1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    [r37)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn V đã về SG chưa? Hôm nay Sapa đang đẹp tuyệt - bạn có lên thăm không? =D>
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    =D>
  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    ~X ban liên lạc 10A vừa đến nhà M chơi xong...~X Các bạn biết vì sao chúng tớ lại phải vò đầu bứt tai không? Hỏi Dũng sẽ biết.:))
  4. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss=))=))' bé cái nhầm'
  5. nguyenkimyen0806

    nguyenkimyen0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ghê quá! vừa thôi ko rụng hết tóc rồi HO ơi .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vừa che ...vừa cười thế thì quả đã ,mà chưa đã hả MA. Giờ ở cái tuổi "nhớnhớ,quyênquyên" này ,lại ồm rồi,nằm nhà khó chịu quá được ngó mấy cái ảnh hôm bọn mình đi hay phết cảm ơn bạn nhé. .
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    mong rằng được có nhiều lần vui vé,cười hết cỡ như vậy để không bị lãng quên với thời gian:)):)):)):))[:P][:P][:P]
  7. nguyenkimyen0806

    nguyenkimyen0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hình như ở cái tuổi này mình như cẩu thả hơn và cũng cứ tự cảm thấy như lãng quyên chính cả bản thân mình.có lẽ cũng phải tạo cơ hội để cười hết cỡ nhiều nhiều.
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình về SG ngày 23/3 nhưng hôm nay mới lên diễn đàn được vì phải giải quyết một số công chuyện. Chuyến ra bắc lần này thật vui và ý nghĩa. Vui vì gặp được những người thân thiết, ý nghĩa vì mình đã được tham gia đóng góp chút ít gọi là san sẻ khó khăn với đồng bào vùng cực bắc đất nước. Không biết trong lớp mình có ai đã từng lên Mèo Vạc, Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang chưa? Với mình, đây là lần đầu tiên song miền đất này đã gây ấn tượng mạnh cùng với cảm xúc thật khó tả. Không ngờ người dân mình lại có thể gắn bó với vùng đất khắc nghiệt như vậy. Đất trồng trọt gần như không có vì chỉ thấy đá là đá (cao nguyên đá Đồng Văn), nước cũng không có (bạn có đào sâu trăm mét cũng chỉ gặp đá mà thôi). "Sống trên đá, chết nằm trong đá...", đó là lời một bài hát về vùng đất này. Hôm mình lên nhiệt độ là 3 độ c, nghe nói chiều hôm trước tuyết rơi nhưng sáng sau lại có trận mưa nên tan hết. Sương mù dày đặc nên mình cũng không chụp được nhiều ảnh. Dân ở đây khổ lắm, ăn ngô và uống rượu ngô quanh năm (chắc cũng không đủ vì người ngợm trông chán lắm). Trẻ con phải vận động mới đi học, em nào thuộc hộ cực nghèo đi học còn có lương: 140.000 đ/ 1 tháng, nhiều em phải ở nội trú vì nhà xa. Chúng mình rất khâm phục những thầy cô giáo từ dưới xuôi lên đây công tác, nếu không có tấm lòng chắc không trụ nổi quá 3 ngày...
    (mai mình viết tiếp nhé)
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện sông thiếu thốn, lương bổng chẳng bao nhiêu vậy mà hình như chưa bao giờ họ đánh mất sự lạc quan, yêu đời. Sự hài hước, hóm hỉnh được thể hiện rõ trong các câu chuyện. Có lẽ xác định là dấn thân nên họ luôn giữ được một tâm hồn trong sáng. Có một cô giáo đi nhờ xe chúng mình về Hà Giang, trên đương đi cô ấy hát rất nhiều, toàn những bài ca ngợi cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp vùng đất này...cô tâm sự: em có tiền em cũng sẽ hành động như các anh, còn bây giờ em chỉ biết sống tốt với bà con, với các em nhỏ nơi đây. Dù sau này ra sao, lòng em cũng chỉ hướng về nơi này mà thôi...
    Với chúng mình, mỗi người dân, viên chức, công an, bộ đội... ở trên đây là một anh hùng. Ý chí họ cao quá, họ kiên cường quá.
    Và mình cũng vỡ lẽ ra rằng vì sao họ uống rượu giỏi thế. Cô giáo nói học sinh 5-6 tuổi đã tiếp xúc với rượu rồi. Mỗi khi tiếp xúc với dân hay liên hệ công tác, nếu thiếu rượu là không xong. Các bạn đã uống rượu mà bị nhức nách bao giờ chưa? :((. Khi chúng mình tới thăm trường tiểu học Lũng Phìn, tất cả giáo viên cùng đại diện uỷ ban xã đã tề tựu đông đủ, rượu đã bày ra bàn. Sau khi mọi thủ tục nọ kia xong xuôi là đến tiết mục mời rượu, toàn thể cùng nâng ly đầu sau đó từng người một tiến đến giới thiệu tên tuổi, thân thế. Ví dụ: " em tên là Xuân, quê em ở Lũng Cú, em dạy ở trường này được 5 năm, chồng em cũng giảng dạy tại đây, em mời anh một ly", cụng ly- uống- bắt tay. Bạn không thể từ chối sự chân thành như thế được, đúng không? Vấn đề là ngay đằng sau còn gần bốn chục sự chân thành nữa, người này nối người kia, ngay tắp lự...và nách mình bị nhức...:)). Chúng mình đi 4,5 điểm như vậy, Mèo Vạc- Đồng Văn- Lũng Cú- Sa Phìn- Mả pí Lèng rồi quay về Hà Giang đi Lào Cai, Sapa. Rất may là rượu ngô uống nhiều cũng không bị nhức đầu, không bị khát nước. Cảnh vật dọc đường không thể nói là đẹp mà phải nói là tuyệt đẹp, sự hùng vĩ của những dãy núi đá, những bản làng ẩn hiện trông sương mù, mây khói, những cây đào rừng đang độ ra hoa và những rừng cây sa-mu thân thẳng tắp vươn lên trời cao. Lần đầu tiên mình thấy cây lá ngón, mầu sắc cũng đẹp lắm...
    Nếu có dịp, các bạn hãy lên trên đó. Không hối tiếc đâu.
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của chuyến đi:
    [​IMG]
    Cô hiệu trưởng trường tiểu học Lũng Phìn, đã ở đây 14 năm:
    [​IMG]
    Một nữ giáo viên khác:
    [​IMG]
    Để xây dựng khúc cua này, những người công nhân đã phải treo mình lên vách đá 61 ngày:
    [​IMG]
    Các thành viên trong đoàn:
    [​IMG]
    Ảnh chụp trước dinh cơ của vua mèo Vương Chí Sình:
    [​IMG]
    Người mặc áo khoác trắng là hậu duệ của vua mèo
    [​IMG]
    Người phụ nữ này cũng vậy:
    [​IMG]
    Muốn đi xe máy người ta phải trang bị đôi găng tay "chuyên dụng" (made in China)
    [​IMG]
    Bên trong dinh cơ vua mèo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân cột nhà hình trái anh túc:
    [​IMG]
    Hình 2 bố con vua mèo Vương chính Đức và Vương chí Sình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cột cờ trên đỉnh Lũng Cú:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và trên cột cờ nhìn xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm đốt lửa, nướng khoai trên nhà sàn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất tiếc mình không chụp được toàn bộ khung cảnh doc đường đi vì sương mù và vì một số lý do khác. Để xem các anh em trong đoàn có hình nào đẹp mình sẽ post sau nha.

Chia sẻ trang này