1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường Minh khai, vào đây...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi mda9, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    xin chao moi nguoi, minh cung hien dang hoclop 12 truong minh khai, ngoi truong ma da co truyen thong ve vang va cung khong it lich su oai hung. rat vui vi co box nay de moi nguoi co the tam su voi nhau ve mai truong ma chung ta da hoc trong ba nam cuoi cap .
    va co mot dieu va minh can hoi gap.co bac nao la cựu hoc sinh Gia Long trong box nay ko a? neu co lam on nhan dum dia chi mail longgiaovn2001@yahoo.com rat cam on, ( chuyen rat can)
    hen gap lai
    không có gì cao quý bằng tình bạn
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    úi, làm zì mà có các cụ thời Gia Long ở đây, mấy cụ thời ấy chắc có lẽ ....hơi bận bịu với gia đình rùi.
    nếu bạn đang học 12 tại trường, thì seo ko lên hỏi các thấy cô bên Đoàn ấy....các thầy cô bên đó sẽ cho bạn danh sách.."cựu Gia long"....
    carrot
  3. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vậy sao, thế bạn có cô dì chú bác là cựu học sinh Gia Long ko? nếu có có thể giúp mình hỏi vài câu được ko? cám ơn nghen.
    không có gì cao quý bằng tình bạn
  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ui chời, lâu wé mới bít có box MK ngồi 8 dzới nhau, hì hì, xem mí anh mí chị " cụ" 8 mắc cười gần chít. Em cũng là "cụ" nè, nhưng mùh " cụ non", heheh, mới hồi 2001 thì fải? khà khà, nhưng cũng lâu lém gùi hông được xem cái trường nó như thía nào? Lúc em đi, trường đang xây lại cái thư viện với xây thêm mấy dãy phòng học, oé, bọn năm đó chắc sướng lém, thiệt tức chết, năm ra trường thì xây phòng học lèm chi, để hông được học phòng mới mà còn bị đóng tiền CSVC nữa... oé, tức wé.
    Nhắc dzìa các " giáo viên " trường te mới nói
    Lớp 10, em học hoá cô Liễu <== e hèm, bị thằng bạn em tưởng cô bé lớp 10 xinh xắn, mở miệng dê... đến lúc thấy bả dzô lớp, chòi đất ui, " giáo viên" <== ặc...ăc... bữa đó thằng nhóc run lập cập í, sợ bả đì sói trán...
    Lớp 11, hổng bít anh chi nào bít cô Xuân dạy Lý ko nhỉ, hic hic, xui cho cái số của em, nó đen, kiểm tra mùh ngồi như khúc gỗ í, đứa nào quay sang , há miệng hỏi 1 cái là rồi... tung tiều lun... 1 cai trứng hột vịt lộn đem dzìa cho má nấu cơm... hic hic
    đã thế, em còn được cô Long, dạy Hoá, hic hic, bà nì thì thui, khỏi fải quảng cáo... no more word can descride... ặc...ặc...
    Lớp 12, em học phải thầy Biên , dạy Toán, hic, đúng là năm nào cũng khổ hít. Có lần, vừa hả họng ra định 8, bị ổng cho xuống cuối lớp, úp mặt dzô tường, hic hic, đã thía, bắt chép phạt 1 bài hình học phẳng 100 lần... thiệt tình là hít muốn sống ( à wên, còn bị ngồi trong sổ đầu bài nữa) hôm đó, em bị chủ nhiệm dũa te tua xơ mướp lun... ặc...
    nhưng mùh, ko có mí thầy cô như dzị thì cũng bùn thiệt á, dù ảnh hưởng đến kiến thức chút đỉnh ( hông dám nói là nhìu, hì hì)
    nói dzìa mí tiểu wỉ lớp em thì thui, no table lun.
    Nhớ lần trực trường lớp 12, có con nhỏ học bên A10, kế bên lớp em, tụi nghịp nó, nhìn mặt cũng được lém mùh hông hỉu seo bị mí con yêu nhền nhện trong lớp em nó kiu :" ê , con rùa kìa tụi bay" <== thiệt là tụi nghịp hít sức. Đã thía, con rùa đi học trễ, bị bọn nó đóng cửa, hỏng cho dzô nữa, làm nhỏ rùa xị mún khóc lun... <== pó tay... heheeh
    thui, hông nói nữa, 8 tới đây được gòi

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hè bác Biên chưa nghỉ hưu à, bác í mà chuyển qua dạy GDCD thì hợp hơn , hồi đó em cũng bị một qủa úp mặt vào tường vui phết, nhưng chưa bằng Ms Lệ ,đến giờ vẫn còn hãi hùng :((
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. hawaii

    hawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trường MK vui thế. lam sao tui zo^ do hoc duoc day ?
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Lệ dạy vắn í à cưng? hihi lớp chị toàn gọi là...Thị Nở :-) giảng bài hăng say tới nỗi ...vạc áo dài, gác chân lên bục đứng 1 tư thế hết sức...tự do :-) a/w cô í cũng tậnt âm lắm.....dù sao cũng biết ơn cô í. Ghét nhất là những người sau đây ;-) Mỹ dạy Hóa lớp 10, bà cô gì dạy lý lớp 11 nhỏ xíu con, nói giọng hay kéo dài, có đôi mắc hơi kinh dị, sắc như dao cạo và Phượng dạy tóan 12.
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    i' i' ......đúng rùi hì hì , chời ạ , bà í vứt con 4 vào mặt em (chuyên dzăn đàng hoàng nha)thế là đì đạch 4 đến cuối năm ( không đi học thêm học nếm muh) còn cái bà dạy hoá lùn lùn dạy dở chết men, em học năm lớp 10 , ác nhất là cô Thuỷ dạy sử , hãi hùng đến bây giờ , ác mộng ,hồi đó có đi coi tuổi hồng không bà chị .......hic còn ông thầy sao tự cáou nữa , mỗi lần nói thì đứa nào ngồi bàn đầu khỏi cần gội đầu luôn .......may !!!
    Mimi xinh đẹp của Susu
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    em ghét nhất cha biên , đạo đức giả , suốt ngày chửi học sinh như thú mà đã dạy người ta được chữ nào đâu , lại còn tát hs chỉ vì nó thắc mắcthầy chấm sai ( mà sai thật) thầy giáo không biết nhận lỗi sao dạy hs nhận lỗi đc........hồi đó tui mà quen .......là toi rùi :D
    Mimi xinh đẹp của Susu
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    heheh quen cậu quí sờ tử của ...í à? ehhehe mà giờ đã là dĩ vãng rồi phải không nhờ? :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này