1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Lý Tự Trọng Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi lttcantho, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Yéh yeh ... đúng rồi đó ! My love cũng chui từ đó ra ... và thế nào em tớ cũng thành đạt như đàn anh đàn chị của nó , nhỉ ?
  2. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    một nửa người nói về cổ (trong đây) là học trò của cổ đó chị (em học được mấy tiết ). với lại học rồi thì nói mới thuyết phục
    nhân tài thì ở đâu cũng rất nhiều, không về cái này thì cũng về cái kia; trường LTT thì công nhận là nhìn đâu cũng thấy nhân tài (mấy người này là thấy rõ bằng mắt trần trong điều kiện ánh sáng và sức khỏe bình thừơng đó nha).
    mấy năm nay hoạt động phong trào rất phát triển, văn nghệ thì có lứa bé Hảo, bé Tâm, Pha Lê,... dưới tay cô Châu và thầy Phủ (2 người này hát hay tuyệt, kĩ thuật là vượt trội luôn), hs đạt mấy giải trong tiếng hát THPT về chảnh hoài. thể dục thể thao thì có cô Quyên dẫn dắt, nhiều môn đi lên thấy rõ, năm nào cũng đấu bóng đá, bóng chuyền,... cấp trường, rất xôm tụ. còn nhớ mỗi năm đi làm ***g đèn thi giữa các lớp (bắt buộc), năm đó lớp em làm cái ***g đèn to nhất (và đẹp gần nhất) trường (cao khoảng 2m & tốn hơi bị nhiều) mà hông được giải gì => )
    thấy được nhất là cái Hội chợ Xuân, khơi mào đầu tiên trong các trường THPT (từ lớp 10 em đã nghe mấy anh chị trước khen rồi). đó là dịp mỗi lớp thể hiện tinh thần đoàn kết, mua bán, chèo kéo, trang trí và ...đếm tiền. mỗi lớp đóng (thuế) 10 000 cho trường cho gian hàng mình. rồi tự lo nồi niêu xong chảo nguyên vật liệu mần ăn. tới sớm 2 tiếng lo dựng cổng chào (chính xác là cái bảng tên "xí xọn hoa lá hẹ" cho gian hàng lớp mình), rồi sắp xếp đồ đạc cho gọn (ai vô sớm vầy hông tốn xiền vé đâu ó). đứa nào mà bán đắt khách là khỏi được đi đâu chơi luôn, đầu tắt mặt tối lo bán hông kịp ...ăn chứ đừng nói nhiều chiện với khách hàng (thỉnh thoảng ngó sang gian kế bên xem chúng có ...giành khách với mình không, có thì giựt lại, hông có thì ...giựt của nó, hí hí; ngó sang xem chúng bán cái gì ngon hơn thì ăn thử cho biết). lo bán vậy hông xem được diễn thời trang => tiếc lắm á, thời trang tự tạo không xài vải hông hà. có cái vụ này kì lắm nà, mấy ông bảo vệ thỉnh thoảng (lúc đông đông rồi) lại khóa cửa trước, kiểu như "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vậy. năn nỉ hoài mà hông thèm mở, có việc gấp cũng chịu . tới sáng hôm sau mới thật là hãi hùng, nhiều bãi rác hông mini chút nào hết (thấy nhiều đứa trường chuyên vậy chứ ý thức hơi bị thấp thật, nhất là girl nào quậy), tội tụi lớp trực, quét hoài quét mãi tới hết tiết 2 mà chưa hết rác.
    mới hôm chủ nhật nghe đâu mới tổ chức 1 cái như Get together của các anh chị ĐH, khá khen thay.
    hay ho không kém hội chợ Xuân là cắm trại và thi thanh lịch ngay tối 26/3. thi thanh lịch là vui phải biết luôn, nhìn nhiều đứa mới sáng còn "ngây thơ" cụ thí mồ mà tối lên đồ oách gớm. tiếc là có nhiều nhân tài thật sự thì lại giấu mặt hông lên sàn (suốt 3 năm) để xóm giềng chiêm ngưỡng. kết thúc thi thanh lịch là khoảng 11g30 đêm, thu xếp đồ đạc lẹ lẹ cho mama hay anh chị xách về còn mình thì ở lại cắm trại tới sáng. sau đó 30phút là màn đốt lửa trại khá "chuối" nhưng do hiếm (khi làm) nên trông rất vui. chỉ tiếc là chỉ 1 số ít lớp 10 và 11 được ở qua đêm, chỉ 12 mới ở toàn khối nên ai hông trong"quota"thì lủi thủi về thôi (có 1 lần có em). tới năm mình trong tiu chuẩn thì trừơng nổi hứng lên, hông cho cắm trại cả trường luôn => thật là chuối cả buồng ấy. năm nay xem có về mót được tí gì hông nữa
  3. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu ra trường rồi và học xong đại học luôn rồi có được welcome vào Hội Chợ Xuân không ta !?!
    Vào gặp mấy em U18 chắc buồn 5 phút vì mình già quá rồi
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    cách đây 24g, có 1 sự kiện cực đỉnh, đỉnh, đỉnh diễn ra tại sân trường Lý Tự Trọng, đó là Hội chợ Xuân 2007. với sự giúp đỡ của công nghệ, các học sinh trường Lý đã thể hiện sự năng động, nhạy bén, óc thẩm mỹ & sự tinh ma gần như tuyệt vời trong việc tổ chức năm nay. những gian hàng với khói bốc lên mùi chiên xào (đầy hấp dẫn), nhấp nháy ánh đèn màu (đầy loè loẹt), "vang vọng" tiếng chèo kéo, trả giá (đầy hăm doạ quá) đã góp phần tạo nên sự thành công trên cả No1 của Hội chợ lần này. phải nói rằng tụi nhỏ năm nay dàn dựng gian hàng rất đẹp, rất bắt mắt, rất tốn tiền nữa chứ. đồ ăn thì vệ sinh và chất lượng hơn là chắc rồi, mà mấy đứa này cắt cổ mạnh tay quá, nhìn là muốn lìa rồi (xạo quá, trả giá xuống 75fần chem nha). mới có tới 8g mà sân trường đã đầy rác rồi, ai kêu năm nào cũng bố trí quá ít thùng rác làm chi, mà lại tụ vô 1 chỗ nữa, muốn tìm ra cái thùng vàng vàng cũng khó. giờ trình diễn thời trang tới lâu rồi, vô xem thôi. chen yếu yếu là hông lại với tụi đó đâu à. phải mạnh tay mạnh chân lên, phải huých người này, húc người kia thì mới có chỗ ngon được (em là người bị huých, bị húc đây ạ). mà công nhận thêm cái nữa, tụi năm nay chi tiền vô vụ thời trang mạnh tay quá, làm rất giống thật và vô cùng rườm rà, hoa lá hẹ. có mấy bộ (rất mốt) lấy mặc ra ngoài đường nhìn ai dám bảo đồ dỏm đâu hè. em xem được bài "tiếng gió lao xao" bé Hảo hát, bé Tâm múa => quá hay, quá đẹp & quá đỉnh. vụ văn nghệ này có truyền thống làm tới 23g lận, hs ngồi được tới đó đa phần là vì phần thưởng do bốc thăm may mắn lúc cuối, cái đó là nhờ vào họ tên trên tấm vé vào cửa (mà phải là tên hs trong trường mới có cửa). thế là xong 1 mùa xuânđầy sóng gió
  5. hquoccuong

    hquoccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói trường Lý Tự Trọng đang làm trang web riêng, nhưng tui tìm hoài chẳng thấy gì cả.
    Ở SG, nếu muốn "nhắn tìm đồng chí, đồng đội" thì làm sao nhỉ?
    Theo tui được biết các tiền bối Lý Tự Trọng, bây giờ thành "đại gia" nhiều lắm, nhưng chẳng thấy ai kêu meeting cả
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    1) thì chính bác nói là đang làm nên ít ai biết là ... đúng òi. chừng nào làm rồi mà ít ai biết mới là bất thường, nhỉ.
    2) bác thử đăng báo, lên HTV hay chơi cái gì nổi nổi ngoài đường ấy. cũng có thể nhắn tìm trên các box khu vực HCM trong ttvnol xem sao.
    3) các tiền bối bác biết là ai thế, kể ra cho mọi người biết với. đúng là "đại gia" (theo cách bác nói) từ LTT thì khá nhiều, họ cũng hay meeting lắm chứ, nhưng có thể chỉ vòng vòng trong nội bộ nhóm hay lớp thân thôi chứ để thành 1 meeting hoành tráng, phổ biến rộng rãi thì còn xa lắm bác ơi. bọn 8X đời chót & mấy lứa 9X đời đầu đang học làm phong trào rất khá. lứa này ra trường rồi có thể sẽ làm 1 cái cho ra ngô ra khoai đó, mà chờ tới đó thì ...xa vời vợi. thôi thì thân ai mình làm tạm mấy cái nho nhỏ nhưng vui vẻ là được.
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    vào ngày thứ 7, 24/3/2007, tại sân trường LTT sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng 26/3. từ trưa bắt đầu dựng trại, đến 6 g tối bắt đầu thi thanh lịch (cái này vô đúng giờ là phải mua vé à), đến 23g30 chắc là thi xong thì đuổi khách về rồi mới đốt lửa trại (còn khách nào muốn ở chui thì tuỳ, hì hì). vui chơi ca hát sinh hoạt (suốt đêm) tới 5g sáng hôm sau dỡ trại -> về. (ai còn sức thì tiếp tục "lết" vô khu 2 dự tư vấn, không thì về ngủ chiều vô sau)
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    vào giờ này hôm qua, khi trời đã tạnh mưa, khi khán giả đã đến xêm xêm, khi các trại đã dựng xong trong ướt át và cực khổ (đầy "vinh quang"), tại sân khấu trước sân trường THPT Lý Tự Trọng đã diễn ra hội thi "Học sinh thanh lịch" năm 2007 với sự tham gia của hơn 60 thí sinh đến từ tất cả các lớp. cái đầu tiên là vé quá mắc, 5000/người, vẫn viết tên thí sinh mình bình chọn lên vé như mọi năm nhưng năm nay do giá cả leo thang và do trời mưa nên khán giả đến cổ vũ hơi bị ít so với mọi năm. đúng 19g15, hội thi bắt đầu với vòng 1: trang phục đi học. dáng người, tướng đi, độ hot của thí sinh, lượng fan nhà được dịp khoe ra trước quan khách và ban giám khảo. đến vòng trang phục tự chọn, trình độ thẩm mỹ đến là ngạc nhiên của hs trường chuyên được dịp thể hiện. năm nay khán giả được nghe 2 MC tiết lộ chút xíu về các thí sinh như nguệyn vọng, ước mơ, số đo 3 vòng của các nữ thí sinh (các mem nam box mình mà lạc vô đây thì chỉ có gọi là lấy đt ra chụp hình đến hết pin thì thôi). nhìn chung năm nay chất lượng sắc vóc có tiến bộ hơn mọi năm, người đẹp nhiều hơn, cao hơn, đi dễ coi hơn & ít quê hơn. sau đó công bố 15 người lọt vào vòng tiếp theo. tới phần thi tài năng mới thật hài hước làm sao, nói chung là hơi chán, nhiều bé hát khán giả ở dưới ôm bụng cười nghiêng ngả còn hơn là xem Hoài Linh diễn nữa. tiếp theo, công bố 6 bạn lọt vô vòng ứng xử (3nam 3 nữ). bé hoa khôi (Uông Lê Mỹ Linh) trả lời câu có nội dung: theo em có nên mặc áo dài cả tuần & em thấy nữ sinh mặc áo dài có ưu nhược gì,.... bé này học chuyên văn sử địa nên nói cũng khá chứ không hay nhưng nhờ hay hơn các bé khác nên đoạt giải thôi. bé nam khôi (tên Phúc) còn "ácliệt" hơn, hát thì "éo ơi kinh", trả lời ứng xử thì hơi bị "chuối cả buồng", thế mà lại đoạt giải. 3 nam lọt vô vòng ứng xử mỗi người 1 vẻ, bé thì đẹp Hàn, bé thì đẹp Tây, còn cái bé đoạt giải thì trông rất Việt (thường Việt nó không bằng mấy đứa kia nhưng có lẽ BGK thích "người Việt xài hàng Việt" ấy mà). lên trao giải là ông Nguyễn Hùng (nhà tài trợ mấy năm rồi), năm nay có thêm vụ trao vương miệng nữa chứ, cả băng đeo choàng vai như thi toàn quốc ấy; à, còn có giải hs thanh lịch do khán giả bình chon nữa (là 1 girl khác), còn nhiều giải phụ nữa, nói chung là quá nhiều giải linh tinh lung tung. sau khi khán giả xem thanh lịch ra về, trường tổ chức đốt lửa trại & các trò chơi suốt đêm; đến 5g sáng nay dỡ trại, về. cả tuần trước đó,
    trường "kêu gọi" hs nào tham gia cắm trại thì đóng góp 1 thanh củi dài 6 tấc/ hs để đốt lửa trại, cái này quái hén, vậy cũng nghĩ ra được. lúc thi xong là 23g30 rồi, ai cũng ngất ngư hết rồi, sân ẩm ẩm nữa, tội quá
  9. MscTechStudent

    MscTechStudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhận thông tin hôm 30/4 vừa rồi trường Lý có tổ chức họp mặt cựu học sinh dân Lý, dân Lý nào có thể thuật lại khôg nhỉ (tớ không thể có mặt được, sorry!),
    Nghe nói trường muốn có thông tin cụ thể về địa chỉ hiện tại, nghề nghiệp, khóa... của từng cựu học sinh Lý, các bạn có thể liên hệ với trường và cho các thông tin này (rất tiếc là tôi cũng chưa biết thầy nào sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin), bạn nào đang học tại trường có thể hỏi giùm và thông báo trên diễn đàn này nhé. Thanks!
  10. jeandeanny

    jeandeanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, tình cờ search google thấy topic về LTT của các anh chị nè. Em đang là học sinh lớp 10 của truog LTT.
    Hiện nay trường LTT có 1 diễn đàn, nhưng phần lớn đều là học sinh tham gia bàn luận, trò chuyện, ít có thầy cô và cựu học sinh vào lắm, nó được xem là Offical Forum đấy chứ .
    Các anh chị có nhã hứng thì vào tham quan và để lại chút thông tin, ý kiến nhe.
    Http://chuyenlytutrongct.com

Chia sẻ trang này