1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này thì phải khuyên nó làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dauyeuus, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì phải khuyên nó làm sao đây?

    ****** Tôi có một việc cần mọi người cho ý kiến. Chuyện này là của con bạn chí cốt của tôi. Nó cũng vô tình làm người thứ 3 nên tôi nghĩ mọi người ở đây có thể cho nó lời khuyên.Tôi gọi con bạn tôi là X, thằng bồ nó là Y và con ex của thằng bồ nó là Z.
    ******** thằng Y và con bé Z quen nhau được hơn 7 năm trời nhưng thằng này bị con Z bỏ rồi gặp con X. X và Y cũng đã quen nhau hơn một năm tính đến thời điểm này . Thế nhưng cách đây mấy tháng X và Y cãi nhau rồi chia tay, lúc này thằng Y nó lại trở về với con Z. Con Z thì từ khi chia tay với thằng Y nó chả gặp đc thằng nào khá khẩm và chiều nó như thế cả nên giờ nó lại chạy theo. Thằng Y trong lòng thấy ko yêu con Z nữa nhưng nó lại đi tội nghiệp và chấp nhận quay lại để làm người tốt vì trc đây chúng nó xxx rồi nên thằng này thấy phải có trách nhiệm. Rồi con X nó lại nhớ và lại quay về . X và Y thì vẫn yêu nhau nên dĩ nhiên thằng Y nó muốn trở lại với con bé X. Mỗi tội là thằng Y nó lại chưa dám chia tay với con Z mà phải chờ con Z đi du học vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm lý con Z. Con X này thì ghen kinh khủng khiếp nên nó không chờ được đến ngày con Z đi du học dù là nó hứa nó sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi thằng Y được tự do mà đòi thằng Y phải dứt khoát ngay vì nó đã thấy cái mớ hình ảnh rồi lời ngọt ngào của thằng Y với con bé Z nên không chịu nổi. Nó bảo nó không thể chấp nhận cái cảnh làm người thứ 3 như thế, nhất là không có danh phận vì nó ở xa trong khi con Z với thằng Y thì ai cũng biết chúng nó yêu nhau bét nhè mấy năm trời như vợ chồng chỉ cần cái giấy hôn thú nữa là đủ, trong lúc đó con X với thằng Y thì chưa có gì cả nên con X thấy ko có sự rằng buộc mạnh mẽ bằng cái chuyện từng yêu 7 năm với xxx của 2 đứa kia. Thằng Y nói tới nói lui cũng không chịu nói sự thật với con Z nên con X chán quá và quyết định chia tay. Chúng nó thì cãi nhau suốt rồi, chia tay còn nhiều hơn người ta ăn cơm nhưng tôi nghĩ lần này là thật .Tôi được thấy thằng Y làm nhiều chuyện cho con X và cũng có quan tâm đến con bé nên cũng thấy thằng này nghiêm túc chứ không chơi bời gì nhưng con này thì chả chịu được cái tính thương người của thằng này. Tôi cũng có vợ tôi nên không thể lúc nào cũng ở bên nó được mà thấy mình thì vui vẻ đầm ấm trong khi nó khổ đủ đường thế cũng tội nên quyết định đem ra hỏi các bác trên này, xem xem tôi phải khuyên con bé X làm sao mới phải. Mà con X nó cũng bảo cái tính thằng Y như thế thì dù có lấy nhau cũng ly hôn thôi vì nó ko chịu đc thằng chồng suốt ngày đi lo cho con đàn bà khác nên tôi chả tìm được lời nào để giảng giải cho nó hiểu là tại sao nó nên bỏ qua và thông cảm cho bọn đàn ông chúng tôi. Tôi biết con X cũng được hơn 4 năm từ hồi nó di dân nên biết nó rất cứng đầu và cũng "mát mát" nữa nhưng nói chung cũng ko đến nỗi tệ nhưng lại ko biết mở miệng khuyên nó thế nào để ko bị ăn mắng vào mặt là "cái lũ đàn ông chỉ toàn đi bênh nhau"
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cuộc tình tay 3 , lại 1 anh chàng bắt ếch 2 tay.
    1 người nhu nhược kô thẳng thắng .
    kết quả sẽ có 1 kẻ đau khổ là tất yếu.
    (thở dài)
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy ko chịu được bỏ đi, giải tán cho nhanh. Thiếu gì mà phải lo
    Còn nếu vẫn muốn tiếp tục thì phải chấp nhận, biết kiềm chế. Z nó đã đi du học rồi thì còn gì ngăn cản nữa đâu mà phải lo
  4. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nó sợ là quay về với con bé Z một lần thì sẽ có lần thứ 2, lần thứ n ấy nên con X chả muốn tiến xa hơn nữa. Mà thằng Y con Z gắn bó từng ấy năm trời và việc gì con Z cũng gọi thằng Y hết dù đã chia tay hay chưa nên con X nó ko ưa được vì thằng này coi mòi nặng nợ quá không hoàn toàn là bồ của nó. Khuyên nó chia tay thì dễ nhưng ko lẽ vì vậy mà bắt con X phải chọn thằng khác làm lại từ đầu. Thời buổi như này kiếm một thằng đàn ông tốt hiếm lắm mà con X thì tính khí hâm hấp ít thằng nào chịu được. Mọi người giúp tôi với ạ
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại câu chuyện chỉ vì thằng Y thôi, thiếu bản lĩnh... bắt cá hai tay, dối trá. Bác khuyên gì thì khuyên phải khuyên thằng Y đã , ko được quay ra khuyên con X sau. Bất quá bảo con X làm lại từ đầu, cho thằng Y trở lại với con Z.
  6. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bác cũng thấy thằng này nó thiếu bản lĩnh và bắt cá 2 tay nhưng nó lại ko chịu nhận nó là người như vậy mà còn bảo con X thiếu cảm thông, điêu ngoa, xảo trá vì con X suốt ngày không ngồi yên mà cứ đi tìm những chứng cớ về chuyện yêu đương của thằng Y với con Z để rồi về hành nó. Con X nó từng nói hết nước rồi đấy nhưng thằng Y không dứt khoát được nên nó mới nản lòng. Tôi không phải bạn chung của 2 đứa nên ko tự nhiên nhảy vào khuyên với lại răn thằng Y được. Con X tính nó rất rõ ràng nên ghét lập lờ như này. Quen biết nó bao lâu nay tôi thấy nó giống 1 thằng bạn tôi hơn là một đứa em gái nên sợ mở lời khuyên nó bỏ qua thì nó càng tránh né bọn đàn ông và cho là thằng nào cũng như nhau hết. Con X từng yêu một thằng hơi trăng hoa trước kia nên suy nghĩ ko mấy tốt đẹp về đàn ông
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, với những cái vàng vàng ở trên thì em thấy bạn X của bác bị nó lừa rồi.
    T1: nếu không còn yêu nhau nữa, tại sao khi vừa chia tay với X, Y lại muốn quay lại với Z
    T2: tại sao lại không muốn làm đau lòng Z, chấp nhận làm đau lòng X và thậm chí đứng trước nguy cơ chia tay với X
    Đàn ông kiểu này em thấy nhiều rồi,. chả nhẽ anh ta lại bảo với X là " Anh muốn yêu em và muốn cả Z nữa" Thế nên đương nhiên là dựng lên cảnh anh thương cô ấy, nhưng anh chỉ yêu em, anh đã có nhiều lỗi với cô ấy.
    Em cá 10 ăn 1 là với cô Z, anh ấy cũng nói đại loại như vậy về cô X thui.
    Thời này, thiếu gì zai tử tế sao không yêu, yêu làm gì cái thằng đểu ấy.
  8. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ********Tôi chỉ nghe lời con X kể lại thôi mà nó là bạn tôi nên chắc tôi cũng ko đc khách quan. Người khác nhìn vào thì ai cũng thấy thằng X tốt. Tôi cũng thấy nó nghiêm túc với con X nên tôi mới xui con X quen nó.
    *********
    ---> cái này tôi cũng có nghĩ như bác là nếu thật yêu con X thì tại sao lại phải bắt con X chịu đựng? Con X cũng thật thà khai với tôi là vì nó lỡ tạo một vỏ bọc hơn người rồi nên khiến thằng Y nghĩ nó sẽ khác người và xem đó ko phải quan trọng nên sẽ thông cảm được. Mà thằng Y cũng nói là nó thấy có lỗi với con X lắm nhưng con X thì ko thể chờ đợi đến ngày con Z đi du học như lời thằng Y nói được vì đi du học chứ có phải đi luôn đâu mà cũng chưa biết con Z có được đi du học ko nữa
    *********
    ---> vậy bác chung tiền đi nhé vì con Z chả biết con X là con nào. Nội tình chỉ có thằng Y với con X biết với nhau thoi
    **********
    ---> Con này nó ko gặp được thằng nào hơn thế nữa. Thằng Y đã là thằng đàng hoàng nhất trong số mấy thằng nó yêu nên nó mới chưa muốn bỏ. Mấy thằng gà yêu nó thì nó không thèm yêu nên toàn nhờ tôi cắt đuôi giùm thôi.
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Khi một người đàn ông yêu, mình tin là người đó sẽ chẳng bao giờ lựa chọn làm đau lòng người mình yêu vì một người mình chỉ còn lòng thương đâu. Trong trường hợp này thì cảm nhận quá rõ người mà anh chàng Y " nâng như nâng trứng" là cô bạn Z chứ ko phải là bạn X của bác chủ topic. Thế nên tớ nghĩ là bạn X gì đó có lẽ nên chủ động rút lui thôi, ít ra là ra đi trong thế ngẩng cao đầu
  10. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con X cũng cho là vậy nên mới muốn chia tay cho đỡ thấy nhục. Mà thằng Y hình như không tin là con X nó cảm thấy nhục thật mà chỉ nghĩ con này đang mè nheo để nó bỏ con Z thôi ấy

Chia sẻ trang này