1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xem pháo hoa xen lẫn tiếng nhạc thật là thích, hoành tráng và tràn đầy cảm xúc. Nếu bạn thích phải đặt vé máy bay, khách sạn ít nhất là 2 tháng. Đông quá trời đông. Lần này tụi mình gặp khá nhiều bạn bè, anh em. Miền bắc vào, miền nam ra, bên Thái, bên Lào sang. Nhậu quá trời luôn... Hôm nay chạy xe về Nha Trang nghỉ 1 đêm, mai được về với "bu" nó rồi khà khà...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kiếp rong chơi mà bạn \:D/. Bạn chưa ngủ à?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tính kể nhiều cho các ban song chạy xe cả ngày nên mệt quá rồi. Chắc để về SG cho hoàn hồn đã :)):)):))
  2. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>[r32)][r32)][r32)][r2)][r2)][r2)]
  3. nguyenkimyen0806

    nguyenkimyen0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ! những lúc muốn tỉnh thì nó lại lơ mơ, còn giờ...:((......Ai cũng lang thang trên này cùng tôi đó. có phải cũng "gặp nạn" như tôi ko? (ưà! ko phải thành viên ) .Tớ biết rồi ! có những bạn quan tâm , nhưng chỉ thích xem và quan sát thôi, còn ko muốn "nhào dô". Nhưng dù sao, biết có người dõi theo từng câu từng chữ của chúng tôi cùng "xẻ chia",thì cũng thấy vui. Hì.....lúc trước tôi cũng lười và "nhan nhát ,ngài ngại" song cũng phải "ăn rau chân vịt "đó. Mà gần đây một số,"đại gia" mải kiếm tiền,hay mải chơi mà chỉ "ló"vào lúc đầu cho vui.sau thì lại......chỉ thích quan sát thôi sao?. ngoài lý do "sợ tái nghiện" thi phải có lý do chính đáng, ko chịu phạt nha. có bạn Vinhsay và,bạn Khanhsphêtồ là "học sinh giỏi" thôi ,"bài làm" nào cũng dài,và số lượng bài là nhiều nữa,đợt tới có kỷ niệm diễn đàn năm thứ hai ,tớ sẽ giơ tay đề nghị, phải có phần thưởng cho các bạn,.,,Đợi phóng sự về ĐN của V và chuyện vui của KH (xin chuyện đừng "nhạt"quá nha )
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Ông xã đâu mà để bạn lang thang cả đêm thế này?
  5. nguyenkimyen0806

    nguyenkimyen0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    :xKhì....! Cũng cái tội đó, tâm.. sự... quá... đà. Này ! kể chuyện ĐN xem bắn pháo hoa thế nảo, có tấm hình nào ko, để mọi người nhắc nhở nhiều thế mà cứ lờ đi . Ai mà sướng như cậu được ,đi khắp bốn phương trời. bất kể thời gian, không gian.
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bà mẹ 10a luôn hạnh phúc,đảm đang và xinh đẹp nhân dịp' Ngày của Mẹ''[r2)][r2)][r2)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu nhưng vì thời gian vừa rồi mình nốc rượu bia hơi nhiều nên mệt quá, đầu óc thì trống rỗng, đến bây giờ mặt mũi vẫn còn ngu lắm. Thông cảm nha!
    Chuyến đi vừa rồi ra ĐN tụi mình thực hiện bằng chiếc Vogue- Range Rover của ông bạn thân (ông bạn này đang thực hiện một dự án rất hoành tráng tại ĐN). Nếu nói về dòng xe SUV thì nó thuộc hàng đỉnh bây giờ vì tính năng cũng như trang thiết bị với công nghệ đỉnh cao. Là dân nghèo thành thị mình không dám với tới song nó là ước mơ số 1 của mình đấy. Vậy nên chuyến này là cơ hội tuyệt vời để mình trải nghiệm cùng "em" nó, dẫu biết rằng dọc đường thường xuyên bị bắn tốc độ mình cũng mặc kệ, cùng lắm là lôi "bảo bối" ra (phương án 1: 50/50- phương án 2: gọi điện cho người thân)
    Chặng dừng đầu tiên là tp Nha Trang. Theo mình, đây là tp du lịch tốt nhất VN bây giờ: khí hậu ấm áp quanh năm, cảnh quan đẹp, người dân hiền hoà thân thiện, dịch vụ chu đáo, nước biển trong xanh cùng với nguồn hải sản dồi dào, phong phú...
    Chưa tới 4h chiều mà mấy chú em người bản địa đã í ới rồi: "mấy anh ở KS nào dzậy? Có mệt hông? Seminar chiều nay chuyên đề whisky nha?...". Chưa kịp thảo luận đã thấy 1 chú xuất hiện ở cửa phòng rồi. Rất dễ nhận dạng: mặt hớn hở, nách kẹp chai rượu, tay xách túi đồ. Let's go! Dễ thương ghê...
    Mặc dù lấy lý do sáng mai phải đi sớm mà 4 em ****** cùng 1 em Ballantine cũng ra đi. Các bạn biết đấy, trên bàn nhậu thường có câu: nốt ly cuối nha, rồi lại nốt ly cuối nha... Khi vui và đã mềm môi người ta dễ "thông cảm" với nhau lắm!
    Đáng lẽ còn màn 2 là đi Bar hoặc hát Karaoke nữa nhưng nghĩ kháng chiến còn dài nên "bộ chính trị" hội ý nhanh và quyết định về ngủ dẫu biết rằng đây là một QĐ vô cùng khó khăn. Dù sao cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà. 
    Tưởng rằng chuyến đi cứ thế diễn ra êm ả, hoá ra đêm về mới là thảm hoạ. Trong đời các bạn đã từng gặp người ngủ ngáy rồi phải không? Chuyến này mình chung phòng với một ông anh đang ở đỉnh cao phong độ. Chính xác là mình nằm ngủ giữa một phi trường lớn với những chiếc máy bay hạng nặng đang hối hả lên xuống, tiếng rít, tiếng tăng tốc (hình như có cả tiếng máy bay đâm nhau nữa) liên tục và liên tục... Mình hết nằm nghiêng bên này rồi lại nằm nghiêng bên nọ, hết lật lên rồi lại lật xuống "cháy hết cả cạnh" mà vẫn không sao ngủ được. Gây tiếng động hoặc đạp vào thành giường cũng chỉ làm cho cái phi trường kia ngừng hoạt động được 2 giây là cùng. Nói thật, nhiều lần tính đến nước thủ tiêu hắn đi cho rồi nhưng mỗi lần định động thủ Mr. Hèn Nhát lại đè nghiến mình xuống giường mới uất chứ. Nhục như con cá nục! 
    Nghĩ lại, thấy cái kiểu "tâm sự quá đà" của bạn 0806 đúng là thiên đường. 
    Cũng may là đại ca này ra ĐN được 1 ngày thì phải bay vào SG có công chuyện gấp- Người đã đi vào huyền thoại. 
    [:D][:D][:D]
  8. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Tình hình là sắp đến cuộc gặp mặt tháng 6 hàng năm của lớp mình. BLL trưng cầu ý kiến của tất cả các bạn 10A về địa điểm tổ chức năm nay.

    Mỗi người, kể cả BLL phải đưa ra 1 ý kiến nhé!

    Mời các bạn [r2)][r2)][r2)]
  10. nqn

    nqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mò vào đến đây. Xin chào tất cả mọi người, hãy đoán xem tôi là ai vậy?

Chia sẻ trang này