1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường mình đẹp nhất !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi lehai141, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chú Luke đúng là có con mắt tinh tường, biết nhìn ở tầm vĩ mô. Tương lai thì trường nào mà chẳng được cải tạo cơ chứ. Nếu muốn khen đẹp thì chỉ có Bấch Khoa thôi. Number one đấy
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nghe ba tui kể lại.Năm xưa chiến tranh phải học nhà tre nứa lá.Thầy trò 1 tháng đầu phải dựng trường ,vô cùng gian khổ.
    Bài "Trở về Thuỷ Lợi" có câu: "TL ơi hôm nay ,sao nhớ những ngày lều tranh đơn sơ" .Có lẽ là từ ngày đó......
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nghe ba tui kể lại.Năm xưa chiến tranh phải học nhà tre nứa lá.Thầy trò 1 tháng đầu phải dựng trường ,vô cùng gian khổ.
    Bài "Trở về Thuỷ Lợi" có câu: "TL ơi hôm nay ,sao nhớ những ngày lều tranh đơn sơ" .Có lẽ là từ ngày đó......
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ghét thì thấy xấu thật, kí túc xá bờ ân bân hỏi bẩn, trường rộng nhưng lèo tèo thế nào ấy !
    Cơ mà, há há, yêu thì thấy cú mèo ra phết, đầy đủ tất cả " cơ sở vật chất ", cây cối xanh tốt (tả cảnh) , không những hệ thống giảng đường đầy đủ mà còn có cả những hệ thống fục vụ ngoại khoá và rèn luyện thể thao !
    Hị hị ,em hỏi khí không fải, giá bơi trường mình là bao nhiêu ấy nhỉ ?

    NOTHING LASTS FOREVER
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ghét thì thấy xấu thật, kí túc xá bờ ân bân hỏi bẩn, trường rộng nhưng lèo tèo thế nào ấy !
    Cơ mà, há há, yêu thì thấy cú mèo ra phết, đầy đủ tất cả " cơ sở vật chất ", cây cối xanh tốt (tả cảnh) , không những hệ thống giảng đường đầy đủ mà còn có cả những hệ thống fục vụ ngoại khoá và rèn luyện thể thao !
    Hị hị ,em hỏi khí không fải, giá bơi trường mình là bao nhiêu ấy nhỉ ?

    NOTHING LASTS FOREVER
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Trường Thuỷ Lợi mà hô là đẹp nhất à, quên đi, trường Thuỷ lợi được cái là cũng đất rộng nên có thể xây rộng rãi được chứ tui cược trường tui mà rộng hơn một chút thì cực kì đẹp luôn, trường tui đi qua không thấy cái nhà 9 tầng hùng vĩ quá à, mà có sinh viên trường nào được đi thang máy thoải mái như sinh viên trường Kiến Trúc chưa, làm gì có chỉ có vài trường có nhưng mà làm sao sinh viên được đi thoải mái thế. Các bạn có biết nhà thi đấu trường tui cũng cực đẹp luôn chuẩn bị ngày mai là thi đấu với đội tuyển bóng rổ quốc gia VN.
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Trường Thuỷ Lợi mà hô là đẹp nhất à, quên đi, trường Thuỷ lợi được cái là cũng đất rộng nên có thể xây rộng rãi được chứ tui cược trường tui mà rộng hơn một chút thì cực kì đẹp luôn, trường tui đi qua không thấy cái nhà 9 tầng hùng vĩ quá à, mà có sinh viên trường nào được đi thang máy thoải mái như sinh viên trường Kiến Trúc chưa, làm gì có chỉ có vài trường có nhưng mà làm sao sinh viên được đi thoải mái thế. Các bạn có biết nhà thi đấu trường tui cũng cực đẹp luôn chuẩn bị ngày mai là thi đấu với đội tuyển bóng rổ quốc gia VN.
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chả thấy cái màu đỏ của trường nó củ chuối tẹo nào. Trông khá là độc đáo đấy chứ! Cả Hà Nội chỉ có mấy nhà có cái màu sơn thế thôi (một nhà nữa ở trên đường Hoàng Diệu thì phải).
    Khiếp mới chỉ tưởng tượng cái phương án của bạn hiền Luckyluke mà em đã nổi da gà lên rồi. Trường Thuỷ Lợi hơn các trường khác ở cái chỗ độc đáo ấy, Trung Quốc thì phải là Trung Quốc chứ. Theo như em được biết thì kiến trúc đặc trưng của Trung Quốc không dùng cửa sổ kính. Nữa, bác đừng thấy sàn gỗ kiểu Pháp đẹp mà bác đưa nó vào đây. Chim Thiên Đường giành giải nhất trong cuộc thi nhờ mỗi loài chim đều tặng Thiên Đường một chiếc lông đẹp nhất của mình. Nhưng không phải làm việc gì cũng dễ dàng đạt kết quả như việc tặng lông cho chim Thiên Đường được.
    Em phải công nhận với bác DoDungHiep là trường Kiến Trúc quá đẹp! Nhưng em thích nó không hẳn là vì cái toà nhà 9 tầng to uỵch để làm thư viện, cũng không hẳn là vì cái nhà thể chất siêu hoành tráng. Em thích cái dãy nhà U ở ngay mặt tiền cơ, đấy mới xứng đáng là bộ mặt của trường Kiến Trúc.
    Trường Thăng Long mới gọi là đẹp làm sao! Khuôn viên trường rất hẹp, nó thực chất là cái bệnh xá cũ của Nhà máy Cao su Sao Vàng. Vì là bệnh xá nên có rất nhiều cây xanh, um tùm quanh năm mà không hề có cảm giác ẩm thấp âm u. Trong trường có rất nhiêu cây ăn quả nhá, nhót này, khế này, ổi này, mít này, hông xiêm này, dâu da xoan này, xoài nữa này, cây nào cũng sai quả .... Hoa thì cơ man nào là loại. Được cái cây và hoa ở đây trồng rất tự nhiên chứ không quy củ như trồng cây cảnh ở các trường khác nên đi trong trường có cảm giác rất chi là close to the beauty hehe. Thầy Mùi lại còn nuôi cả cò, cá vàng, chó ở trong trường nữa í chứ. Cái bọn sinh viên trường ấy, đi học cứ y như là đi công viên í.
    Trường Bách Khoa thì em không thích lắm, vì cái khuôn viên của nó quá rộng nên hơi loãng. Với lại các dãy học nằm xen kẽ với nhà dân, môi trường sư phạm như thế là không ổn.
    Quay lại với trường Thuỷ Lợi trường như thế là đẹp rồi, chả cần chê gì ngoài mấy cái nhà chỉ vì mang màu sẳc Trung Quốc mà nó cứ phải vàng vàng cứ y như là mấy cái nhà... í hehe. À còn một điều nữa là buổi tối đi qua cái vườn hoa trước cổng trường cứ ghê ghê thế nào í, tối ơi là tối, làm cái đầu em lại tưởng tưởng ra bao nhiêu cảnh của dân anh chị đang diễn ra ở đấy
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chả thấy cái màu đỏ của trường nó củ chuối tẹo nào. Trông khá là độc đáo đấy chứ! Cả Hà Nội chỉ có mấy nhà có cái màu sơn thế thôi (một nhà nữa ở trên đường Hoàng Diệu thì phải).
    Khiếp mới chỉ tưởng tượng cái phương án của bạn hiền Luckyluke mà em đã nổi da gà lên rồi. Trường Thuỷ Lợi hơn các trường khác ở cái chỗ độc đáo ấy, Trung Quốc thì phải là Trung Quốc chứ. Theo như em được biết thì kiến trúc đặc trưng của Trung Quốc không dùng cửa sổ kính. Nữa, bác đừng thấy sàn gỗ kiểu Pháp đẹp mà bác đưa nó vào đây. Chim Thiên Đường giành giải nhất trong cuộc thi nhờ mỗi loài chim đều tặng Thiên Đường một chiếc lông đẹp nhất của mình. Nhưng không phải làm việc gì cũng dễ dàng đạt kết quả như việc tặng lông cho chim Thiên Đường được.
    Em phải công nhận với bác DoDungHiep là trường Kiến Trúc quá đẹp! Nhưng em thích nó không hẳn là vì cái toà nhà 9 tầng to uỵch để làm thư viện, cũng không hẳn là vì cái nhà thể chất siêu hoành tráng. Em thích cái dãy nhà U ở ngay mặt tiền cơ, đấy mới xứng đáng là bộ mặt của trường Kiến Trúc.
    Trường Thăng Long mới gọi là đẹp làm sao! Khuôn viên trường rất hẹp, nó thực chất là cái bệnh xá cũ của Nhà máy Cao su Sao Vàng. Vì là bệnh xá nên có rất nhiều cây xanh, um tùm quanh năm mà không hề có cảm giác ẩm thấp âm u. Trong trường có rất nhiêu cây ăn quả nhá, nhót này, khế này, ổi này, mít này, hông xiêm này, dâu da xoan này, xoài nữa này, cây nào cũng sai quả .... Hoa thì cơ man nào là loại. Được cái cây và hoa ở đây trồng rất tự nhiên chứ không quy củ như trồng cây cảnh ở các trường khác nên đi trong trường có cảm giác rất chi là close to the beauty hehe. Thầy Mùi lại còn nuôi cả cò, cá vàng, chó ở trong trường nữa í chứ. Cái bọn sinh viên trường ấy, đi học cứ y như là đi công viên í.
    Trường Bách Khoa thì em không thích lắm, vì cái khuôn viên của nó quá rộng nên hơi loãng. Với lại các dãy học nằm xen kẽ với nhà dân, môi trường sư phạm như thế là không ổn.
    Quay lại với trường Thuỷ Lợi trường như thế là đẹp rồi, chả cần chê gì ngoài mấy cái nhà chỉ vì mang màu sẳc Trung Quốc mà nó cứ phải vàng vàng cứ y như là mấy cái nhà... í hehe. À còn một điều nữa là buổi tối đi qua cái vườn hoa trước cổng trường cứ ghê ghê thế nào í, tối ơi là tối, làm cái đầu em lại tưởng tưởng ra bao nhiêu cảnh của dân anh chị đang diễn ra ở đấy
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với chị Chuck là màu đỏ của trường mình hơi bị đẹp đấy. Mà cái chính là ko giống ai!!!! Thế mới hay chứ cái nào cũng vàng, trắng hay xanh nhạt, cứ đồng loạt một kiểu thế thì hay ho gì. Cả cái HN này nhìn những cái màu đấy đã chán lắm rồi. Cái đẹp của trường mình là ơ chỗ quy củ rõ ràng, khu học riêng chơi riêng, lại ko bị lẫn với nhà dân, cũng không có chuyện ăn uống xô bồ trong khu giảng đường, những khu giải trí đều ở bên ngoài cả. Mà em rất thích chuyện trường mình ko cho đi xe vào khu giảng đường, như thế cảm thấy yên tĩnh hơn rất' nhiều. Sang BK hay KT thấy con đường chạy qua trường cứ như đường quốc lộ, suốt ngày xe cộ chạy rầm rầm chả ra một cái khu học hành gì cả.
    Túm lại là trường mình đẹp đấy chứ.
    Tomorrow never comes......

Chia sẻ trang này