1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Ngô Quyền và vụ bê bối của nó !( Ai thắc mắc về vụ bê bối ở trường vào trang5 sẽ rõ)

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi anhtraihn, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtraihn

    anhtraihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nèy tại sao các bạn không nói lên tiếng nói của mình ở tại chính forum của báo hoa học trò nhỉ , tôi thất vọng vì các bạn quá !

    Beethoven
    [/size=4
    ANHTRAI
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài ko nên thầy dùi nhá, ra chỗ khác cho cán bộ làm việc. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

    ZORRO
  3. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mk , mọi ng` nói nhiu` wá nhỉ , thế chỉ nói hay thế nào , có dám làm ko , tôi đã lên đó nói với ông Tình rồi đó
    ah , nếu bạn nào muốn phản ánh thì cứ mail lên đó đi , nếu các bạn thực sự muốn thì nhắn wa ttvn cho tôi , tôi đã liên lạc được với HHT , số báo 484 sẽ có 1 bài về chủ đề này (version 2 ) , nếu ai muốn nói trực tiếp hãy nhắn cho tôi ,.(đảm bảo bí mật)
    [​IMG]
    ALL FOR YOU , MY LOVE ...
    THE WORLD IS NOT ENOUGH , BUT ONLY YOU ENOUGH FOR ME ...
  4. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo bí mật này ngày mai toàn thành phố biết luôn hehhê

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  5. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đã làm thì làm tới cùng luôn đi .Chứ mọi người không biết ai viết bài đó a.Danh dự trường mình mà
    Tớ biết meocon biết con nhỏ này học lớp Sử ,bằng khoá bọn tôi .Ai cần chỉ mặt không???
    love me love my dog
  6. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ko , cả nước ấy chứ lại ...
    NÓi vậy thui , nếu ai cũng sợ thì còn có ai dám nói đây , cùng lắm là bị đuổi học chứ gì ,,,, MK
    [​IMG]
    ALL FOR YOU , MY LOVE ...
    THE WORLD IS NOT ENOUGH , BUT ONLY YOU ENOUGH FOR ME ...
  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thế con bé đó có xinh ko để anh tán nhở? ? ?
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh tui post tờ truyền đơn ấy lên cho cả nhà cùng đọc nhá
    Tiêu đề của tờ truyền đơn là
    Quản sinh hay thù sinh
    1. Mục tiêu caocả khi thành lập BQS
    Năm học 2001_2002 trường ta đưa ra chủ điểm : " Đổi mới kỉ cương trách nhiệm" Và ban quản sinh ra đời là minh chứng cho đường lối này. Nhưng cái ngày đẹp trời khai sinh ra cái gọi là BQS ấy lại là cánh cửa mở ra địa ngục cho học sinh trường NQ. Và từ đó trường ta nổi tiếng khắp thành phố nhờ những chuyện quái đản dở khóc dở cười do BQS gây ra . OK
    2. BQS những điều nhức nhối
    Nói BQS thì hơi rộng thực ra bao nhiêu hoạt động ngang ngược bất công chỉ do một mình trưởng ban quản sinh " Tình " gây ra. Và chúng ta nhìn lại xem 1 HK vừa qua ông TÌnh đã "quản sinh "như thế nào?
    1) Chân dung vị trưởng BQS mẫn cán
    Ngày lại ngày cứ 6h30 sáng hoặc 12'30 chiều ta có thể gặp vị trưởng BQS tại trường NQ. Sau khi trà nước cẩn thận ông ta bắt đầu chắp tay sau mông, mặt vênh lên,2 con mắt lươn đưa đi đưa lại, mái tóc bồng bềnh trên cái đầu hói, cánh tay baybay trên cái thân hình sồ sề chân ngắn bụng phệ. Ấy thế mà oai ra phết , oai hơn cả hiệu trưởng. Khi ông Tình đi đến đâu là tiếng cười im đến đó vì " Nhỡ ông ấy tưởng mình cười đểu ông ấy thì lại lên BQS" ( trích lời 1 học sinh ) Và tất nhiên sau khi vị anh hùng đi khỏi chắc chắn chỗ ngài đi qua sẽ vang lên tiếng chửi tức giận dành cho .... Ok

    2) "Này thằng kia ( con kia) ra đây tao bảo ..... "
    Mới nghe câu này chắc các bạn tưởng đại bàng, đầu gấu ở đâu gọi đệ nghe sặc mùi xã hội đen. Nhưng trớ trêu đó lại là câu nói cửa miệng của ngài trưởng BQS trường ta Thay vì cách gọi học trò là " em. cô câu "xưng " thầy, tôi " là ngôn ngữ chợ búa " mày_tao_con kia_thằng kia " Và rất tự nhiên ông có thể phát biểu ra những từ này trước mặt giáo viên trong trường, thậm chí là cả trước mặt GVCN. Không hiểu cái bằng tốt nghiệp trường ĐHSP của ông là thật hay là giả .Nếu thật thì khoá của ông Tình học chắc nhà xuất bản in nhầm về cách xưng hô của GV_HS. Bộ giáo dục thật đáng trách trong chuyện này. Về khoản ngôn ngữ này quản sinh trường ta hơn hẳn các trường khác ngay cả Dân lập Lương Thế Vinh
    Không chỉ khoản ngôn ngữ, tôi đã từng chứng kiến một học sinh nữ lớp 10 bị tát giữa sân trường chỉ vì nói chuyện trong hàng Còn với các bạn nam tát ko có gì là lạ. Nhưng nếu tôi ko lầm thì bộ GD đâu có quy định cho GV có quyền xúc phạm đến nhân phẩm và thể chất của người học sinh. Ngay như ở nhà chắc phụ huynh các bạn cũng ko tát nhanh, gọn theo một đường cơ bản như vậy, bởi cái tát ko đau bằng đấm đá nhưng nó là sự sỉ nhục lớn về danh dự, nhân phẩm. Được biết ông Tình cũng có con gái học lớp 10 trường ta vậy ông nghĩ sao khi một GV khác tát con ông, gọi con ông là " con kia"? ấy vậy mà học sinh chúng ta phải đành cam chịu suốt 1 Hk vừa qua. Ok
    3)Lão độc tài vô nhân tính
    Đó là câu nói về phương pháp làm việc của ông Tình. Ở nhà chúng ta có quyền tranh luận đúng sai với cha mẹ hay có quyền phản bác ý kiến của thầy cô. Nhưng với BQS thì ko " Ta là 1, ta làđúng nhất " bất kể bạn đúng hay bạn sai, bạn có làm hay ko làm, bạn có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì ôngTình bảo bạn sai là bạn phải sai, ko làm cũng phải làm, càng cãi càng to chuyện, càng giải thích càng nặng thêm. Xem ra quan điểm " Ko có thầy sai, chỉ có HS bao biện chí trá" là châm ngôn sống của ông Tình . Ông đã từng tuyên bố trước một lớp K12 " nó có thể không có tội, nhưng tao bắt phải có tội"??? Đến mức này thì chịu. Bó tay
    Phần4: Muôn thưở chuyện đồng phục
    5. Cách xử phạt lạ lùng
    6 Cách chấm điểm quá chuối
    Sẽ tường thuật lại cho mọi người sau
    Còn bây giờ tui phải té rồi

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0

    Hè , đây rồi tìm mãi , ông anh cho em cái link forum cái nhớ !

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  10. anhtraihn

    anhtraihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    KHông biết đọc trên báo ấy việc gì phải hỏi !`

    Beethoven
    [/size=4
    ANHTRAI

Chia sẻ trang này