1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này cư xử ra sao cho phải đạo?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toeflvn1, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    UHM, Sorry nếu nói ...chói tai nhé..Nhưng đúng là bố mẹ chồng ko thể như bố mẹ đẻ được...
    KHÁC MÁU TANH LONG

    Mình quen tự lập tài chính từ hồi học lớp 12 rồi. Đến khi cưới xin cũng ko cần ai trợ giúp 1 đồng nào cả. Nhưng tự lập thế mà vẫn bị....ng ta ko coi ra j đấy.
    Những người vợ họ muốn có 1 bàn trang điểm. Có tội tình, quá đáng j đâu nhỉ. Bố mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng con...nhưng ko có quyền....cho và ko cho.... mua đồ cưới.

    Lúc này, bố mẹ chỉ là bố mẹ chứ có phải là thần thánh đâu nhỉ..
  2. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sắm đồ cưới là chuyện của đôi vợ chồng sắp cưới chứ sao lôi bố mẹ vào làm gì nhỉ. Khó xử ra.
    Gìơ anh mà mua bàn phấn cho vợ, bố mẹ sẽ nghĩ " a con này ghê gớm, chưa cưới đã bắt chồng phải mua = được"
    Còn anh ko mua thì vợ sắp cưới sẽ nghỉ " a ông bà này ghê gớm, chưa về làm dâu đã bắt phải thế nọ thế kia"
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đừng quá khó chịu bạn ạ, Bố Mẹ chồng cũng đã có tuổi rồi, con trai lấy vợ họ sẽ cảm thấy hụt hẫng vì họ sợ tình cảm con trai dành cho Ba mẹ giờ lại bị san sẻ cho con dâu (người dưng) đó thôi.Tạm thời chấp nhận và sau khi ở chung rồi thì quan tâm đến Bố Mẹ chồng nhiều hơn, chịu khó thủ thỉ tâm sự thì không có Bố Mẹ chồng nào là cấm đoán cả.
  4. chi_co_anh

    chi_co_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ thế này:

    Nhà gái cho của hồi môn: tủ 4 buồng giá 25tr (giá gỗ tăng nên phải bù thêm đôi triệu)
    Vợ bạn muốn có bàn trang điểm: giá 8-9tr (cái này bạn có thể tự lo)
    Phòng ban 16m2, vậy theo như mình nghĩ giường (ít nhất cũng 1,8mx 2m) cộng với cái tủ 4 buồng thì vẫn vừa cho cái bàn phấn.

    Bạn có thể bàn bạc với vợ, chọn loại gỗ vừa phải, không cần tốt quá, nồi đồng cối đá quá sau này có cơ hội thay lại thấy tiếc mãi không bỏ được, dùng được là được rồi, để giảm bớt chi phí tủ quần áo và bàn trang điểm (nhà mình dùng gỗ MDF cả tủ 4 buồng to vật vã, cả giường, cả bàn làm việc tất tần tật có 10tr, 2 năm nay vẫn thấy ổn)

    Mẹ muốn từ từ rồi mua sau, có thể vì các cụ muốn tiết kiệm, vì cưới xin tốn kém lắm, sau cưới còn phải bù lỗ tiền cỗ (nếu không may), phần nữa cũng vì tư duy của các cụ từ ngày xưa: không có bàn phấn cũng không làm sao cả, vẫn sống đến tận bây giờ nên món đồ đó với các cụ đúng là cũng không cần thiết ngay lắm...

    Dù sao vợ bạn là dâu mới, nếu ngay cả bạn cũng phải mua về bằng được thì mẹ bạn sẽ không vui, đồng nghĩa với việc ấn tượng ban đầu về dâu con không tốt lắm. Mình nghĩ trong gia đình, con cái dù sao cũng nên nhường cha mẹ, nếu chưa thuyết phục được các cụ về việc tự lo và quản lý tốt tài chính trong gia đình nhỏ thì cứ từ từ cũng được bạn ạ. Làm con dâu - con nhà người - không phải con bố mẹ mình nên dù bố mẹ chồng có yêu mến đến đâu, cũng không tránh được lúc nọ lúc kia, mình lùi 1 bước rồi sau này tiến 1 lèo 10 bước cũng được, tốt hơn cho vợ và cho cả chính bạn - người đứng giữa...

    Mình tin là bạn đi làm về, thấy trong nhà bố mẹ và vợ đều vui vẻ, trò truyện thoải mái thì thích hơn là ra vào lườm nguýt, vợ lại trút giận lên chồng...
  5. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Nên mua bạn ạ. Bàn phấn là thứ cần thiết, hơn nữa nó nằm trong thế giới riêng của hai bạn, hơn nữa bạn trực tiếp chi tiền.
    Tôi cũng vào trường hợp gần giống bạn (về thu nhập, gia đình, nhà vợ cũng cho mấy thứ tương tự) nhưng bố mẹ không can thiệp sâu như bạn. Tất nhiên trong quá trình chuẩn bị cũng có ý kiến nọ kia nhưng tôi thường thuyết phục được với lý do chính: nó là việc của bọn con. Bạn thử nói với bố mẹ thế xem.
    p/s: phòng bọn mình 14m2 mà cũng để vừa tất cả các thứ cần thiết
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lúc người dưng và bố mẹ người dưng thương mến con trai mình thì không tính.

    Chỉ tính lúc con trai mình dành tình cảm cho người dưng.

    Lòng người sao mà khéo tính toán quá.
  7. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng đi mua đi, rồi gần ngày cưới nhờ bạn bè mang về nhà cho, coi như đồng nghiệp tặng (1 nhóm đồng nghiệp), chẳng lẽ bố mẹ đuổi ko cho mang vào nhà.
  8. bmmmm16

    bmmmm16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến bác chi_co_anh, nên nói làm sao cho vợ hiểu, chậm bàn phấn ngon lại một thời gian, khi chứng minh được khả năng quản lý tài chính rồi thì tiếp tục. Bác cứ nghĩ là bố mẹ vì lo cho con mình nên mới làm thế thì cái việc bàn phấn nó chả có gì to tát cả!
  9. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mình là đàn ông thì phải biết cân đối giữa hai bên nhất là khi sống chung bạn ạ, cái gì đúng thì thôi,
    Trong tr hợp này bố mẹ bạn như thế là sai, nếu bạn nghe lời ông bà thì sau này ông bà sẽ xen rất sâu vào chuyện gia đình bạn chứ không phải chỉ nhịn 1,2 lần là xong đâu. Có mỗi chuyện cái bàn phấn mà ông bà cũng muốn quyết thay cho con, sau này những chuyện lớn như mua nhà đất, sang tên đổi chủ, rồi con cái chắc bạn cũng không có tiếng nói quá
  10. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vấn đề ở chỗ...

    Nếu vợ anh là người " tốt tính " thì mua hay không mua sau này chị ấy cũng sẽ có cách lấy lòng " bố mẹ chồng" .. Tất cả do người đàn ông.
    Càng tư vấn, càng rối rắm thôi.

Chia sẻ trang này