1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường Minh khai, vào đây...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi mda9, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungoluv

    hungoluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào mda9, bạn có thể giúp chúng tôi upload hình của lớp bạn hoặc của trường MK hay những gì liên quan đến MK lên trang web www.minhkhai96.net không ??? Càng nhiều thông tin thi trang web sẽ càng phong phú. Cám ơn các bạn nhiều. :)
  2. hungoluv

    hungoluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    I love sushies, what a nice food. Do you love it too, cute-beauty-sushie ??? . Feeling hungry now, every single time reminded about sushie
  3. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    năm nay Minh Khai lấy 57đ( điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10). 1 cái điểm quá cao, nếu tính ra thì trung bình 9 điểm 1 môn vẫn chưa vào được. lấy đầu vào cao quá, không biết đầu ra sẽ ra sao. Minh Khai lấy điểm bằng Nguyễn Thượng Hiền nhưng chất lượng lại không bằng. nhưng mà dù sao cũng tốt , cũng là 1 trường danh tiếng.
    biết người biết ta, trăm trận vẫn không thắng
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Năm nào MK chả lấy điểm chuẩn cao nhất TP hả cưng Đó là trường mình lấy nhiều á, chứ MK mà lấy ít như NTH thì còn fải cao hơn nữa
    Còn chiện so sánh chất lượng cũng giống như nắm bó đũa, bó càng to càng khó nhận ra đôi đũa đẹp Nói chung, ngoài LHP ra thì các trường cấp III như MK, LQĐ, BTX, NTH, HV,... đều "xêm xêm" nhau cả.
    Trần Đại Nghĩa xếp riêng ra cái nhỉ? Ko rõ lắm.
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  5. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    nhưng em thấy NTH có vẻ nhỉnh hơn, hay tại vì trường đó học 2 buổpi 1 ngày,
    biết người biết ta, trăm trận vẫn không thắng
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cũng vậy cả thui , cái này công bằng mà nói , dốt như nhau cả, nhưng nằm trong chăn mới bít chăn có rận , mà em chỉ tức là học sinh không có tiếng nói , em vẫn còn nhớ ở trường có những thầy như thầy S, thầy B... cô giáo thì có cô L ...toàn hàng cao thủ võ lâm , dạy ko đủ kiến thức , học sinh làm cách khác thì lại bảo em ko có tư cách nói chiện với tui , người thì bắt hs đi học thêm ( ktra cho bài tập y chang ở lớp học thêm nhá) còn người thì dạy văn thì nói văng tục gì đâu... còn cô HT đek bít gì ngoại trừ cái vị trí của bà í , nói chung rất là bó tay . yêu mỗi cái bể bơi , giai đẹp gái đẹp suốt ngày nhảy tom tõm tha hồ, hehhe , nói đến đây thui có ai bít Trương ngọc minh đăng bí thư chi đoàn 12a7 (96-99) ko nhểy

    Amie

    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 01/08/2003
  7. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    năm nay Minh Khai lấy 57đ, nhưng chỉ lấy có 22 lớp, 1 lớp chỉ có 35 người, chắc đang có ý định giống như NTH,
    trời ơi, tới giờ Sinh là lớp em run như cầy sấy ấy, nói như vậy chắc mọi người cũng biết cô nào dạy nhỉ?, thật là khủng khiếp.
    Quan trọng không phải là đi mau mà là đi mãi
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hồi trước iem học cô Thạch , cô ấy dạy hay phết , toán thì có thầy song minh và cô Đào hơi bị tuyệt , ko bít bi giờ cô Đào còn dạy không nhỉ? hic , nhớ cái thày gì họ Cao dạy Lý quá , toàn bắt mình chép fạt có chữ "em nhé" ( ngưỡng mộ)

    Amie
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thầy đấy là Thầy Khang, nổi tiếng trong đội bóng chuyền giáo viên trường là "Nỗi kinh sợ của đội nhà, niềm hy vọng của độ bạn". Không biết đúng không nữa?

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thầy đấy là Cao sĩ sơn , còn thầy khang hum nọ vừa gặp đánh tennis bên cạnh nhà mình

    nắng buồn hơn mưa....

Chia sẻ trang này