1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này cư xử ra sao cho phải đạo?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi toeflvn1, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nai lưng ra làm cả tháng mới được gần chục củ, mua cái bàn phấn cũng mất mịa nó ngần ấy tiền, bạn tính đi...

    Dỗi thì quát cho phát là phải im, phụ nữ thì cần nâng niu và cưng chiều, nhưng nó chỉ trong giới hạn cho phép thôi.
    Chuyện này đối với cá nhân mình là chuyện rất rất nhỏ, mà bạn có vẻ lúng túng không xử lý được, vậy sau này có phát sinh các chuyện khác chắc bạn đâm đầu vào tường mà kêu đau mất thôi, bạn cứ cưng chiều vợ thế thì hỏng.
  2. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Em lại đoán là vì do các cụ bỏ tiền đám cưới nên thấy con tiêu hoang thì các cụ tiếc
    Bác chủ top nên thông cảm cho 2 cụ, có sai thì cũng là bố mẹ mình. Em nghĩ bác nên quay sang xoa dịu cô người yêu thì hơn. Cái bàn phấn không mua trước thì mua sau. Phận dâu con thì cũng nên biết điều 1 tí
  3. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hiểu thế nào rồi cũng có 2 quan điểm, hoặc là theo vợ hoặc theo ý 2 cụ mà. Haiz, cái này phải khéo léo một tí mới được. Xin các bác đọc lại cái post trước post này của em. Mời các bác đóng góp thêm ý kiến cho mình học hỏi cách cư xử và cho các bạn chuẩn bị lập gia đình thêm ít kinh nghiệm đối nhân xử thế. Tình hình giờ đã đỡ căng thẳng hơn nhưng hôm nay lại đau đầu quá, chẳng muốn làm gì ( ko phải chuyện cưới xin )
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc vội nên nhầm. Bạn Xuka có nói về 1 cái loại bố mẹ "miệng k nói ra nhưng trong lòng ngấm ngầm nuôi thù" nên tôi quote bài của Xuka và nói là "thiệt hổng hiểu nổi loại cha mẹ đó thì vì sao phải có hiếu." Bạn lại đọc ra thành là tôi nói là "loại cha mẹ (của chủ topic) thì việc gì chủ topic phải có hiếu." Tôi phải đính chính, lỡ rủi chủ topic cũng hiểu nhầm như bạn thì có phải là nhét vào miệng tôi cái điều tôi không nói không.

    Còn dòng thứ 2 thì bạn đã mang cái ác cảm do hiểu nhầm từ trước để kiếm chuyện với tôi rồi. Giả sử tôi đi làm đc 10k usd/tháng, tiền nhà gửi đầy đủ, thậm chí dư dả. Tôi muốn mua 1 món đồ 5k usd dành cho dịp cưới của mình (chứ không phải tháng nào cũng mua) để tặng chồng, cha mẹ tôi ngăn cản với lý do "đắt" thì rõ ràng là không thể ngăn cản nổi tôi. Bạn cố tình hiểu sai thì tùy bạn.

    Đính chính là chủ topic đừng nghe lời xằng bậy là tôi bảo bạn không nên có hiếu với cha mẹ bạn nhé. Tôi bảo là loại cha mẹ "găm thù trong bụng với con cháu" là loại không xứng đáng để con cháu có hiếu. Tại bạn Timmaikhongthayten gán ghép bố mẹ bạn vào hạng ấy đấy rồi làm rùm beng lên, đổ vấy cho tôi. Tôi thấy chủ topic không hề nói là bố mẹ bạn ấy có tính ấy gì cả.

    Hóa ra là vậy. Tôi thì chỉ nghĩ là đây là đồ gỗ dùng trong phòng, là quyết định rất riêng tư của những ng sẽ sử dụng phòng đó, không biết là đây còn là một thứ hình thức để trình ra trước công chúng trong ngày cưới nữa. Đúng là nếu ai muốn giữ thể diện gì gì đó thì cũng phải có cái phòng tươm tất.
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Nhức đầu nhể. Đấy là chưa cưới về ở chung đấy bác ạ.



    1. Bác ngồi xuống với ny và giải thích sự khác biệt giữa "cần" và "muốn". Nếu ny chỉ muốn mua về vì thấy chị em bạn bè ai cũng có thì bảc nên nói là không nên mua vì đó là phung phí. Nếu thực sự cần thì mua.

    2. Bác ngồi nói chuyện với bố mẹ bác. Giải thích là chuyện gia đình bác để bác tự giải quyết, cám ơn bố mẹ bác cho ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng là do bác. Nếu bác đồng ý mua thì nói rằng cả đời mua 1 cái bàn phấn thì cũng nên "chiều" vợ ngày mới về nhà chồng. Nói vuốt cho 2 cụ đừng giận thôi.

    3. Tớ thì không nghĩ bố mẹ bác tủi thân hay "...." gì đâu. Tớ đoán chừng các cụ dựa trên kinh nghiệm bản thân mà cho ý kiến thôi. Các cụ ngày xưa (theo lời bác kể) thì không có gì hết, nên muốn dậy bác và ny là "lựa cơm mà gắp mắm" đấy. Ai mà chẳng muốn những thứ tốt nhất cho con cái mình, nhưng hoàn cảnh không cho phép thì chịu thôi. Các cụ đã nuôi con lớn rồi nên biết tốn kém như thế nào, một cái bàn phấn mà không dùng tới thì để tiền đó mua sữa hay tã cho con.

    4. Thêm một cái này nữa mà bác không nhắc tới: cái nôi để chỗ nào ? phòng bác còn dư chỗ cho cái nôi không ? Nếu không có chỗ thì bàn phấn kia không nên mua, dù rằng cần tới.

    5. Còn ý bác thấy có cần không ? Nếu không thì cho ny biết bác nghĩ như thế nào, chứ không nên nghe đòi là chiều ngay. Bác nên biết là đàn bà họ hay xót con lắm. Bác đưa những chi phí cho con cái mắc mỏ như thế nào để ny bác biết mà cân nhắc giữa cái bàn phấn và hộp sữa. Điều này bác sẽ gặp hoài trong cuộc sống vợ chồng.

Chia sẻ trang này