1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này cư xử ra sao cho phải đạo?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi toeflvn1, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình không biết post ở đâu cho hợp, thôi nhờ Mod f69 vài hôm. Tình hình là thế này, tháng 10 tới bọn mình cưới. Hoàn cảnh như sau:
    -Nhà mình: bố vẫn đi làm, mẹ vừa bị mất việc, nhưng nhìn chung thu nhập của bố mẹ, các khoản lặt vặt khác cũng tầm 15tr
    -Mình: lương cứng ~5.5tr, làm thêm thì thêm 1tr-1.5tr, thu nhập ngoài 2-4tr nữa, tính trung bình cũng suýt xoát 10tr
    -Nhà gái: sẽ cho 1 cái tủ quần áo 4 buồng 25tr. Gía gỗ lên chóng mặt, lại chuẩn bị thêm 1 đôi triệu nữa bù thêm.
    -Ny e muốn có 1 cái bàn phấn, cỡ 8-9tr, cái này em hoàn toàn có thể tự bỏ ra được.
    -Phòng em giờ 16m2, bố mẹ lấy lí do nhà chật và không cần thiết (ny e ko trang điểm) nên không cho mua.
    -Có vẻ như 2 cụ không muốn em phải tốn kém, tự muốn tận tay lo cho con (dù có thể không phải đồ đạc đắt tiền)
    -Tâm lý 2 cụ là mua đồ đạc tầm tầm tiền thôi, còn lễ cưới bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Em thì suy nghĩ đơn giản, thoáng, cách tiêu tiền cũng thoải mái ko như các cụ
    -Từ vụ cái bàn phấn kia bố mẹ e nói e ko ra sao, nói cả ny nữa. E chán quá.
    -Giờ tới lượt ny dỗi ra mặt vì ko được mua bàn phấn.
    -2 cụ thì bảo h tao chuẩn bị được j thì cứ dùng thế, sau này có tiền sắm sau.

    Các bác cho em lời khuyên. cần cung cấp dữ liệu j thêm e sẽ post[r23)]
  2. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói thế thì bác chủ thớt cứ ok đi. Để các cụ sắm cho vợ bác cái bàn phấn. Vừa lòng các cụ còn vợ bác cũng có cái bàn phấn mà dùng. Sau này bác lấy cớ bàn phấn hỏng mua cái xịn cho bà xã sau cũng đc. Bây giờ bác phải làm trung gian, đừng để bên nào giận dỗi cà. :)
  3. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác vào góp ý với em. Ý 2 cụ là ko muốn mua cái bàn phân ợ. Theo em cái phòng cưới thì có: cái giường, đệm, bộ chăn ga, cái tủ, tivi, bàn phấn, bộ rèm. Giường thì nằm cái gường em đang nằm, tivi thì có sẵn rồi, tủ thì bên nhà gái cho. Những thứ còn lại thì 2 cụ đều nói không cần thiết :( Bản thân em thì tính cũng thoải mái, có cũng được, mà ko có cũng chẳng sao. Nhưng tính ny, tính con gái nó khác các bác ạ. Lấy chồng thì cũng muốn tươm tất 1 tí. Giờ cái gì 2 cụ cũng bảo ko cần thiết (những thứ còn lại) thì em cũng ko hiểu sao nữa. Giờ chưa gì mà 2 cụ đã kêu nọ kêu kia, ny thì ko nói j, dỗi (không biết có nghĩ là em ko có tiếng nói j trong gia đình ko,sao này thế nào,,,blah blah...). nhưng giờ sống cùng 2 cụ nên phải thuận theo 2 cụ thôi, ko thì sau này sống chung khó lắm. Nghĩ mà mệt đầu lắm các bác ạ. Có tiền mà ko được dùng đúng ý. Em là em biết 2 cụ cũng có tủi thân, do vì ngày trước các cụ làm đám cưới mà gần như chẳng có gì, hồi đấy thiếu thốn đủ đường, ăn ko đủ ăn, giường cưới chỉ là 1 cái giường cũ, 2 chiếc ghép lại... giờ mình sắm sửa nhiều tâm lý các cụ cũng... Em là em biết hết ý của 2 cụ và ny em nhưng giờ cư xử chẳng biết thế nào.
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    theo ý tớ thì bạn nên chiều theo ý các cụ, vì các cụ cũng là cha mẹ, già cả cao niên, lại còn sống chung nữa. còn với vợ bạn thì bạn có thể nói tình cảm với cô ấy là anh rất muốn chiều theo ý em, nhưng trước mắt vì muốn chuyện của 2 chúng ta đều ổn thỏa, em cứ chấp thuận theo ý của các cụ nhà anh. Anh sẽ "đền bù" cho em cái khác :), còn đền bù cái gì khác thì ví dụ như bác đưa ra một chuyến du lịch nhỏ chẳng hạn, hay mua bộ váy gì gì đó tùy theo ý kiến của vợ. nếu vợ tương lai của bạn là người hiểu biết chắc cũng nghe thôi
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Làm cuộc vận động vợ sắp cưới chiều ý các cụ, Không những thế còn phải lấy lòng các cụ nữa! Lùi một bước tiến vài bước. ny bác cũng thật là.
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng hóng để học cách trị vợ sau này :D. Theo ý em là ko đồng ý với cách làm của bác chủ topic. Đồng ý mua thì đồng ý, còn ko thì phải dằn mặt vợ ngay. Chứ cứ cái kiểu có cũng được, ko có cũng được của bác sau này sống chung với bố mẹ thì khổ đấy. Vì chuyện mẹ chồng, nàng dâu là chuyện muôn thủa rồi. Mình phải tự quyết để vợ nó còn ngoan ngoãn nghe theo, ko có khinh thường cả mình và bố mẹ chứ chả đùa :|
  7. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    vâng, tks các bác đã góp ý. em xin commnet sau giờ nghỉ trưa ợ.
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Các kụ nhà anh thực sự là rất rất khó tính, nhắc vợ anh trước để chuẩn bị tâm lý đi, đời còn dài, khổ còn nhiều, đang ở phía trước em ơi
    Đầu tiên về cái tủ 25tr là quá phí phạm, tủ bằng gỗ xoan đào 4 cánh chỉ 8tr đẹp lung linh, vì phòng nhỏ để tủ 25tr là phí phạm
    Thứ 2 là cái bàn phấn, phụ nữ ai cũng thích thế hết, nó thể hiện 1 tổ ấm có người phụ nữ, mua thì ảnh hưởng quái ji đến bố mẹ mà cũng tham giá vào, pho`ng " tôi, tôi " mua cái ji kệ tôi chứ nhỉ ?, đúng là bất hạnh cho vợ a, amen

    Dòng a nói ở đây sai hoàn toàn, sao lại so thời chết đói với thời bây giờ, vớ vẩn quá
    " Em là em biết 2 cụ cũng có tủi thân, do vì ngày trước các cụ làm đám cưới mà gần như chẳng có gì, hồi đấy thiếu thốn đủ đường, ăn ko đủ ăn, giường cưới chỉ là 1 cái giường cũ, 2 chiếc ghép lại... giờ mình sắm sửa nhiều tâm lý các cụ cũng... Em là em biết hết ý của 2 cụ và ny em nhưng giờ cư xử chẳng biết thế nào. "
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Phòng cô nhưng là nhà tôi. :D
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chuyện mua cái bàn phấn, bạn là ngừoi chi tiền ra và bạn ko lăn tăn gì về việc mua, nên ko khó để xử vụ này.
    Thuê 1 thằng bạn nào đấy, tới nhà, ngắm nghía, sau đó phán: tao k tặng mày tiền,t ao tặng đồ, đồ gì ko nói, cố gắng nói trứoc mặt bố mẹ.
    Sau đó gần sát ngày cưới, đích thân thằng bạn áp tải xe chở cái bàn phấn. mang vào phòng để. Phải làm sao cho các cụ thấy.
    Chuyện đi chấm cái bàn phấn là 2 bạn tự đi chấm, trả tiền chú rể trả, thằng bạn chỉ cần ra mặt tặng là okie. Đừng để các cụ biết chuyện hậu trường. Các cụ nghi ngờ, chất vấn thì bảo thằng bạn khẳng định nó tự bỏ tiền ra mua.
    Giờ bung bét ra rồi thì cứ thống nhất với thầy u là con sẽ ko mua, thống nhất với cô dâu là sẽ mua, nhưng dặn cô dâu đừng nói gì.
    Tiền ko phải các cụ bỏ ra, các cụ cũng ko biết con trai mình bỏ tiền ra mua, nên cũng không quá khó khăn đâu.
    từ giờ cho tới lúc cưới, cái gì bạn đã tính toán mua, thấy chấp nhận về mặt tài chính đựoc, thì cứ quyết. Vẫn nên bàn bạc với thầy u, nhưng nếu thấy thầy u có vẻ ko đồng ý là phải ngoan ngoãn nghe lời ngay, sau đó thì đi kiếm nguời khác ra mặt tặng cho mình.
    Đừng vì mấy cái tiểu tiết mà làm cái sự kiện trong đời nó kém vui, và tăng thêm ác cảm giữa nàng dâu mẹ chồng.

Chia sẻ trang này