1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Xe lăn bánh đến trưa vừa qua Thanh Hoá.Qua giờ ngọ nên mấy anh em đói ngấu.Qua một chiếc cua nhỏ,Vinh dừng xe đỗ cạnh một quán nhỏ bên đường,một cô chủ quán chạy ra đon đả mời mấy anh em .Quán thất lè tè,trông hoang sơ vì thời ấy cái gì cũng khó khăn lắm.Mấy anh em nhảy xuống mỗi người một việc,kiểm tra lốp láp,bạt và hàng hoá,sau đó rửa chân tay và vào mâm,một mâm cơm đã được bày ra giữa nhà,vừa kéo ghế bỗng nghe tiếng anh Lào thất thanh:đóng cửa lại ngay không thì thịt nó bay mất bây giờ,cả lũ giật mình rồi cười phá lên vì giữa mâm có đĩa thịt lợn ngon nhất thì cô chủ quán thái mỏng tang như tờ giấy mỏng,có gì dùng nấy,mâm cơm hết veo và mấy anh em lại hồ hởi lên đường trong sự chia tay trìu mến của cô chủ quán mến khách.Những năm tháng đó đất nước mình còn nghèo lắm,trên đường xe qua,vạn vật còn hoang sơ,xóm làng thưa thớt.Sẩm tối xe qua phà Bến Thuỷ,Vinh bảo tôi:Cậu xuống đi sau xe để ý không chúng nó rạch bạt là mình mất tết đấy. Mất 45 phút thì xe qua được phà,nhảy lên xe tôi ngủ thiếp đi,đang ngon giấc thì thấy im ắng quá,tôi vùng dậy thấy xe đang đỗ giữa một cung đường vắng vẻ.Tôi nhảy xuống xe và thấy Vinh đang lúi húi sau xe,tôi vội vã chạy lại và lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra,thì ra là phải đổ dầu cho xe.Thời đó không có nhiều cây dầu như bây giờ,lái xe đi đường phải mang theo cơ số dầu từ nhà,hai chúng tôi hì hụi hút dầu từ phi sang can để đổ vào xe,sau 20 phút công việc cũng hoàn tất,nghĩ mà thương cho bạn mình,ai có biết nỗi khổ không tên của người lái xe thời kỳ đó.Chạy cố qua KỲ Anh đường xá xấu vô cùng.Dừng tạm ở một quán nhỏ hai thằng gọi 2 tô cháo gà sưởi ấm dạ dày để lấy sức chạy xuyên đêm,hồi đó xe chạy không nghỉ đã đi là phải đến.Cất tiếng trêu cô chủ quán xinh xắn:Có đi Sài Gòn với tụi anh không?cô chủ quán bẽn lẽn trả lời:liệu các anh có nuôi được cả nhà em không.Hai thằng cười vang rồi bịn rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ.Đêm tối âm u, chiếc xe lầm lũi trong đêm,ánh đèn pha xé toạc đêm đen,Vinh căng mắt vào con đường trước mặt,giọng khê nồng vì mệt Vinh bảo nếu mệt thì bạn ngủ đi,tôi trả lời:tôi muốn thức cùng bạn.Tôi hỏi Vinh:Này,hồi ở lớp không biết cô bạn nào phải lòng ông không?Liệu pháp có tác dụng ngay,giọng Vinh nghe trong trẻo và thế là dòng tâm sự tuôn trào,những bí mật của những mối tình ngày cắp sách tuôn trào trên từng cây số.Những giận hờn vu vơ,những cảm nhận về những người bạn cùng lớp,hỏi để mà hỏi chứ tôi cũng biết tỏng những câu chuyện đó rồi.Chúng tôi cùng nhớ về những ngày tan học,mấy thằng lang thang vào Quán Gió,đói ngấu,xì soạp bên mấy cốc chè đỗ đen,sau khi uống cạn đến giọt cuối cùng,cả bọn vặn xoắn những chiếc thìa của cửa hàng,rồi cười hỉ hả trước trò nghịch ngợm của cả bọn.Nhớ những lần trốn học ra sân Long Biên đá bóng,lúc về đói ngấu chui vào vườn ngô bẻ trộm bị bảo vệ đuổi chạy mất cả dép,ôi cái tuổi học trò sao mà ngây ngô và đáng nhớ đến thế.
  2. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại những chặng đường đã đi qua mình thấy các bạn là những nguời đầy nghị lực và quyết tâm^:)^^:)^^:)^,mong rằng thế hệ con cháu của chúng mình cũng biết 'vượt khó' như vậy thì tốt biết bao[r32)][r32)]
  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bạn V ơi , cái ..... đó là một bông hồng đấy. Nhưng máy của mình nó chẳng hiện ra được.
    Đọc hồi kí của QK - mình thấy lạ sao ngày xưa thầy Long ( văn) lại không cho bạn đi thi học sinh giỏi văn nhỉ!!! Thật tuyệt.
    Y ơi, tớ đang mong mềm mại đi một tý để sống đúng với thiên chức của đàn bà... tớ chẳng làm sao đâu. Thỉnh thoảng bâng khuâng một tý - nếu đúng lúc đó đang trên diễn đàn thì buột tay viết ra thôi. Bây giờ hỏi lại đó là chuyện gì thì cũng chịu chẳng nhớ nổi.
    Ý kiến của bạn K vui đấy, nhưng thứ 7- CN thì bạn khó bỏ việc đi được lắm... Đang giai đoạn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đầu tư chuẩn bị cho tuổi già mà...;))[r32)]:-??
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    abcd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bực mình quá. Mình vừa viết 1 bài dài sau đó nhấn nút "gửi trả lời" thì lại mở ra 1 trang yêu cầu mình đăng nhập. Mình đăng nhập thì bài viết biến mất. Viết abcd gửi lên thì lại được. Ai có thể giải thích giùm không? :((
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Nhận được tin Bố bạn Minh Đức tạ thế hồi 04h10 ngày 26/2/2011 (Tức 24 Tháng giêng, Tân Mão),

    Thay mặt BLL 10A xin gửi tới bạn Đức và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất !


    ==================================

    Lễ viếng bắt đầu từ 9h45 đến 11h15 ngày Thứ ba 1/3/2011 tại NTL BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Mời các bạn lớp 10A tập trung vào lúc 10h để vào viếng Cụ.
  6. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chào Mai Anh,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Năm nay lớp mình có nhiều tin buồn của các bậc Cha,Mẹ.Cầu mong cho các Cụ sống khôn thác thiêng.Linh hồn được phiêu diêu nơi miền cực lạc.
  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    bài này lan truyền trên mạng, mình thấy nó cũng hữu ích post lên cho các bạn tham khảo

    Cách trị khẩn cấp Tai Biến Mạch Máu Não

    Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chổ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng.(Nhớ là phải rữa tay bạn thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây.)

    1. Hơ kim trên lữa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay.
    2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm.
    3. Chích đến khi nào máu chảy ra.
    4. Nếu máu không chảy ra được, hãy dùng ngón tay của bạn để nặn ra.
    5. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều đã có máu chảy ra, hãy chờ vài phút, nạn nhân sẽ hồi tỉnh.
    6. Nếu nạn nhân bị méo miệng, hãy kéo hai tai nạn nhân cho đến khi cả hai tai đều đỏ lên.
    7. Sau đó, chích vào dái tai cho đến khi mỗi dái tai có chảy ra hai giọt máu. Sau vài phút nạn nhân sẽ hồi tĩnh.
    Chờ cho đến khi nạn nhân trở lại trạng thái bình thường không có một triệu chứng bất thường nào nữa thì mới chở nạn nhân vào bệnh viện vì nếu nạn nhân bị vội vàng chở đi ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe chạy bị xóc sẽ làm cho các mạch máu não của bệnh nhân vỡ tung ra. Nếu nạn nhân có được cứu sống, ráng lắm mới đi lại được thì cũng do phước đức ông bà để lại mà thôi.

    " Tôi học được phương pháp cứu người bằng cách chích cho máu chảy ra từ Bác sĩ Ha Bu-Ting ở Sun-Juke. Hơn nữa tôi cũng đã từng có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy tôi có thể nói phương pháp này hiệu quả đến 100%. Năm In1979, tôi đang dạy tại trường Ðại Học Fung-Gaap ở Tai-Chung. Một ngày nọ tôi đang dạy ở trong lớp thì có một giáo viên khác chạy đến lớp tôi và nói trong hơi thở hổn hển: "Cô Liu ơi, mau lên, xếp bị đột quị rồi!"

    Tôi chạy ngay lên tầng 3. Khi tôi nhìn thấy xếp tôi, ông ChenFu-Tien, thì ông ta da đã nhợt nhạt, nói ngọng ngiụ, miệng méo- tất cả các hiện tượng của chứng độ quỵ. Tôi liền nhờ một học sinh đến một tiệm thuốc bên ngoài trường học mua một cây kim và dùng nó chich mười đầu ngón tay ông Chen Khi tất cả mười dầu ngón tay của ông ta đã chảy máu (mỗi ngón tay đều chảy một giọt máu bằng hạt đậu), sau vài phút, khuôn mặt của ông Chen hồng hào trở lại và đôi mắt cũng đã có thần trở lại. Nhưng miệng ông ta vẫn còn méo. Thế là tôi kéo tai ông ta cho máu chảy đến tai. Khi tai ông ta đã đỏ, tôi liền chích dái tai phải của ông hai lần để nạn ra hai giọt máu. Khi cả hai tai đều đã được nặn máu, mỗi bên hai giọt, thì một điều kỳ diệu đã xãy ra. Trong vòng 3-5 phút, miệng ông ta đã trở lại hình dáng bình thường và giọng nói trở nên rõ ràng. Tôi để cho xếp tôi nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà nóng, rồi tôi giúp ông đi xuống cầu thang và chở ông đến bệnh viện.. Ông nghỉ tại bệnh viện một đêm và hôm sau đựoc xuất viện để trở về trường dạy học.

    Mọi việc xảy ra bình thường. Không hề có một tác động nào xấu để lại. Mặt khác, nạn nân đột quỵ thường phải chịu tình trạng mạch máu não bị vỡ khó tránh khỏi trên đường đi đến bệnh viện. Kết quả là các nạn nhân này sẽ không bao giờ phục hồi được (Irene Liu)

    Vì vậy đột quỵ là nguyên nhân thứ hai của tử vong. Nhưng người may man có thể sẽ sống sót nhưng phải chịu bị liệt suốt đời. điều này thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả chúng ta có thể nhớ phương pháp chích cho máu chảy ra và bắt đầu quá trình cứu người ngay tức khắc, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nạn nhân đã có thể hồi sinh và trở lại bình thường 100% .
    Chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ bày cho người khác phương pháp sơ cứu này. Bằng cách làm nhưi vậy, đột quỵ sẽ bị chuyển khỏi danh sách các nguyên nhân chính gây tử vong.

    Xin hãy chuyển tiếp cho người khác sau khi bạn đọc xong bài này. Ðây là một việc làm rất tốt.







  8. minhduca2

    minhduca2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BLL và các bạn đã đến viếng Ba mình. Hiện mình đang gửi "Ông" ở VĐ để chạy thủ tục mua đất trên Thanh Tước, mua xong sẽ đưa "Ông" lên.
  9. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    @} ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3@} các bạn nữ lớp 10A\:D/mạnh khoẻ,hạnh phúc\:D/@}
  10. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình thay mặt chị em 10a cảm ơn bạn nhé[r32)][r32)][r32)]
    ước gì một năm có 100 ngày 8/3 để được 'lười' nhỉ[r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này