1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này liệu có thể ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bonaza, 19/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bonaza

    Bonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này liệu có thể ko?

    [Mượn nick thằng bạn ạ]
    ==============
    Tình hình là như này ạ. Dạo này mới chia tay người yêu, dù nỗi buồn đã vơi bớt nhiều nhưng chưa thể nói là hết hẳn. Lúc buồn thì có ông bạn ứt giới thiệu cho 1 cô bé khá hay (chính xác là người yêu của nó giới thiệu vì em kia là bạn của người yêu bạn em)
    Hôm đấy, nó rủ em đi pub, có mặt cả em và cả cô bé kia. Đi 2 xe, vâng đi 2 xe ạ, vì ngoài ra có thêm 1 cô bạn nữa đi cùng. Ngồi làm 1 chai ****** 1 lúc thì cũng hứng lên và đứng dậy nhảy nhót tí. Em ý cũng nhiệt tình tham gia cùng mọi người, và có vẻ là cũng ko xa lạ j với việc đi bar này lắm. Hôm đó thì do thằng bạn phím trước là đi pub + giới thiệu nên em ăn mặc cũng ngon nghẻ, nên ấn tượng ban đầu em nghĩ cũng ko đến nỗi nào.
    Giữa chừng tầm 11h30 thì em ý phải về, và em đuợc giao trọng trách đưa em ý về. Khổ cái hôm đấy chưa ăn tối, nên có tí tây tây, có 1 lúc đi qua đoạn ổ gà, lạc tay lái thế nào mà 2 xe móc tay lái vào nhau, cả em cả em ý xoè ạ Thế mới chán em, mới mất điểm của em chứ Em ý cũng xước chân tay sơ sơ. Đưa về đến ngõ thì em xin đuợc số đt và về thôi ạ. Hôm đầu tiên là thế.
    ===============
    Sáng hôm sau em có nhắn tin hỏi thăm và em ý cũng trả lời lại nhiệt tình và rất nhanh ạ.
    Rồi mấy ngày, sáng thì em chào buổi sáng, đêm thì nhắn qua nhắn lại 5-6 tin j đấy, rồi chúc ngủ ngon.
    Cho đến hôm nay thì em được biết nick YM của em ý, chat vui vẻ và dường như chả có khoảng cách j. Tự nhiên lúc đấy em lại máu lên thế là rủ tối mai mời đi ăn kem, em ý ko nói j 1 lúc rồi bảo là em sắp thi, nên ko muốn đi, bố mẹ cũng ko cho đi (chỗ này em thấy hơi chuối)

    Sơ qua về em này, theo lời thằng bạn em kể thì xinh xắn, đáng yêu (tất nhiên em đã gặp rồi và thấy đúng ) sắp đi Pháp (thế mới chán em ) và có người yêu rồi, nhưng thời gian này trục trặc. Sau khi mò được blog thì em thấy có vẻ đúng (qua việc đọc blast của em ý thôi, còn blog thì private )
    Sơ qua về em thì: công chức nhà nước, lương cũng được 6m, hình thức thì bt, con nhà gia giáo.
    Tìm hiểu nữa, em mò được blog của chú kia, thấy chú này có vẻ là hot boy, nhiều gái xung quanh (đọc comment ở blog thôi ạ, em đang tìm hiểu thêm) và hắn trả lời các comment này cũng rất là lả lơi, bước đầu em đoán cậu này chắc cũng có tí lăng nhăng.
    =============
    Dài quá, mong các bác ko nản, em chỉ muốn kể cho các bác tường tận tình huống của em, và từ đó cũng mong các bác tư vấn cho em tí.

    Theo các bác, em nên dùng chiến thuật j, để có thể khoan sâu trục trặc của em ý với ny (ko biết bỏ chưa) và nhảy vào ạ?
    (cũng xin đừng bác nào bảo em là dừng lại nhé, vì em quyết là tiếp rồi, đến đâu thì đến.)
    Sắp tới chắc là vẫn nhắn tin hàng ngày và đợi cơ hội rủ đi chơi.

    Cám ơn các bác trước ạ


  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có thể yêu chơi bời,chứ yêu thật thì bất khả thi.
  3. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì ba chữ...ĐI DU HỌC...thế nên cân nhắc lại :D. Chơi bời tí ti cũng chả dính vào làm gì, bác cứ make friend cho nó lành. hai bác cảnh ngộ như nhau cứ make friend đê. tìm em khác mà chơi bời :
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cưa xong rồi thì làm gì? Trục trặc chắc cũng là vì em này sắp đi du học, lao vao` có khi giúp thằng kia có cớ cho đi hẳn vì nó mà hot thì cũng chả tiếp tục với 1 em đi du học làm gì, thế thì ông dính làm gì??
  5. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    du học rồi thì không hy vọng rì cả bác ạh
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    àh, thiếu, còn nếu bác muốn chia sẽ địch rồi lao vào thì lâu nhắm, trường kỳ kháng chiến, chẹp, mà em ấy sắp du học, thôi, dừng đi cho nó lành làm bạn
  7. TracyDuong

    TracyDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ừm... Cứ làm theo con tim mách bảo, đến đâu hay đên đó, nếu cứ ngồi mà suy ngẫm & cân nhắc thì sẽ mất nhiều thứ lắm!
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì coi như có bạn để mà đi pub. Nhảy nhót nó mới thú chứ bác!

Chia sẻ trang này