1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp xã hội đen đến đòi nợ (hoặc ăn vạ) thì xử lý thế nào cho ổn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi theman08x, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xử lý thế nào các bác nhỉ?
    - Nếu nhất quyết không đưa tiền thì mình phải thế nào?
    - Trường hợp phải đưa thì đưa thế nào để sau này nó không đến lật lại? Em đã từng gặp trường hợp đưa tiền xong, bắt viết giấy là đã nhận tiền, sau này không nhắc lại chuyện đấy nữa. Vậy mà vài năm sau nó lại đến đòi, lấy giấy ra thì nó bảo mình ép nó viết [r23)][r23)][r23)]
  2. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    vào bếp lấy 1 con dao đưa nó. Hỏi: mày cảm thấy giết được tao không? thái độ lạnh lùng bất cần đời vào. Nhân lúc nó bối rối chưa biết trả lời thế nào, bồi tiếp: mày không giết được tao là tao giết mày đấy!

    Nó sẽ nể chú không dám ho he nữa đâu.
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Còn cách nào nữa không bác?
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Nó giết ngay đấy bác ạ, nó ko đợi cho mình nói tiếp vế 2 đâu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lúc đấy phải hết sức bình tĩnh, chấp nhận trả tiền là một chuyện, lịch sự đề nghị có người làm chứng rồi 2 bên kí cọt đàng hoàng... Em nghĩ vậy thôi chứ dính vào xã hội đen là phức tạp rồi, em cũng ko rõ cung cách làm việc của những người này:-ss
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thuê văn phòng công chứng, làm con mộc đỏ, hết cãi
    Còn giang hồ thì bảo chú thik làm gì thì làm, anh chả còn khả năng trả, chán là té
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nó đánh mình, con mình, bố mẹ mình chán tay, đập đồ trong nhà mình chán tay thì té, chứ ko phải nó ngồi đấy chờ tới khi chán đâu.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    xã hội đen nó cũng khôn lắm chứ. giết người thì nợ không đòi được còn mình thì tự nhiên ăn vài chục cuốn lịch nên tụi nó cũng chả ngu mà đi giết người. Tụi nó chỉ dọa cho sợ thôi, gặp thằng rắn mặt hoặc không còn khả năng trả nó cũng ngán. Trừ mấy thằng nghiện phê thuốc hoặc dính AIDS thì không nói.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nó không giết đâu. Nó hành cho sống dở chết dở thôi.
  9. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì còn có 1 khả năng chúng nó bắt người đi. Sau này trả về thì tàn tạ. Mà cũng chẳng có chứng cứ gì để kiện lại
  10. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sao không đi báo CA, bọn giang hồ sợ nhất là bị báo CA đấy, bạn cứ thử đặt mình vào vị trí của tụi nó xem.

Chia sẻ trang này