1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp sau khi ly hôn này cần phải xử lý ra sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Buratino2002, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp sau khi ly hôn này cần phải xử lý ra sao?

    Cụ thể là như thế này: tớ có một người bạn mà chị gái người đó đã lập gia đình được 3 năm rồi! Vấn đề xảy ra rất lâu rồi, trước khi cưới thì chồng chị ta là một người BÌNH THƯỜNG (chỉ là có phong cách sống hơi lập dị chút xíu vì anh ta làm nghề viết THƯ PHÁP, có học qua Thiền và Tu ...v..v.. đại khái là như vậy). Gia đình chị là một gia đình có nền nếp nên từ bố mẹ đến họ hàng đều muốn xử lý công việc một cách êm đẹp không ồn ào. Vin vào cớ đấy, anh ta càng được thể càng lấn tới đòi thế này thế nọ chửi bới lung tung. Chị càng ngày càng cô lập bởi bố mẹ lẫn họ hàng đều đã khuyên can rất nhiều trước khi lấy anh ta. Sau khi cưới nhau một tuần thì vấn đề bắt đầu xảy ra, cứ mỗi khi uống rượu vào thì bắt đầu trở thành một con người khác, khởi đầu là chửi mắng vợ, tiếp theo là đánh vợ (khổ nỗi chị vợ kia cứ âm thầm chịu đựng thành ra chẳng ai biết cả trừ người trong nhà!?!). Cuộc sống cứ như thế được vài tháng thì chị mang bầu, mang cả cốt nhục của anh ta trên mình mà anh ta vẫn không tha, cứ uống rượu vào thì chứng nào tật nấy, say rượu người khác gọi vợ ra đưa về nhà không cho vợ chở đâm xe mấy lần, vợ đèo thì đẩy vợ ngã dúi ngã dụi đến nỗi người dưng người ta còn xót ruột!
    Cuộc sống cứ diễn tiến như vậy và chị vợ cũng dấu diếm với tất cả người thân trong gia đình mình suốt một thời gian dài! Đứa con ra đời với hy vọng sẽ là điểm níu kéo với người chồng (may mắn là mẹ trong con vuông sau những trận đòn, những cái bạt tai và những lần đụng xe cộ...). Nhưng mọi thứ vẫn vậy, "non sông dể đổi, bản tính khó dời", kết cục là hai người đưa nhau ra tòa ly dị. Xin nói thêm để mọi người được biết là: chị kia hoàn toàn không có hình thức chửi lại hay là lu loa, nói chung là có một lần duy nhất cầm dao nói với anh kia là: "anh không được lại gần tôi nữa, nếu không thì tôi buộc phải tự vệ đó".
    Lúc này thì tổ dân phố, phường vào hòa giải, mà hỡi ôi, trưởng ban hòa giải chính là mẹ anh ta. Xin chú thích: anh ta là con người được chiều chuộng từ bé, anh ta luôn cho mình giỏi hơn người khác, thậm chí đến giờ bố mẹ vẫn phải chăm lo từng bữa sáng một. Hòa giải năm lần bảy lượt không thể được, viết đơn lên tòa để xử ly hôn. Than ôi! Nhà nghèo không có đủ tiền để theo chân các thầy cãi và tòa án; mặt khác, cứ lần nào tòa gọi thì anh ta lại không có mặt! Ròng rã hơn một năm trời tiếp tục chịu đựng, cũng có nhờ cửa này cửa nọ, tốn kém tương đối, thời gian và công sức thì bỏ vào vô kể, cuối cùng tòa cũng xử: ĐƯỢC LY HÔN nhưng chồng nuôi con với lý do chị kia ở ngoại tỉnh làm nghề y lương tháng được xấp xỉ 1.000.000 đồng không thể đủ nuôi con! Cứ nghĩ là máu mủ của chính mình thì anh ta sẽ chăm lo được cho con nhưng ngờ đâu anh ta bỏ bê đấy, chăm sóc nó làm sao được khi mà chính bản thân anh ta còn không tự nuôi nổi chính bản thân mình.
    Người mẹ nào cũng xót con, đứa con dứt ruột đẻ ra nhìn mà đau xót, muốn đòi đưa đứa con đi để chăm sóc nhưng không được, mỗi lần muốn đến chơi với con thì anh ta bắt phải đến tận nơi, hành hạ đủ kiểu mới cho gặp con được một lúc. Tớ nhìn cảnh đấy thương không thể tả được nhưng mình là người ngoài không thể xử sự kiểu gì được. Được một thời gian, chị đi về quê làm ăn (mở một phòng khám Đông y ở Hà Tây) tưởng rằng anh ta cũng sẽ không biết chỗ. Nào ngờ anh ta mò lên tận nơi, năn nỉ rồi van xin trở về sống với nhau. Thương con, xót ruột, chị bỏ tất cả về lại căn nhà ấy với mong ước chỉ sống với con là đủ, bất chấp mọi điều. Yên ấm được khoảng 1 tháng thì mọi việc lại đâu vào đấy, anh ta lại kiếm cớ gây sự, hục hoặc và anh ta biết chị vì con nên sẽ không dám bỏ đi đâu cả... và chị lại phải tiếp tục chịu đựng cho đến tận bây giờ.
    Người bạn tôi tâm sự với tôi trong nước mắt về chuyện của chị và hỏi tôi có cách nào để giúp không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà cũng chưa có phương án trả lời.
    - Phương án thứ 1: nếu tôi sử dụng các mối quan hệ xã hội và áp dụng luật rừng khi anh ta đánh vợ thì tôi hoàn toàn không được vì thực chất tôi không có quan hệ gì với gia đình đấy cả; tôi có thể dọa nạt anh ta , thì anh ta lại về đánh đập và dọa nạt chị.
    - Phương án thứ 2: cả hai mẹ con đến một nơi thật xa để sinh sống và hạn chế người khác biết điều này nhưng mà làm thế thì lại không được vì luật pháp không công nhận quyền nuôi con của chị?
    - Phương án thứ 3: gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền xem xét nhưng từ đó đến nay đã bao nhiêu lần gửi đơn từ khiếu nại có được gì đâu? Không có "nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ xế, ngũ... money" thì mọi việc làm sao mà trôi được???
    Với mong muốn được giúp đỡ một người trong hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn đưa ra vấn đề nêu trên mong các bạn cùng góp ý giúp đỡ, tháo luận để ra phương án giải quyết.
    P.S: mọi người muốn biết chi tiết thì có 1 cái ngõ cạnh phố Nguyễn Khuyến đâm ra được Quốc Tử Giám (số 45 thì phải), câu chuyện bắt đầu ở đó! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Topic này để bên này không phù hợp lắm, mạn phép tác giả xin chuyển sang bên Hạnh phúc gia đình nhé
    [​IMG]Sắp tới hai ba tháng một rồi![​IMG]
    [​IMG]
  3. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hắn nhậu nhẹt say xỉn đánh đập con cái như vậy mà tòa lại xử cho nuôi con mà chị bạn cũng để yên được? Phụ nữ nếu không đủ tài chính nuôi con thì buộc chồng chu cấp, có vấn đề gì đâu, sao lại để mất quyền nuôi con chứ. Có phải chị bạn có vấn đề gì khác ngoài tài chính không? Hay là lúc đó chính chị ấy thuận tình cho hắn nuôi con?
    Hihi, bây giờ á, nếu cần thì nói chị ấy cứ dẫn con đi, chả sao đâu. Khi hắn kiếm được chị ấy, trừ khi giở thủ đoạn bắt cóc hay gì gì không nói, chứ đúng pháp luật thì cũng phải tốn đủ thứ thủ tục lằng nhằng lâu lắc mới đòi được bé con lại, nên chẳng có gì phải lo . Cần thiết thì đến lúc đó chị cứ nộp đơn lên tòa để xin nuôi con, không vấn đề gì cả.
    Bảo chị ấy đừng sợ, càng sợ nó càng làm già. Nó mà dám đánh chị nữa thì lên bệnh viện xin xác nhận mức độ thương tật, rồi kiện nó cho biết tay.
    Mà bố mẹ anh chị ở đâu lại để chị ấy khổ như vậy? Nói gia đình chị ấy lên tiếng giúp, cần thì đập cho nó một trận, cho chừa cái thói côn đồ đi. Nó nghĩ mình nó biết côn đồ á
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về lời khuyên nhưng tôi vẫn thấy không ổn bạn ạ:
    1 - Thứ nhất: vì dù muốn dù không tôi cũng không thể can thiệp theo kiểu xã hội đen được vì bản chất tôi không phải là người trong nhà
    2 - Thứ hai nữa là nếu chị sống với con theo kiểu trốn đi nơi khác thì rất khó có đủ tài chính để nuôi con, còn nếu xin viện trợ thì kiểu gì anh ta cũng biết (tôi phục anh ta ở điểm này). Xin nói thêm là hiện tại đồng lương của chị xấp xỉ 1.000.000 đồng mà với khoản tiền này thì hai mẹ con kô đủ để sinh hoạt nếu tách xa ra đình, bạn tôi vẫn đang cấp tiền hàng tháng để chị nuôi con và tôi cảm thấy xót xa lắm
    3 - Thứ ba: muốn xác nhận thương tật ư - không được - thằng này nó đánh ác lắm, không để vết, toàn đành kiểu Mỹ Ngụy ngày xưa thôi
    4 - Thứ tư: bố mẹ chị í cũng đã lên tiếng nhưng vì vấn đề liên quan đến pháp luật nên chưa thể làm gì được mà thằng này cứ hôm nào say về đánh vợ thì ngay sau đó gọi cho bố mẹ chị để chửi mắng "Tôi trả ông bà đấy, tôi không dạy nữa đâu!" "Sao tôi lại lấy con ông bà để tôi khổ thế này chứ?"...
    5 - Trả lời đến đây tôi đang nghĩ đến phương án thứ nhất của tôi rồi! kô biết có nên không?
  5. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Dùng pháp luật thì hơi khó và nếu được, thì cũng vẫn không thể yên thân với anh ta.
    Nếu muốn yên chuyện, thì chỉ có nước bế con trốn đi nơi khác. Vấn đề là chị bạn của bạn có dám vứt tất cả để làm lại từ đầu với đứa con hay không?
    Còn để tránh anh ta lần ra đuợc, thì chị ấy phải tạm thời cắt đứt liên lạc với gia đình và nếu muốn liên lạc thì chỉ có giữ liên lạc với một người trung gian. Người trung gian này phải khéo léo khi liên lạc cũng như chuyển tiền viện trợ cho chị ấy.
    Chuyện liên lạc và chuyển tiền viện trợ kín đáo cũng ko hẳn là ko ccòn cách nào.
    Vấn đề là chị ấy phải biết cứng rắn, kiên quyết. Chứ không thì anh ta còn lấy đứa con ra làm sức ép với chị ấy suốt đời - cho tới lúc chết chưa chắc đã được yên thân.
  6. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    m......ịa cái thèng xxx, bác có điều kiện cứ P.án 1 mà chơi dưng mà phải kín như xxx oánh vợ ý nhá. Oánh hok hẳn để hả mà cho xxx nên người người bác ah.
    Kiểu nài chỉ có chia tay hoặc mời thầy cúng thui bác ah.
    thứ 1: chịu khó thu thập chứng cứ chứng minh cái tính xxx của nó--->ko đủ tư cách nuôi con (ghi âm).
    thứ 2: kiếm thêm nguồn thu nhập cho sis để sis đủ đ/k nuôi con <----kiếm cái hiệu thuốc, phòng khám tư,.....thu nhập giả vờ cũng được nhưng phải tuyệt đối kín.
  7. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mình thấy thương cho chị kia quá. Cũng không tin nổi 1 người đàn ông đã học Thiền và Tu lại cư xử kiểu như vậy. Có bác nào hiểu nhiều về luật pháp thì vào hướng dẫn, giúp chị ấy giành quyền nuôi con đi chứ. Chuyện thằng kia đánh vợ dù không để lại vết tích thì cũng phải có nhân chứng chứ, chẳng lẽ vợ chồng xô xát mà hàng xóm không biết hay sao? Hơn nữa, nếu chị ấy mở phòng khám đông y thì mình nghĩ thu nhập cũng được, hoàn toàn có khả năng nuôi con chứ không phải phụ thuộc ai cả.
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy dùng phương án luật rừng là hay nhất!
    Đọc mà vừa thuương vừa giận chị ấy, sao lại có thể để mọi chuyện ra nông nỗi thế? NHU NHƯỢC !
  9. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy vẫn chưa ổn với phương án trên!
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mình đã nhắn tin cho bạn
    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 14/02/2007

Chia sẻ trang này