1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chao cac ban 10A.
    Hom qua vua bi mang mot tran toi ta vi cai toi vao dien dan lop 10a "xem chua" ,hom nay phai sua chua ngay .:)) (mac phai cai lỗi chi thich "xem " va "doc" bai cua moi nguoi) .Qua dien dan duoc nghe cac ban ta (va co anh minh hoa )cac noi trong va ngoai nuoc noi cac ban di cong tac hoac du lich thay thich that .
    Lau ko thay ban C.Kien vao dien dan .bon to dang mong cho dc doc tiep cac bai viet va tho cua ban.
    cam on loi chuc mung SN cua cac ban[r32)]
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Viết ko dấu cũng là "viết chùa" đấy nhé =))=))=))
    Ai lại đi lo cho bản lĩnh của sỹ quan an ninh nhỉ ?
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
  4. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Để xem mình còn bị cái gì "chùa" nữa ko để sửa luôn một thể :)).
    Cách đây mấy chục năm khi học cùng nhau cấp 3 ,bạn C.Kiên rất ít noi chuyện với mọi người ,sau lần họp lớp vừa rồi mình thấy bạn ấy "đăng đàn" với một bài thơ rất ấn tượng và mình muốn được đọc nữa ....vậy thôi .
    Chủ nhật tuần sau lớp mình (nói đúng ra là một nhóm ) rủ nhau đi chơi 1 ngày đi ,cứ hẹn nhau mãi mà chưa đi được vì thiếu bác tài còn đang mải mê xuôi ngược Bắc - Nam .
    Bạn Vinh mà ra để đi cùng thì vui biêt mấy ,ở nhà thể nào chân cũng bị mốc =D>
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích vui lắm nhưng để xem còn "quota" không đã nhé. Soi lại chân thì chẳng thấy tí nấm mốc nào :))
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Kiên vẫn mươn nick này của Thuận.Hồi này tớ cũng mắc cái tội vào "xem chùa" như Tuyền,à mà chắc còn nhiêu bạn nữa cũng thế,bị mắng là phải thôi.May có Vinh kiên trì cho mọi người được du lịch qua ảnh.
    Cảm ơn các bạn chúc mưng SN,chúc mừng SN các bạn đồng sinh thangs 8 @}
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Tin vui...tin vui... : VB 10A v­ừa có 4 sao hai gạch. Bạn còn thông báo lương hệ số cao ơi là cao... =D>
    Chắc 10A sắp được [r2)][r32)] ...=D>
    Xin chúc mừng và chia vui cùng bạn VB!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    V thơ thì tớ góp thêm tí thẩn để đa dạng bài viết trên diễn đàn nhé:
    Ta nhớ hoa sim mãi đến giờ
    màu chung thuỷ chănggr nào ngơ
    Màu thương , màu nhớ đâu quên lãng
    Hoa đẹp lòng ta vẫn đợi chờ.

    Tím thuỷ chung ơi, sao lặng im?
    Giữa đời ngang trái ước ao tìm.
    Dòng tình chảy mãi vào mong nhớ
    Đời vẫn tìm "hoa" ... bặt cánh chim.
    [r32)]
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn "con cóc" nữa nè:

    Đời vẫn thế nhiều khi mầu tím
    Người vẫn vậy nhiều khi ngỡ chìm
    Trên dương gian mà như âm phủ
    "Diễn" ở đâu mà...bặt cánh chim
    Đàn đúm đâu để bạn tôi tìm
    Buồn...!

    Có ai can tôi không? =))
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Công nhận lớp mình thơ hay phết nhỉ :((
  10. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Mình vừa lang thang một vòng miền tây nam bộ về,lòng vòng qua các tỉnh ,qua các địa danh như mũi Cà Mau,Hòn Đất,Hà Tiên, Phú Quốc,Chợ nổi Cần Thơ,bến Ninh Kiều.Tuy đi lần đầu nhưng ấn tượng để lại thật sâu sắc.Mảnh đất và con người miền tây thật hiếu khách và dễ thương,đủ để mình khám phá bao điều mới lạ.Mình luôn mong được trở lại miền đất này thời gian sớm nhất,với tất cả những người bạn thân thiết của mình.vì đi đường bộ nên chuyến đi sẽ vô cùng thú vị,bạn sẽ được nếm trải tất cả những món ăn và trái cây độc đáo của từng vùng miền trên con đường mình đi qua.Mong rằng mình được làm tài xế và Vinh Say là hướng dẫn viên bất đắc dĩ nhưng tinh thông mọi nẻo đường để được đưa các bạn 10A cùng tham gia một chuyến đi xuyên việt thật thú vị.

Chia sẻ trang này