1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường hợp rất khẩn:liên quan đến tính mạng của 1 sinh linh bé bỏng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_in_pink, 26/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_in_pink

    girl_in_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp tôi và bạn tôi,cho chúng tôi những lời khuyên thật sâu sắc.Trước khi đọc những lời khuyên,những dòng tâm sự của các bạn tôi đã nghĩ nên khuyên cô ấy bỏ cái thai ấy đi vì thực sự tôi lo cho tương lai của bạn tôi hơn cả.Tôi viết tâm sự vào box này vì tôi định tham vấn kinh nghiệm của mọi người những điều xung quanh việc nạo phá thai.. .Nhưng sau khi đọc những lá thư trên tôi lại nghĩ khác,i]đối với người phụ nữ thì con cái là tất cả,vì vậy có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên bạn mình giữ lại đứa bé,dãu rằng bạn tôi sẽ rất khổ.Bạn thử nghĩ mà xem,nếu cô ấy lấy anh chàng kia tương lai đã rõ ràng phần nào,nắm chắc trong tay những điều bất hạnh.Còn nếu ở vậy nuôi con...sẽ phải đương đầu với dư luận,tuy rằng bây giờ xã hội không còn khắt khe như thời xưa nữa,nhưng cũng không được thông thoáng như phương Tây,một mình bạn tôi khó có thể đương đầu với những lời dị nghị,bàn tán của những người xung quanh.Và trên hết là cô ấy có một người mẹ hoàn toàn không tâm lí chút nào.Vì tôi và cô ấy rất thân nhau nên tôi biết khá rõ về mẹ bạn tôi.Bác không phải là không thương con nhưng đối với bác ấy danh sự được xếp lên hàng đầu,bác rất nhạy cảm trong những chuyện như vậy,nói đúng hơn là bác ấy không biết thông cảm cho con cái trong nhiều trường hợp.tôi sẽ không đưa ra dẫn chứng vì đây là 1 chuyện hết sức tế nhị.Thế đấy như các cụ thường nói :loanh quanh lại dẫm phải ....Thật khổ cho bạn tôi quá,Dù quyết định như thế nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.Tôi mong rằng sẽ không có người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh như bạn tôi hoặc 1 hoàn cảnh tương tự như vậy nữa.
    Đôi khi ta phải nghĩ sao phụ nữ lại khổ như vậy nhỉ?
    1 lần nữa xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn gặp những điều thuận lợi trong cuộc sống,dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn có những quyết định sáng suốt.
    Chào thân ái và quyết thắng![/i]

Chia sẻ trang này