1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường Minh khai, vào đây...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi mda9, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ, nghe kể mà ham, nhiều khi học cực như thế mà sau này nghĩ lại thấy vui vui,
    tui đã nói rồi, cho tui chọn một lần nữa tui vẫn chọn Minh Khai( chắc tui lười) , nhưng học hai buổi tui thấy cũng vậy thôi, mấy đứa bạn tui học bên NTH cũng chẳng thấy gì khác biệt, lên 12 mà không học luyện thi thì cầm hai chữ chết chắc, nhiều khi học như vậy cũng vui, tui thấy tui học tàn tàn như vấy mới sướng, không phải lo gì hết, hưởng thụ thời học sinh cho đã, để năm nay 12 không chơi nữa mà lo học, còn như mấy đứa bạn tui phát chán, làm cái gì mà phải cắm đầu cắm cổ học miệt mài , để cuối năm được danh hiệu học sinh giỏi, fỉoi lớp 11 thì làm được gì chứ, giỏi 12 mới hay, phải không?
    tình bạn là tất cả
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chà - không ngờ trong này đông quá chừng . Em trân trọng kính chào các pác. Em không biết em là thế hệ thứ mấy ở đây nhỉ? Nên xưng hô thế nào cho phải phép nhỉ? Rất vui được làm wen ạ!
    Thân mến
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Trong trường MK - tui thương nhất là thầy SONG MINH. Tui thương thầy lắm lắm - kính trọng thầy lắm lắm. Nhưng lại phụ lòng thầy. Hic. Có ai ... thương thầy giống tui không?
    Thân mến
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sáng đọc báo tháay cái hình chụp mấy em MK đang trao đổi sau khi thi xong, lạ nhớ về 1 thời cũng như thế. Buồn và nhớ quá.
    Tôi nhớ hồi lớp 10, kỉ niệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên là trong 1 tuần, tôi bị Thầy Sao xé vở Toán, bắt chép lại và chiều mang qua nhà thầy để thầy KT tổng cộng 3 lần. Lý do là do chữ xấu. Nhưng ai cũng biết là do tôi không đi học thêm thầy. Nhưng cũng nhờ thế mà hồi HK 1 lớp 10 tôi học toán rất khá. KT 1 tiết hay 15' chả cần coi điểm- toàn 9, 10 thôi. Tiếc là HK 2 ham chơi hơn nên xuống thê thảm thiết luôn.
    Nhắc lại thì lại càng buồn. Hồi đó chui vào Hệ A MK, có ai ngờ là mình lại bị nhét vào cái lớp A9 - lớp con trai cuối cùng của hệ A. Trong khi các thằng học cùng lớp lại được vào A2 - lớp đầu của Nam hệ A. Thật là bất công xã hội vô cùng. Phải như nó được tuyên thẳng vào TL2 hay HS hay D thì còn đỡ tức. Đằng này nó cũng thi chuyển cấp như mình, điểm lại thấp hơn mình mà cuối cùng chỉ vì cái bằng TNPTCS của nó là loại giỏi nên ...
    Nói thêm về các hệ của MK hồi đó. Trường có Hệ A và Hệ B, chuyện khác nhau giữ 2 hệ này về điểm số đầu vào chắc bà con cũng biết. Hồi đó thì ngoài vụ điểm ra thì hệ B còn bị phân biệt bởi mấy yếu tố:
    - Học buổi chiều. Tuần học 5 buổi, chiều thứ 5 nghỉ.
    - Mã lớp là B chứ không phải là A như bây giờ. Phù hiệu màu đỏ.
    Mãi cho tới năm học 1993-1994 thì lần đầu tiên các lớp 12 hệ B mới được lên buổi sáng học và được mang phù hiệu xanh, mã lớp từ A9 cho tới A12. (Lúc đó lớp tôi đã nâng cấp thành A8 rùi, lý do thì để từ từ tui nói).
    Còn tiếp

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
  5. poney

    poney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình cũng là học sinh MK, 12A193-96...
    Đúng là trường MK có nhiều điều kỷ luật khó hơn trường bình thường, nhưng cũng vì vậy mà thấy mình trưởng thành hơn các bạn trường khác...
    Những gì các bạn trải qua thì bao thế hệ Gia Long-Minh Khai đã trải qua như vậy rồi, thì không nói ai cũng biết các thầy cô MK còn bảo thủ lắm...Mà không hiểu sao mình vẫn thương...:)
    Nhớ hồ xưa đi học, không được mang giàu cao gót quá 3cm...Mỗi buổi sáng, cô Trúc Bạc - khi đó còn là bí thư chi bộ trường, và cô Lương giám thị mỗi người đứng một bên cổng, học sinh nào mang giày cao...là được mời về ngay...Thế mà mình lại thấy thú vị :)
    Mình đang muốn xây dựng một website cho trường, khi nào hoàn thành, rất mong được các bạn ủng hộ..
    Tình thân,
    PTN
  6. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Minh Khai bây giờ thay đổi nhiều rồi nhưng kỉ luật vẫn không thay đổi gì cả, năm nay trường sẽ xây nhà thi đấu đấy, xây o khu nhà cô Tỵ đó, không biết rồi cô Tỵ sẽ đi đâu nhỉ?, ai lập website Minh Khai thi nhanh nhanh lên đi, tui sẽ ủng hộ cho.
    tình bạn là tất cả
  7. UASSR

    UASSR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ah mình cũng là cựu học sinh Mịn Khai đây , học lớp 12a4 nhưng niên khóa nào thì không nhớ hìhì có gì sẽ nói sau vậy.
    Ah trường MK dạo này sao rồi nhỉ???
    Kỷ luật chắc cũng còn nghiêm lắm chứ hả, tui ghét nhất cái đó đó, hồi đó nhớ ra chơi, sân trường thì rộng rải, nhưng mà trường cấm tiệc mọi môn thể thao, không cho đá banh -> cái này còn chấp nhận được, nhưng cả không cho đá cầu, làm bây giờ học sinh Minh KHai chả ai biết đá cầu hết hihi
    Ah hiện nay có bao nhiêu thành viên là học sinh hay cựu học sinh Minh Khai trong diễn đàn rồi vậy??? có ai tổng kết chưa???

    UASSR Lá chắn đỏ
    Được UASSR sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 08/06/2003
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    he he, tớ trùm MK đây, các bạn khoẻ ko, cho biết lớp đi, rủ nhau đi chơi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. UASSR

    UASSR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ha nhớ rồi mình tên là Trung học lớp 12a4 niên khóa 1997-2000 có ai cùng lớp hoặc cùng năm không???

    UASSR Lá chắn đỏ
  10. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Minh Khai hiện giờ kỉ thuật có lẽ vẫn như xưa, không cho đá banh, không cho đá cầu, không được chạy giỡn, không xịt keo, nhuộm tóc, đi giày cao gót. nhưng hình như chất lượng giảng dạy có sa sút, nhưng dù sao vẫn là một ngôi trường tốt. không hiểu tại sao minh khai lấy điểm cao thế nhỉ,
    tình bạn là tất cả

Chia sẻ trang này