1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    1,2,3....zô..ô..ô.............................
    [​IMG]
  2. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    em ơi đừng nghe nó lừa đấy...
    nó là thằng cha có vợ rồi...
    [​IMG]
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    vũ điệu: Gạch và Xôi...
    [​IMG]
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Phim hoạt hình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội vưỡn là nhất...
    [​IMG]
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên nó bành...sau đó nó mổ...(chắc đang kể chuyện gặp rắn hổ mang...)
    [​IMG]
    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 29/11/2008
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Thật thú vị - Xem lại diễn biến trận đón tiếp bạn Vinh say qua phóng sự ảnh 10A...
    Mọi nỗi mệt nhọc sau một ngày đi công tác đã ta biến...Tôi cảm ơn 10A nhé. Đúng là tiếng cười át gian truân , mệt mỏi...
    Cảm ơn nhà nhiếp ảnh LCT - bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

  8. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    HO đọc bài thơ này thấy hay hay - xin ghi tặng các bạn 10A cùng đọc:
    Bài thơ về đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau được.
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung , xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước , cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người , cùng trà đạp
    Dẫu vinh không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh
    Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc này không phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có ai thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tư khăng khít trung thành.
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Vẫn mỗi chiếc ở bên phải trái
    Như anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lẽ đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại chỉ khi còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai...
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Topic lớp mình vắng quá....
    Bài thơ đôi dép quá hay nhưng đượm buồn...
    Các bạn 10A đi đâu rồi ??????????????
    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 13/12/2008
  10. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hãy để nỗi buồn đi qua cùng năm tháng,,,, Hãy hướng tới ngày mai....Vì tương lai con em chúng ta

Chia sẻ trang này