1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới lại dám mò vào diễn đàn. May có 2/90 triệu dân VN ủng hộ. Nếu không có 2 bạn chắc mình độn thổ mất. Yêu 2 bạn quá! [r2)]
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    :)):)):))
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng "không nơi ẩn nấp "X_X,giờ thì tỷ lệ đã lên tới...3/90.000.000 mới dám mò vào .Giá mà có thêm vài lữ khách từ một hành tinh >-) xa xôi nào đấy nhảy vào đây mắng cho mình một trận thì tốt biết mấy... [-O<
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Thơ sạch nước cản và thành thực là hay ! Chỉ tiếc là tài năng mãi U50 mới khai quật thì hơi muộn.
    Các bạn có bài nào thời xưa (thời học PDP càng hay) post lên cho mọi người thưởng lãm cái.
    Ko thơ thì kể chuyện cũng được hi hi

    [r2)][r2)][r2)]
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt! Bác comment kiểu này em nản lòng quá. Ngày xưa văn em toàn điểm 3, điểm 4, nghĩ nát óc mới đặt được dấu chấm dấu phẩy cho đúng chỗ. Bác nỡ lòng nào…?
  6. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Thấy các bài viết gần đây chất lượng hẳn lên trong khi ai cũng kêu "mất hứng" mới cả "nản lòng"...

    VS cứ nản lòng thế đi cho diễn đàn được nhờ nhé !

    =))=))=))
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu ý em hay sao mà trả lời trật chìa vậy?
    Dạo trước bác yêu cầu không sưu tầm, cắt dán, bây giờ bác muốn thơ, văn thời đi học. Bác chơi khó thế?
    -Về chuyện sưu tầm, cắt dán: trong lúc diễn đàn đang "khan hàng", anh em bỏ thời gian, công sức tìm tòi cái hay cái đẹp ngoài đời mang lên đây chia sẻ với mọi người là việc đáng hoan nghênh chứ. Hơn nữa, thông qua đó có thể người ta muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm hay đơn giản chỉ là để mọi người bình luận cho vui thôi. Đó chính là sự nhiệt tình với diễn đàn. Bác thấy tình hình trên này rồi đó, có phải ai cũng dễ dàng bộc bạch chuyện nọ chuyện kia đâu, muốn viết thì phải có tư liệu, khả năng viết lách, thời gian, sự hứng thú….
    -Thơ, văn thời đi học: cái này thì em chịu cứng. Nếu bác có thì bác post lên đi, em sẽ làm khán giả nhiệt tình.
    Em có ý kiến vậy thôi, bác đừng chửi em, tội nghiệp. (kể cả chửi thầm cũng không được, nhá!) [:D]
  8. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Dạo này mình lẩn thẩn rồi hay sao ? Chọc chơi mà các bạn cứ hiểu theo nghĩa xấu thì thôi, từ nay mình trật tự vậy.

    Nhắc lại: Diễn đàn lớp mình tự do, Ko có ai có quyền làm khó người khác các bạn nhé !

    Thân, [r32)]
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã hiểu em!
    Nhưng bác bỏ đoạn em gạch chân được không? (có phải em đang đôi co với bác không nhỉ? ~X)
    >:D<
    Ban liên lạc dạo này bận gì mà có vẻ ít hoạt động quá?
  10. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Tin tức bóng đá tuyệt mật(chỉ phổ biến nội bộ lớp 10A):P

    Tổng kết bóng đá nam Seagames 24 Việt Nam đã cho thấy một số thành tựu to lớn ngoài mong đợi của BHL:
    1/Đá ngang ngửa với Lào ở vòng bảng để lọt vào bán kết;
    2/Thi đấu khôn khéo để tránh Thái Lan ở....chung kết;
    3. BHL đã tính toán hợp lý để cho phong độ của hầu hết các cầu thủ trụ cột có....điểm rơi dọc đường;
    4/ Thi đấu khôn ngoan, dấu bài rất tốt (cụ thể là trận đầu thắng dễ dàng, trận sau thua ngoạn mục, rất ngoạn mục! Thậm chí khi ra về còn cho Singapore một bài học nhớ đời :"Đừng tưởng tụi tao bao h cũng...mạnh như mày nghĩ):P

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một thành viên 10A rút ra kết luận về sự thành công của cuộc đời như sau: Lúc 3 tuổi, sự thành công là... không đái dầm. Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè. Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe. Đến 20 tuổi, thành công là... được make love. Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Ngược lại, đến 50, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Tới tuổi 65, thành công là vẫn... được make love. Tới 75 tuổi, thành công là vẫn... lái xe được. Tới 85, thành công là vẫn... còn có bạn. Tới 90, thành công là không... đái dầm!:)):)):))

Chia sẻ trang này