1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường phái Dã Thú ? có bác nào am hiểu post đi!!!!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pinky, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinky

    Pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trường phái Dã Thú ? có bác nào am hiểu post đi!!!!

    Em là dân ngoại đạo các bác giúp em tìm hiểu trừơng phái nay zới !
    Em có biết một câu (mà hình như trường phái này coi là tôn chỉ) lam em rất ấn tượng:
    "thay vì dùng màu sắc miêu tả ánh sáng,ta bắt màu sắc tạo ra ánh sáng" (có thể ko đúng nguyên văn, nhưng ý tưởng là như zậy!).
    em thích cái nét bút &màu sắc quay cuồng của tranh Van-Gốc!
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vincent Van Gogh không thuộc thời kỳ dã thú mà là hậu ấn tượng (post impressionism)
    Trường phái dã thú (Fauvism) khởi nguồn từ Henry Matisse. Sử dụng màu cơ bản (primary colors) để tạo những mảng , khối rực rỡ. Đặc biệt không hề chú trọng đến việc tạo 1 3d-illusion.
    Tui bít vậy thui á
    Ở VN cũng có nhiều họa sĩ theo đuổi trường phái này (như thành chương cũng có đôi phần bị ảnh hưởng)
    T I D E N B Z
  3. Pinky

    Pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác"tidenbz" (hoạc bác nào đó) có bức nào ko gửi tui coi vài bức!
    Tui ko biết họa sỉ nào nổi tiếng trong trường fái này.
    (nếu được cám ơn nha!)
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Trên Vnexpress có tranh của Thành Chương đấy, chẳng biết có phải là dã thú không

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trường phái Dã thú ra đời năm 1905 , do Matisse , Derain , Vlaminck ... Nó thuộc dòng nghệ thuật nhỏ nghĩa là không dược phần đông giới hội hoạ thời ấy chấp nhận . Người ta coi nó là thứ nghệ thuât man dại , kích thích xu hướng bạo liệt . Nó thiên rất nhiều về màu sắc , rất gay gắt và táo bạo . Đã có một lời mỉa đại loại thế này về tranh của các hoạ sĩ Dã thú thời ấy : Nếu đem tranh Dã thú cho trẻ con đang cười xem thì nó sẽ khóc thét , mà đem cho trẻ con đang khóc xem thì nó câm họng ngay .
    Em khoái nhất tranh của Matisse , cùng với Monet và Juan Miro . Tranh Matisse luôn rất sống động và đậm đà cảm xúc , để lại nhiều dư vị như một ngụm chè đặc . Xem tranh Matisse tuy hơi nhức mắt một chút nhưng thấy cảm xúc cứ tự nhiên ùa vào mình , chứ không phải căng hết đầu óc ra như khi xem " Núi Saint Victoire " của Cezanne , như Picasso , Chirico , nhất là Kandinsky với mấy ông Biểu tượng trừu tượng .
    Khoái nhất ở Matisse là hai bức " Cô gái đội mũ " và " Cá vàng "
    Thuy quang thien diem tinh phuong hao
    Son sac khong mong vu diec ky
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    hì hì ! Đây là cái xưa rồi, tớ vẽ lâu lằm rùi, hùi mới tập tành vẽ, khi đưa cho co xem cô bảo giống style của bác Henri Matisse. hì hì ! muh em thấy đâu có giống ! hic hic!Em sẽ gửi cho các bác xem tranh của truong fái này sau, vì bi giờ net ko dc nhanh về chuyện post hình cho lắm! các bác thông cảm nghen!
    Chị Tí đen ui! Em cứ tuởng bác Van Gogh cũng ảnh huởng đến cái truong fái Fauvism này lắm muh! Em ko chắc lắm nhưng em nghĩ ông í cùng với ông Gaughin cũng gây ảnh huong lon den cái dòng này í! HÌnh nhu leader của truong fái Fauvism còn là ông gì Dongen và ông gì Vin.ckl gì í ! <-- ko nhớ rõ sorry! hì hì ! Tranh các ông í cũng đỉnh!
    Bác gì am hỉu về ART wa nghen! thán fục. thán fục. học hỏi, học hỏi các bác nhiêu á !
    Tranh theo truong fai nay dùng mau như chị Ti nói vá bac gì noi roi nhưng tớ ko nghĩ là nó lại gây sợ hãi cho em bé đến thế đâu! HÌnh nhu truong fái này duy trì ko dc lâu lam, chỉ dc 1 thòi gian ngắn. Nó chủ iếu nhu 2 bac tren nói.... màu vẻ, đuờng vẽ và cách chuễn di dộng cọ....
    À, em có nghe nói về hình như fái này cũng chịu anh huong của pointism nữa thì fải! Nếu em nhớ ko lầm! hic hic! nếu sai thì thui! sorry!
    Có cái bức gì Xa hoa, tĩng lặng và sự nhục dục.. của bác Henri em thấy hay! Nó fản ánh rõ lắm! Con nguời nhiều lúc giữa 3 cái nảy no lẫn lộn và hoà lẫn.. . có khi iên bình.. co khi lại rời vào cái trạng thái ngây ngất.. cũa nhục dục.. cũng co khi cnhấn mình vào trong nhung cái thuong. duc vọng. hay xa xỉ của lồi sống bất cần...Nhưng dù giây fút nào đó cũng có.. 1 lúc cho sư iên lặng.. vắng muh ngẫm lại... muh thấu hiểu! hic hic! nếu em ghi gì ko hiu bỏ wa vì em dở văn wa! hic!
    Tranh àny nhìn ko ghê, hì hì! Có mí tranh nude của mi bác kia còn nhìn bệnh hoạn hơn nữa kia!
    Em sẹ gui sau cho cac bac nghen! bí bo!
    Ngueyn
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    wên! tranh trên title là Feeling khi nghe Rock của em! ko dep, cac bac thông cảm! hic hic!
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chùi, tui cũng định post lên 1 bức tranh tui bắt chước fauvism mà bé Gor làm trước rùi
    Theo tui bít thì pointism hông ảnh hưởng gì đến fauvism đâu. Còn VGogh và Gauguin nếu có thì là ảnh hưởng về màu sắc
    Mà Gor nè, nói thiệt không phải vì em đi học nước ngoài sớm quá hay không, nhiều lúc em viết gì tui cũng o hiểu á
    híc
    T I D E N B Z
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cháu Gor này lạ nhỉ. Cứ chị Tí đen ơi chị Tí đen ơi, cháu gọi thế thì ai còn dám nhờ chị ấy làm người mẫu vẽ nửa hả cháu?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Có ai nói thêm về Andrey Derain chút không?Xem tranh cua ông tui tưởng là của Seurat đấy!Như là trường phái phân điểm ấy chứ.
    À nhân tiện ghé qua hỏi luôn: bức "ngày thứ bảy" là của ai vậy mấy bác.Tui nhớ hình như nó đưọc sử dụng làm bìa cho cuốn "cổ tích dành cho người lớn "của NNA

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi

Chia sẻ trang này