1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkimyen0806

    nguyenkimyen0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khoảng dăm năm về trước cũng đã từng vào những hang đó, cũng đã có đèn, cũng đã thấy đẹp, Hơn nhiều cả về số lượng và"tao hoá", so với mấy cái hang ở Trung quốc.vậy mà ngó mấy hình các cậu cúp,đẹp quá ,đúng là "thiên đường dưới hạ giới" ...Lại ước ao ,giá làm con trai để được nhập hội với sáu chàng "từ thức" tểnh tềnh tênh thế kia ,biết đâu có ngày gặp được" tiên".....Lại nhớ,câu cậu trích dẫn ở đâu đó " ..hạnh phúc trên đường chúng ta đi chứ không phải đích đến..."
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngày này chốn nắng ở HN mà vào mấy động đó thì tuyệt.....ờ cũng cảm thấy man mát rồi
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Y ơi! "đi đi em can đảm bước chân lên"... Cứ hạ quyết tâm là được bạn à, quỹ thời gian của tụi mình không còn nhiều đâu vì sắp gia nhập hội người cao tuổi rồi [:D]
    Bữa đó tụi mình còn đi thăm, thắp nhang hang 8 cô (cách động Thiên Đường khoảng chục cây gì đó). Đây là nơi 8 thanh niên xung phong (trong đó có 4 nữ) cùng 5 chiến sĩ pháo binh bị bom Mỹ vùi lấp cửa hang, hy sinh năm 1972. Lúc đó họ đều rất trẻ, chỉ 18-20 tuổi thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là bữa ăn dã ngoại của tụi mình, trên đường Tây Trường Sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tô mì tôm ngon nhất trong đời:
    [​IMG]
  3. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Được đi 'phượt' kiểu này cũng vui=D>=D>=D>=))=))[:D][:D]
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có phụ nữ đi cùng thì khoản nội trợ sẽ...nhàn đi nhiều [:D][:D][:D]
  5. nguyenkimyen0806

    nguyenkimyen0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lecung !..."giấc mơ" thì vẫn chỉ là "giấc mơ" thôi. dù sao thì cũng có bạn rồi,bọn mình sẽ dõi theo từng chuyến "lãng du" của các cậu..À! cho gửi lời chào đến các anh "chiến hữu" của cậu nhé,cũng đã được xem hình của các anh trong những chuyến đi ,có mọi người thì mọi chuyến đi mới thành công được.......Còn.....Tự nấu,và xếp hàng để được ăn thế...... thì đúng là....."tô mỳ tôm ngon nhất trên đời....".....Tớ cũng đi nấu mỳ gói ăn đổi bữa để được cảm nhận cùng đây ./.
  6. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    [r32)]
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!!!:-??
  8. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Đời là vạn ngày sầu.biết tìm vui chốn nào,lệnh cấm của T làm cụt nguồn cảm hứng của các thành viên rồi,chắc phải sửa lại thôi,Mình nghĩ nên để mọi người được tự do viết lách và sưu tầm thì mới có nhiều điều vui để cùng chia sẻ.Mình đang lang thang tận miền tây nam bộ,cũng đi để cho cuộc sống thay đổi không khí,đi xa cũng thấy nhớ Hà Nội,nhớ mọi người nhiều.M,A cho mình biết qua chương trình của lớp mình như thế nào nhé.định đi Hoà Bình hả.K đi khoảng 10 ngày nữa sẽ về đén nhà..hẹn gặp lại các bạn sau.Tạm biệt.
  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    [r32)][r32)][r32)] 10 ngày nữa K về thì mọi người sẽ bàn bạc và quyết định nhé[r32)][r32)][r32)]
  10. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Mình đang lang thang ở T.X Cà Mau ,chuẩn bị đi ra đảo Phú Quốc,thế là đã toại nguyện khi được đặt chân tới mũi Cà Mau,điểm cực nam của tổ quốc,xez gửi ảnh cho các bạn sau,thôi mình lên đường đây,tạm biệt.

Chia sẻ trang này