1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường hợp này em có nên tỏ tình không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacn08, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác ơi, nhưng đây đúng là mối tình đầu của em. Mà em thì lại là loại siêu gà, chân tay lóng ngóng, mồm mép cứng đơ, chân thành mà không làm sao thể hiện cái chân thành ra được. Lần trước em muốn giúp cáo nhưng mà ăn nói thế nào lại làm cáo tức lên không đồng ý cho em giúp, thế là em bị mất điểm và ngậm ngùi đi về. Buồn quá cơ, đúng là gà ! Nếu thêm mấy lần thế này nữa chắc cáo đề phòng em luôn thì toi.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh tò đi chứ còn chờ gì nữa
  3. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    à nói thêm cho các bác, cáo rất tin tưởng em, rất thích tâm sự với em, nhưng mà em sợ cái kiểu này quá vì con gái chỉ thích tâm sự với..... bạn thân của mình phải ko các bác ?
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đúng là đang yêu nên hay suy nghĩ nhở --> rống mình
  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nhiệt tình đón nhận những tâm sự của Cáo đi, và chân thành với Cáo; có quý mến em, và thật sự xem em là một người bạn đáng tin tưởng thì Cáo mới trút bầu tâm sự chứ. Biết đâu sau những lần như thế, kiểu mưa dầm thấm lâu ý mà, Cáo lại chợt nhận ra tình yêu ở ngay bên cạnh mình chứ sao cứ phải đi tìm đâu xa!
  6. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giá mà cáo nhận ra được những điều bác nói, thì em chắc phải ăn chay mấy tuần mất, chỉ cần có chút hy vọng thôi thì em sẽ cố gắng đến cùng, nhưng mà em thấy cái ranh giới giữa bạn thân và bạn trai nó cứ thế nào ấy.
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chủ topic cần quán triệt điều anh em đã mất công mất sức đúc kết ra từ nghiệp cầm cưa đi đẽo cáo: Việc tỏ tình không phải là nguyên nhân của việc nảy sinh tình yêu.
    Những lời khuyên "tỏ tình đi" mang đậm tính Hàn xẻng của các con gà khác sẽ dẫn chủ topic đến 1 viễn cảnh tay trong tay với gái sáng sủa như đêm 30.
    Đề nghị chủ topic và các đồng chí khác nghiêm túc kiểm điểm lại quá trình học tập tư tưởng đục đẽo gái chân chính, quyết không để những suy nghĩ sến pha nhớt làm thị trường thịt gà của cáo thêm sôi động nữa
  8. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    theo bác là em lại tiếp tục làm gà ngồi bên cạnh nghe cáo tâm sự phải không ạ, em đúng là gà nên cứ thấy sốt ruột lắm bác ạ. Em vào đây cũng thấy bác tư vấn nhiều, bác nói rõ hơn cho gà em thông tư tưởng được không ạ.
  9. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    bac k noi xem cao chia thang thang kia khi nao.nho ma chia tay vai nam roi(bi h la nam cuoi) ma no van doi đe cho chú kia cơ hội thì bác làm bạn thân thui.cho kon em này bệnh nặng lém rồi.chú kia mà có n iu roi mà nó vẫn đợi thì.... miễn bàn
  10. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    được 1 năm rồi bác ạ !

Chia sẻ trang này