1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường hợp rất khẩn:liên quan đến tính mạng của 1 sinh linh bé bỏng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_in_pink, 26/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_in_pink

    girl_in_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trường hợp rất khẩn:liên quan đến tính mạng của 1 sinh linh bé bỏng

    Xin hãy giúp tôi có 1 lời khuyên đúng đắn!
    tôi có một người bạn thân,bạn tôi có một tình yêu kéo dài được 5 năm nay rồi.Khoảng 1 năm trước đây bạn tôi có ý định chia tay với tình yêu này vì người yêu của cô ấy có rất nhiều tật xấu (lát nữa tôi sẽ liệt kê cho mọi người nghía)nhưng bỏ rồi lại quay lại với nhau lằng nhằng mãi đến bây giờ.Gần đây bạn tôi đã dứt khoát chia tay với anh ta thì thật trớ trêu thay cô ấy phát hiện ra mình có mang được khoảng 4 tuần.Cô ấy không muốn bỏ cái thai đi vì đã từng bỏ 1 lần rồi(vì 1 lý do bất khả kháng),sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ sau này với lại chuyện tình máu mủ ruột già ai mà quyết cho được.Nhưng bạn tôi lại không muốn lấy anh chàng kia vì chắc chắn lấy anh ta sau này cô ấy sẽ rất khổ.Anh ta không nghiện rượu nhưng hầu như ngày nào cũng uống rượu(1 tháng k uống cũng không sao) và 1 khi đã uống thì phải uống say mà khi say thì rất xấu tính,ăn nói luyên thuyên...Lại còn nghiện thuốc lá nữa.chuyện trai gái cũng có dính líu đôi ba lần.Hay cá độ bóng đá...nói chung la các tật xấu :cờ bạc,rượu chè, trai gái,nghiện ngập đều có cả.Chỉ có 1 điểm tốt là anh ta tình cảm và chu đáo với người yêu,(thỉnh thoảng lên cơn thì như thằng điên thôi...)
    cô ấy biết rằng nếu giữ lại cái thai có nghĩa là sẽ phải lấy anh chàng kia và sau này chắc chắn sẽ rất khổ vì những tật xấu của chồng.Nhưng cô ấy lại phân vân vì dù sao cũng là giọt máu của mình.Tôi bây giờ cũng chẳng biết phải khuyên cô ấy như thế nào nữa.Tôi chỉ chắc chắn 1 điều rằng nếu lấy anh kia thì bạn tôi sẽ khổ cả đời.bản tính con người khó đổi mà.
    Vậy tôi xin mọi người giúp tôi cho cô ấy 1 lời khuyên, 1 giải pháp tốt nhất,tôi thương bạn tôi lắm tôi không thể nhìn cô ấy bước chân vào bể khổ mà không làm gì giúp bạn tôi cả.
    Xin chân thành cảm ơn mọi người trước,mong thư hồi đáp...
    không ai có thể học được chữ ngờ
  2. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn của bạn còn iu người đó thì nên giữ đứa bé và cùng người đó sửa chửa khuyết điểm cho nhau. ( Nhưng mà bản tính xấu thì khó sửa).
    Còn nếu tình iu đó đã chết thì sẽ khổ cho cả ba nhất là đứa trẻ vì sớm hay muộn nó cũng chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
    Thì nên suy nghĩ xem liệu bạn của bạn có tự mình nuôi đứa trẻ đó hay ko và có thể đảm bảo nó được sống hạnh phúc và đầy đủ hay ko?
    Tốt nhất dù cách nào cũng nên lấy tương lai và hạnh phúc đứa bé mà suy xét. Tớ chỉ thấy là bỏ em bé thì thật có tội nhưng tội hơn khi sinh nó ra mà ko cho nó hạnh phúc. Bạn nhỉ
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều đều xuất phát từ bản thân mình mà ra, đừng bao giờ ngại khó khăn! Hay đương đầu với nó, và hãy chiến thắng nó.
    Tóm lại tự bản thân ta tạo nên tất cả!
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Liên hệ với cundc, mod box làm quen.
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Giúp được gi`????
  7. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    sao ko vào box này sớm hơn. để đến khi "dính chưởng" mới hốt hỏang, phân vân.
    thật khó khuyên bạn của bạn phải làm thế nào. bỏ đứa bé thì tội 1 người; lấy anh chàng lắm tật kia thì tội 2 người - mẹ lẫn con. nhưng hy sinh thân mình để một sinh linh mới ra đời thì cũng nên lắm chứ (j/k )
    tốt nhất, bạn nên khuyên bạn của mình lẫn anh chàng người yêu lên gặp chuyên viên tư vấn. họ sẽ phân tích phải trái rồi 2 người cùng quyết định (vì em bé đâu phải do 1 mình cô ấy tạo nên ). việc làm đó thể hiện trách nhiệm ko chỉ với bản thân, với người iu mà với cả em bé nữa.
  8. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nghĩ,tôi có thể ko lấy chồng,nhưng nhất định sẽ sinh con,bởi vì tôi tự tin tôi đủ khả năng nuôi dạy 1 đứa trẻ trở thành con ng`.
    Bạn gái của bạn phải tự quyết định lấy có nên giữ lại hay ko.Nếu bạn ấy là ng` có tính tự lập cao,có khả năng quyết đoán cũng như kinh tế,và cả khả năng đối mặt với những dư luận nữa,thì hãy để đứa nhỏ lại,sinh bé ra,nuôi bé lớn,mà ko cần phải lăn tăn đến chuyện lấy anh chàng kia hay ko.Ng` phụ nữ có thể ko có chồng,nhưng nhất quyết nên có con
    Cô bạn của bạn đã huỷ thai 1 lần,ai dám đảm bảo rằng lần này bỏ thai sẽ ko để lại hậu quả gì.Ai dám đảm bảo sau lần huỷ thai này,cô ấy vẫn có khả năng sinh con như bình thường?
    Đối với ng` PN,1 lần sẩy bằng 3 lần đẻ,huống hồ gì lại là can thiệp thô bạo để phá bỏ thai đi.
    Cung cấp thêm 1 chút thông tin : Càng nạo phá thai nhiều lần,nguy cơ gây hiện tượng rau cài răng lược trong những lần có thai tiếp theo càng lớn.Rau cài răng lược rất nguy hiểm đối với ng` mẹ,có thể gây chảy máu ồ ạt và chết ngay trên bàn đẻ,hoặc có thể cứu sống nhưng sẽ mãi mãi mất khả năng làm mẹ
    Bạn gái bạn nên cân nhắc cho kĩ cái lợi cái hại khi quyết định phá thai
    Còn cái anh chàng nghiện ngập kia ấy mà,nói thật nhé,chớ có dại mà lấy vào.Tớ có bà chị yêu say đắm 1 ông anh có...truyền thống gia đình uống rịu.Khi iu nhau thì uống ít,lấy nhau vào rồi mới thấy rõ là 1 thằng nghiện,lúc nào cũng lướt khướt.Có chồng như thế cũng như ko,thà ở goá cho xong,khổ cả 1 đời ng`.
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng cần biết phá thì ảnh hưởng xấu thế nào, chỉ có mỗi một điều là có ý nghĩa : Nó là con mình, ko bao giờ được bỏ, trừ khi việc có con nguy hiểm đến tính mạng mình . Bên cạnh đó, ko bao giờ nên đâm đầu vào 1 người mà mình đã hết yêu và muốn chia tay vì thấy ko thể có gia đình hạnh phúc với người đó .
    Tóm lại: giữ con không đồng nghĩa với phải lấy tên kia. Nếu là tớ, tớ sẽ giữ đứa trẻ lại và dám sống tiếp mà ko lấy gã kia. Mình dám làm thì phải dám chịu, hãy cố gắng đương đấu với khó khăn và bất hạnh trước mắt để giữ lấy cái gì là máu thịt của mình bạn ạ, ko có gì quí hơn con cái và bố mẹ của mình .
    Tớ nói ra điều này có thể nhiều người cho là lẩm cẩm, tớ cũng tự thấy lẩm cẩm, có lẽ chẳng ai làm thế . Nhưng nếu đặt tớ vào trường hợp của bạn gái trên, tớ ko có lựa chọn gì cả, chỉ có 1 cách để đi rõ rành rành như ban ngày .
    Cũng tuỳ tính cách và quan niệm của cô bạn đó về cái gì là quan trọng nhất trên đời : Con cái, hay là Tương lai của bản thân. Chúc bạn ấy có được 1 quyết định phù hợp với hoàn cảnh và tính cách của mình
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại, mỗi khi người ta phạm sai lầm rồi bỏ đi đơn giản vậy sao, không chỉ vì những lý do trên mà ... thất đức quá, dù thế nào cũng phải giữ lại, tôi tin rằng bạn bè và người thân sẽ ủng hộ bạn của bạn.

Chia sẻ trang này