1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường Minh khai, vào đây...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi mda9, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bác có chuyện vui liên quan đến MK thì kể đi chứ ạ ;-) iem học MK 3 năm mà chả thấy iêu gì cả. Giờ đang đi tìm chút gì đó để iêu trường MK, không thì mọi người lại bảo là mình bạc như vôi ;-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Phần 1: Tại sao tôi vào Trường Minh Khai hay "Hạ thủ bất hoàn"
    Xin quay về quá khứ 11 năm trước. Năm 1992, trước khi thi Tốt nghiệp PTCS, chả bao giờ tui dám nghĩ là mình sẽ chọn 1 trường ở Quận 1-3 để học. Đơn giản vì tại thời điểm đó, trừ LHP là số 1 thì các trường như LQĐ, BTX, NTMK luôn tượng trưng cho 1 "giai cấp" học sinh khá giỏi, đại loại là "ngon" hơn các trường như Marie-Curie hay Trưng Vương hay Phú Nhuận hay Hàn Thuyên. Ở đây tui chỉ liệt kê các trường mà hồi đó tui nhăm nhe chui vào thui, không lan man qua các trường khác. Hồi đó 1 thằng học làng nhàng như tui thì có cho vàng cũng không dám mơ tới việc thi vào các trường "Danh giá" đó. Nhưng.. rất may (hay xui cho tui) là sau khi thi TNPTCS xong, với điểm số thuộc loại Top 5 của lớp (mặc dù TN loại TB), tự dưng tui thấy tự tin hơn hẳn (sự đời nó tréo ngoe thế đấy bạn ạ). Tui ngó qua ngó lại hết cả tuần thấy bà con trong lớp tui lèo bèo thì vô Marie-Curie hay Phú Nhuận, đứa giỏi thì cắm đầu thi LHP (hồi đó tui mà đủ điều kiện dám tui cũng thi lém). Ngó lại trong số 3 trường NTMK-BTX-LQĐ thì MK là gần nhà nhất, lại thấy cái trường đẹp đẹp ngày nào đi qua cũng ngó nên thấy quen quen.Tthêm cái tin vịt là HS LQĐ và BTX không "ngoan" bằng MK (hay nói cách khác là kỷ luật MK tốt hơn) và nhất là con bé hay kên đời với tui nhất lại được tuyển thẳng vào MK. Thế là tổng hợp các lý do trên, vào buổi chiều cuối cùng của hạn nộp hồ sơ (đăng ký ở trường PTCS họ đem đi nộp cho các trường trong quận), tui đã đưa ra 1 quyết định làm thay đổi cả mấy chục năm còn lại của cuộc đời tui: Thi vào MK cho tụi cùng lớp sợ chơi.
    Nói rõ hơn về cái vụ "làm thay đổi cả mấy chục năm còn lại của cuộc đời tui": Cuộc đời oái oăm, lúc lựa chọn trường, chẳng ai nói cho tui biết là ở MK, sở dĩ kỷ luật tốt là do NAM NỮ HỌC RIÊNG. Tới lúc biết thì: Hạ thủ bất hoàn. Thế là..
    "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Các bạn nào có người quen học MK những năm từ 1994 -1995 trở về trước thì các bạn cứ hỏi về niềm Hạnh phúc và nỗi Đau khổ của những người bị sắp vào 1 lớp chỉ có 44 chàng /nàng trong suốt 3 năm dài đằng đẵng. Đảm bảo tui viết thêm và bài nữa thì cũng chưa hết được.
    Bà con nào có hứng thú thì chia sẻ cái cảm giác này cùng với tui nhé.
    Hẹn ngày tái nạm
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ) , tui được học chung , nhưng không được ngồi chung ghế đá, hơn nữa tui còn bị ông thầy bắp úp mặt vô tường (chỉ vì nói chuyện , thầy Biên ) , cái tức nhất là co 3 đứa nói chuyện nhưng chỉ mình tui bị úp mặt vô tường vi tui là đứa duy nhất không đi học thêm ổng. túm lại , vô trường minh khai giống như vô nàh tu chân chính í , mi.a ơi giờ này vẫn còn khiếp
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hì hì may quá....tới 95 là nam nữ được học chung rồi :-) không thì cũng uổng mất cả quãng thời gian người ta thường nói là "đẹp nhất" thời học sinh nhỉ? a/w mấy thằng lớp iem nó quậy như quỷ bác ạ, mà nhìn quanh nhìn quẫn nhữn g"bạn" theo mình có thấy ai gọi là "xinh xẻ" để mà lựa chọn đâu cơ chứ. Thế nên cũng đồng cảm với bác lắm, tuy bác và iem hình thức khác nhưng nội dung cũng như nhau thôi ạ :-) tiếp đi bác, nghe hay hay, cuốn hút quá :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  5. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, trong này thấy toàn anhchị, thôi thì tui xưng... em cho tiện, và cũng thêm phần lễ phép!
    Hồi 12 em học cô Mai, vui lắm, còn lớp 10 với 11 ấy hử, không dám nghĩ đến. Cô Mai tâm lý lắm, ai chưa học thì hơi... phí. Hồi đó lớp em thiếu tinh thần đoàn kết trầm trọng, cho tới 12 thì mới được cải thiện rõ rệt. Nhưng bây giờ thì cô Mai không dạy nữa, cô Mai xuống làm ở văn phòng rồi.
    If one day I die... would you cry for me?
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, dạo này bận múa may bên Thảo luận, quên béng đi lời kêu gọi của em gáí "Nhỏ nhắn_Xinh xắn_Dễ thương". Thôi để tui viết tiếp cái chuyện cổ tích của tui nhé.
    Phần 2: Những ấn tượng ban đầu
    Thôi thì đã "lỡ bước sang ngang", đành dẹp hết những thất vọng vì cái tương lai mờ mịt đang chờ đón, tui đành cắm đầu cắm cổ vào học đặng mơ 1 suất .... Hệ B của trường.
    Sau nhiều ngày khổ luyện, đã tới ngày tui được đặt chân vào trường thi. Ấn tượng đầu tiên là: Bên trong trường quá đẹp, đẹp hơn cái vẻ tiêu điều bên ngòai nhiều. Đặc biệt là sân trường. Nhìn vào cái sân trường đã được xi măng hóa, gạch đá hóa như ngày nay, có ai tưởng tượng tượng được cảnh 1 vườn .... cỏ may giữa sân trường. Mùa hè là mùa mưa, sân trường lại chỉ tòan là đất mà không có ai tỉa tót thì thử hỏi làm gì mà cỏ không mọc, cao tới đầu gối. Nhìn cảnh "ánh nắng ban mai chiếu qua cọng cỏ" giống như trong phim, lõang mọang dễ sợ.
    Nhưng mà lúc đó thì tâm trạng đâu ra mà lõang moạng, lo tìm phòng thi của mình không thôi đã muốn phờ rồi. Chui vào cầu thang thì cảm nhận đầu tiên là .. sự cũ kỹ. Cầu thang gỗ kiểu cũ, kêu ọp ẹp, mùi ẩm mốc của nơi kín gió khiến ch sĩ tử nào tìm được chỗ ngồi trong phòng thi rồi đều ... mừng.
    Ôi, nhớ lại những ngày mới loe ngoe vào trường sao mà ....
    Hôm nay tạm viết tới đây. Bữa sau kiếm cái hình post lên rồi viết tiếp.
  7. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    thú vị nhỉ. ai cũng có kỉ niệm cả, chẳng biết tui co01 kỉ niệm không nhỉ?, không biết tui có sai lầm khi vào MK không nhỉ?, tui có 3 lí do để vào MK:
    thứ 1: trường không học 2 buổi 1 ngày
    thứ 2: trường có dạy judo(đó là môn tui ưa thích)
    thứ 3: nó cũng có tiếng là học giỏi ngang Nguyễn Thuợng HIền
    nhưng hỡi ôi, tui chỉ tâm đắc được 1 điều thôi, dó chính là không phải học 2 buổi môt ngày, còn về judo thì thôi, tui chào hua, chẳng học tập đượ gì ả, toàn là vào ngồi chơi xem húng bạn tập thôi, vì cái gì tui cũn gđược học rôi, còn dạy giỏi ngang NTH hả, không có dâu, bây giờ nó chỉ còn tiéng thôi, nhưng có lẽ cho tui chon một lần nữa tui vẫn h5n MK...
    tình bạn là tất cả
  8. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chà nói như mda9 thì chết mất, mình cũng chẳng biết tại sao mda9 nói là nếu được chọn một lần nữa bạn vẫn chọn minh khai, có lẽ là do trong trường có phòng tập Judo mà bạn thích nhất đúng ko? chứ mình thấy MK học một buổi như thế thì hơi ỷ y đấy, vì thế dành thời gian cho bạn học ở ngoài mà học ở ngoài thì tốn thêm tiền chứ có hay ho gì đâu. thật ra bạn học lên 12 thì bạn sẽ thấy học như thế sẽ thua mọi người đó, mình nghĩ học một buổi là thua thiệt nhiều lắm so với những trường học 2 buổi đó chứ. còn nếu bạn cảm thấy học ít thì hay thì hãy nghĩ vào trường Phú Nhuận ấy.
    không có gì cao quý bằng tình bạn
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    lâu rồi bận quá không vào, thấy bài của 2 bạn này khiến cho mình đành phải nhảy cóc 1 tý:
    Hồi tui học thì trường MK chỉ học 1 buổi vì có 2 hệ: Hệ A là nhựng người có đểm thi > điểm chuẩn. Sau khi tuyển xong hệ A thì cũng g9ồng thời dựa vào chỉ tiêu và khả năng đào tạo của trường mà trường đưa ra điểm chuẩn cho hệ B. Sự khác nhau của 2 hệ này thể hiện ở chỗ:
    - Hệ A học buổi sáng, hệ B học buổi chiều.
    - Phù hiệu Hệ A màu xanh, hệ B màu đỏ.
    - Các lớp hệ A có mã lớp là A như năm của tui là từ A1....A9, của hệ B là từ B 1 tới B7 thì phải, âu rùi không nhớ.
    Hồi đó trường MK chưa có phòng judo. Giờ thể dục tính luôn vào các tiết học (2 tiết/tuần).Tuy vậy, thời gian học chính khóa là 5 tiết/ngày, 6 ngày/tuần; hệ A học từ 6g45' - 11g45' , hệ B học rtừ 12g30'-17g35'(riêng hệ B được nghỉ thứ 5), 1 ngày có 2 giờ ra chơi: Giờ 1 dài 20-25' sau tiết 2, giờ 2 dài 10-15' sau tiết 4 (Cụ thể số phút thì tui không nhớ rõ). Do vậy mà học MK rất cực. Hồi bọn tôi học lớp 10 thì không có chuyện có tiết trống mà tiết nào cũng phải học. Ngay cả tiết 5 nếu như giáo viên có nghỉ tiết thì cũng phải ngồi trên lớp. Lý do là hồi đấy chúng tôi gửi xe tại trường không có thẻ xe. Tới giờ tan học thì tất cả cùng xuống lấy xe của mình, sắp hàng tại các cổng khoản 15-20' sau nếu không có HS nào báo mất xe thì mới có chu6ng cho về. Cái cảnh giành chỗ sắp hàng này vui lắm. Bạn nào chưa từng trải qua thì không tưởng tượng được đâu. Sau này khi trường có vụ ghi thẻ xe và học trống tiết, dồn tiết để HS về sớm thì các bạn biết rồi.
    Hồi đó dù trường nào cũng học 1 buổi nhưng ngoài giờ học thì có nhiều người đi học thêm cả nên trình độ của HS MK cũng không thua kém các trường khác (dù là học thêm thầy cô dạy mình trong trường). Việc học 2 buổi chẳng qua là để hạn chế việc dạy thêm, học thêm thôi.
    Còn lên lớp 12 và thi ĐH, ai mà không đi luyện thi thì ... toi. Bởi vậy ai cũng phải tốn tiền cho các lò luyện thi hết.
    Mỏi tay quá, để bữa sau trao đổi tiếp. Các bạn có gì théc méc về cái "ngày xưa" thì cứ hỏi, tui biết tới đâu sẽ trả lời thới đó.
    Thân


    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật ể nói là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  10. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    huhu, tự nhiên nhớ trường Minh Khai quá, nhớ nhất là cả lớp 46 đứa chỉ có 3 đứa không đi luyện thi, vậy mà đậu DH hết cả 3.
    hồi đó học trong trường chỉ thích mỗi thằng Đức dạy Lý, với cô Lý dạy Sinh(hehe, câu sau nói cho có vần thôi, hỏng phải đâu nha). Mà nhắc đến cô Lý thì phải nói đến thầy Doanh, thành ra bọn 12A1 của em có câu : Nam Mộ Doanh, Bắc Kiều Thủy.

Chia sẻ trang này