1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này cư xử ra sao cho phải đạo?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi toeflvn1, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình từng đi dự một cái đám cưới mà tổng số khách mời chỉ có dưới 20 người.

    Và mình biết rằng trên đời này kể cả cái loại cha mẹ khốn nạn và đầy mưu mô hại con cái như loại cha mẹ của bạn mình cũng không thể điều khiển cuộc đời của bạn mình được.

    Mình thấy bạn Sen nói đúng đấy, "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền." Cứ sống bằng tiền của mình, không tơ hào đồng nào của ai, thì chẳng ai khiển mình được. Cha mẹ bỏ tiền ra mua thì họ có quyền chọn đồ rẻ và dù đó là đồ mình chưa ưng ý nhưng theo lẽ đời của kẻ nhận nợ thì mình phải biết ơn. Tự mình mua thì mua mắc mấy cũng không ai dám hó hé chỉ đạo gì mình.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Like cái bài này.
    Không tham gia, chỉ hóng lấy kinh nghiệm thôi [:D]
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Chỉ trích này rất không hay, Người già thường hay nói:"Đừng vung tay quá trán". Xem ra có cô vợ chủ top không hợp gu bố mẹ chồng rồi ;))
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    1) Theo như anh hiểu thì điều kiện kinh tế của cô chú cũng không phải dư thừa lắm.
    Việc mua cái tủ 25 triệu rồi cái bàn phấn 8-9 triệu là giá cao quá. Đến anh các chú đây thu nhập (phần mà thường xuyên) 1 tháng có gấp gần 2 chục lần cái 25 triệu kia mà cũng chỉ dùng loại tủ giả 10 triệu/ bộ - 1 giường 1 tủ + 1 cái đôn để điện thoại.
    Đồng ý là anh chưa cưới, và cũng không phải là con gái. Nhưng nếu còn nhiều thứ phải chi thì nên tính toán nó kỹ và đỡ gây chướng mắt cho ông bà gìa chú 1 tí.
    Kiểu nói của các cụ có vẻ hơi làm vấn đề trở nên gay gắt.

    2) Việc vợ sắp cưới của chú cần cái bàn phấn trang điểm là hợp lý. Các cụ chắc giận cá chém thớt, tức là không muốn tiêu nhiều tiền quá, hoặc mua thứ xa xỉ phẩm quá nên mới chém thớt, rõ ràng là gây ra phản ứng với vợ sắp cưới của chú và hơi thái quá. Nhiều cô trong thời điểm này như cô chú ở trên nói là sẽ huỷ hôn.

    3) Không có bố mẹ nào trên đời lại đi so sánh thời mình với thời của con, hay những điều kiện mà con cháu đạt được ngày nay với điều kiện ngày xưa với tâm lý ghen tỵ hay khó chịu cả, chú cần chấm dứt ngay suy nghĩ này, để lâu gây quẩn trí làm linh tinh. Bố mẹ già chỉ mong con mình biết chi tiêu sau này cuộc sống ấm no, vững chãi nên hay lấy những ví dụ thuở còn cơ hàn để dăn dậy các con, trong trường hợp này nó đóng vai trò như ví dụ sinh động trực quan và thực tế.


    4) Vợ chú cũng hơi quá khi mua cái bàn phấn trang điểm giá như vậy, cái điểm này chú cần bình tĩnh không đánh giá nhưng cần tác động dần dần để vợ chú hiểu thêm. Thông thường, các gia đình, người vợ nắm tay hòm chìa khoá, nếu tiêu hoang là trôi cửa nhà luôn đấy.


    5) Hướng giải quyết lúc này:
    a) Phải làm cho cả 2 bên ôn hoà lại.
    Ví dụ:
    - Bước 1: Nhận cái bàn phấn là ý muốn mua của chú chứ không phải cô gái, bảo là cô gái thấy đắt nhưng con vẫn muốn mua (đề tương xứng với cả tủ 4 phòng 25 chai của ông bà nhạc).
    - Bước 2: Tìm cách xoa dịu cô người yêu nhanh chóng: "bố mẹ anh chỉ muốn chúng mình chi tiêu hợp lý hơn, các cụ già cả nên thường xuyên nghĩ chắc và dài", cho cô gái thấy tầm quan trọng của ông bà già khi cái nhà đấy là của ông bà già, và cho cô gái hiểu là ở phòng riêng thì thoải mái nhưng sinh hoạt chung thì phải để ý lựa theo đàn vì 1 mà bước vào môi trường đã định sẵn 3, quy luật tự nhiên là phải thích nghi (có chọn lọc), nhưng nên giữ thái độ mềm mỏm.
    Khi xẩy ra căng thẳng, chú không nên cho 2 bên đối chấp trực tiếp, mà luôn xoa dịu cả 2 bằng cách bịa đặt cho được việc, không dìm bên kia xuống, chỉ nói đỡ cho bên này. Cụ thể: nói vớ vợ thì không dìm bố mẹ xuống, mà chỉ nói cách hiểu có lợi cho đôi bên, nói với bố mẹ thì không dìm vợ xuống, mà chỉ nói cách hiểu có lợi cho đôi bên.
    - Bước 3: Thuyết phục kiên nhẫn cả 2 đi theo chiều hướng có lợi nhất, bố mẹ đồng ý cái bàn phấn nhưng giá tương đối khá 1-3 triệu, cô gái đồng ý giá của bàn phấn là 1-3 triệu.
    Thuyết phục kiên nhẫn là nói lâu, nói nhiều, nõi mãi, dùng các lý lẽ trời ơi đất hỡi như "bạn bè con thằng nào cưới cũng mua cái bàn phấn, bạn bè vợ con cũng thế, mình nhiều khi cũng chẳng muốn mua đâu, nhưng thời nào theo thời ấy, mọi người có hết mà không mua trong khi điều kiện có thì thành ra rằng ki bo".v.v.v. Nói nhiều vào đến khi ông bà già xuôi thì mua. Dẫn vợ đi mua thì "anh thuyết phục 1 lúc bố mẹ mới đồng ý cho mua, ông bà cũng chỉ muốn cuộc sống sau này của chúng mình chắc chắn, đầm ấm thôi, người già mà em còn lạ gì rất xa xôi, triết lý.... giờ thì trước tiên anh thấy em nên mua cái bàn phấn của sing này 1,5 triệu, sau ta sẽ đổi cái kia, chứ ta mua cái 8-9 chai về đặt trong phòng nó chướng quá.

    - Bước 4: là mua cho bà già cái tương tự, dẫn bà già đi bảo mẹ thích cái nào con mua cho mẹ 1 cái, từ lâu con cũng muốn mua cho mẹ cái này rồi, cái kia nhé...


    Sau hành xử mua bán cũng thế, cứ các cụ dùng trước, ta dùng sau...
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    quả bàn trang điểm 8,9tr là hơi quá, kinh nghiệm của mình, nếu phòng bạn cao ráo và ko bị ẩm, giường thì mua loại tốt, còn tủ có thể dùng gỗ ép, giờ nhiều loại cũng đẹp, giá cả phải chăng (mua quả tủ 25tr mình thấy cũng cao quá :D), bàn phấn chỉ tầm 2,3tr là đẹp rồi mà. Nếu 2 cụ ko thik có thể do giá nó cao quá, bạn có thể mua loại ít tiền đi, thé là vừa đc cả 2. hee,số tiền đầu tư vào tủ và bàn phấn, bạn có thể đầu tư vào cái máy giặt hoặc điều hòa, tivi ngon lành thì hơn.
  6. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho em lời khuyên, và đặc biệt là bác Sunny, em đã biết tới bác nhiều bên tvty và qua những bài tư vấn của bác[r2)]
    Mình xin cung cấp thêm 1 số thông tin:
    -Nhà gái ở quê là làng mộc, chuyên làm đồ gỗ nên khi con gái/trai lập gia đình thường cho 1 cái tủ(3.4.5 buồng tùy vào điều kiện gđ). Nhà ny e thì cũng bình thường ( hơi khó khăn về $) nhưng cũng muốn con cái có chút về nhà chồng. Chuyện cái bàn phấn cũng là nhờ 1 người thân trong gia đình làm cho (gỗ tốt) mới có giá 8-9tr, chứ bây giờ giá lên rất cao, thường mười mấy tr, ae mình ko để ý nên ko biết giá thế nào. Gía bây giờ nó thế chứ thực ra ko phải ny em đòi hỏi thế nọ thế chai. Em quen ny cũng 4.5 năm rồi, tính nết phải nói là rất tốt và hiểu biết, được bố mẹ giáo dục từ nhỏ.

    -Nhà em rất buồn cười, là thế này, mỗi khi có 1 vấn đề nào đấy 1 cụ đồng ý thì cụ kia lại phản đối [r23)]. Rất nhiều tình huống như thế rồi. Cụ nữ thì tính nóng, nói cho hết ruột gan ra, nhưng hết giận rất nhanh. Nếu cụ nhận ra mình sai lúc sau cũng tỏ ra có lỗi.

    -Theo hướng giải quyết của bác Sunny: bước 1 em nghĩ ko ổn lắm vì các cụ biết thừa em chỉ lo làm, lo tụ tập đàn đúm, nghĩ gì tới việc mua bàn phấn này nọ kia. Em là em cũng đâu có nói với 2 cụ là cái bàn phấn giá nó là 8-9tr, em đã nói giảm xuống là nó chỉ 3.5-4tr thôi ( tiền tất nhiên là em bỏ ra) mà các cụ vẫn phản ứng như thế.

    -Ý bác Sun " các cụ dùng trước, ta dùng sau": em hiểu cái quan điểm này của bác và rất tán đồng. Ny e cũng là đứa biết snghĩ, có lần em nó bảo:" sau này 2 đứa dồn tiền tiết kiệm mua cho 2 bác cái đệm Kim đan xịn, 2 bác nằm đệm bông ép đau lưng lắm, về già sức khỏe kém, được nằm đệm tốt giác ngủ mới ngon"... Vợ em giờ chỉ đi con xe số, em cũng muốn 1.2 năm tới mua cho vợ cái xe ga đi ngon ngon. Nhưng trước đó quan điểm của em là sẽ mua cho cụ nữ 1 cái xe ga ngon hơn trước đã (giờ cụ đang vi vu trên con SCR).

    -Lúc chiều em cũng đã lựa lời, giờ tình hình cũng khá hơn rồi các bác ạ, không ban căng như trước. phù:)>-
  7. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phòng 16m2 sắm nhiều đồ thế sợ chật. Vợ ko trang điểm, nếu ko căng thẳng quá, cưới xong về thấy thiếu thì mua thêm.

    Suy cho cung thì phòng cưới chỉ được 1 cơ số họ hàng,bạn thân ngắm trong chừng nửa tiếng thôi, họ có sử dụng đâu.

    Thu nhập của bạn chừng 10triệu, sợ sau này vợ con vào, còn phải tăng lên gấp mấy lần cho các khoản ăn vào người được ý, kể gì đến mấy cái bàn.

    Tóm lại, muốn đẹp mặt thì chịu chơi. Thực tế hơn thì thấy gì cần dùng thì sắm. Các cụ cũng chả sống được lâu, vợ thì cả đời, ko chiều các cụ, khéo léo 1 tí thì e là chỉ có vợ thiệt, mình còn thiệt hại hơn.
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bác này tư vấn choáng quá >:P Hóng tiếp :)
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0



    định ko cm, nhưng đọc 2 cái cm này ko thể ngửi đc. Ko biết bạn Anxiety bao nhiêu tuổi mà ăn nói thế này.

    thứ nhất bm chủ thớt cũng chưa làm gì đến mức mà bạn nói như dòng bôi đỏ đầu tiên.

    còn dòng thứ 2 thì bạn tự lớn lên đc chắc, đến bậc sinh thành mà còn viết đc những dòng thế này thì ko hiểu loại người này đối xử với người xh như thế nào.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Đành rằng 2 ông bà già thương con muốn con tiết kiệm nhưng mà em thấy vô lý bỏ mẹ, gia đình của mày, mày tự lo, mua về mà chật thì phải chịu, tốn kém thì chúng tao chỉ có từng đấy thôi, muốn xịn thì tự bỏ thêm tiền vào mà mua.
    Em đoán là vì, kinh tế bác chưa vững, mà bản thân bác cũng chưa độc lập tự chủ được nên mới bị ông bà già ép thế.

    Bác langnt chưa hiểu hoàn cành thì không nên nói quá thế!

    Còn ts cái thằng ngaychiaxa lên mạng công cộng mang cái giọng kể cả anh anh chú chú, kiếm gấp 20 lần người ta mà ăn tiêu ky bo, hoặc là mày bốc phét, thế mà cũng khoe, hay ho đ' gì!

Chia sẻ trang này