1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp sau khi ly hôn này cần phải xử lý ra sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Buratino2002, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongduyha

    khuongduyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Van phong luat su SVN
    Trợ giup phap ly trong Hinh su , Dan su, Kinh te, Hon nhan Gia đình... So huu tri tue
    Ban can dưoc tro giup ban co the lien he
    Miss Mai Anh
    Phong 7 Tang 8. nha A4 Lang Quoc te Thang Long
    ĐT: 04.2101538/2107583
    Email: svnlaw@vnn.vn
    Yh: maianh_hang
    Mb: 0912379656
    Mong muon the gioi ngay cang tot dep hon
    (Xin loi ca nha hom nay khong go duoc tieng viet co dau moi nguoi thong cam ho minh )
  2. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Phúc tổ cho nhà mình đã thoát được cảnh có chồng như không.
    không có gì quý hơn độc lập tự do mà.
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn! Mình vẫn thấy cần một lời khuyên thật cụ thể hơn! Bạn nào giúp mình được khônG?
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Biết khuyên gì cụ thể đây Tớ nói thật chứ nếu tớ là họ hàng của chị ấy thì tớ đã dạy cho thằng chồng kia một bài học rồi. Có thể không phải là "oánh" trực tiếp mà "rung cây doạ khỉ" chẳng hạn. Nó cũng phải có điểm yếu gì chứ. Còn nói chuyện luật pháp thì tớ thấy có bác khuongduyha đã đưa địa chỉ rồi đó. Bạn thử liên hệ xem sao. Tớ là chúa ghét đàn ông uống rượu say kiếm cớ đánh vợ. Nếu tớ có quyền thì tớ bỏ tù hết bọn đó cho đỡ phải mệt óc. Bạn cứ thử điều tra thêm là hắn sợ cái gì nhất để tận dụng điểm yếu đó xem cứ để tình hình mẹ con chị ấy như thế thì tớ nói thật mẹ chết dần chết mòn, con thì bị ảnh hưởng bởi có người cha tồi tệ như thế mất thôi

Chia sẻ trang này