1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lắng sâu trong các bài viết của các bạn nhớ về quê hương ,kỷ niệm thời chiến tranh sơ tán ,tớ cũng kể một câu chuyên vui , kỷ niệm lớp 10A .
    Ngày ấy năm lớp 8 hay 9 gì đó lớp mình phải tập một tiêt mục múa để tham gia biểu diễn văn nghệ ở nhà trường ,đội múa gồm 4 nữ là :T.Hà ,k.Chi ,H.Dung và tớ ,4 bạn nam gồm : Q.Khánh ,M.Đức ,N.Minh và Vinh và đươc sắp xếp thành 4 đôi .Tớ và Vinh đươc xếp thành một cặp ,đến đoạn nam ,nữ phải thể hiện tình cảm đạo diễn (Ai đó tớ ko nhớ ) hướng dẫn : mọi người phải nhìn vào mắt nhau ,thế là tớ cũng nhìn V. và được hắn tương cho một câu "Làm gì mà mắt cứ trơn ngược lên thế mà lai toàn lòng trắng " .trời ơi hắn dám măng một "mỹ nhân " có đôi mắt đen láy và buồn (nhưng đẹp ) như thế .ngày ấy mình im lặng ,nhưng bây giờ hăn mắng mình thế xem .... mặt ở sau gáy ngay ...:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lắng sâu trong các bài viết của các bạn nhớ về quê hương ,kỷ niệm thời chiến tranh sơ tán ,tớ cũng kể một câu chuyên vui , kỷ niệm lớp 10A .
    Ngày ấy năm lớp 8 hay 9 gì đó lớp mình phải tập một tiêt mục múa để tham gia biểu diễn văn nghệ ở nhà trường ,đội múa gồm 4 nữ là :T.Hà ,k.Chi ,H.Dung và tớ ,4 bạn nam gồm : Q.Khánh ,M.Đức ,N.Minh và Vinh và đươc sắp xếp thành 4 đôi .Tớ và Vinh đươc xếp thành một cặp ,đến đoạn nam ,nữ phải thể hiện tình cảm đạo diễn (Ai đó tớ ko nhớ ) hướng dẫn : mọi người phải nhìn vào mắt nhau ,thế là tớ cũng nhìn V. và được hắn tương cho một câu "Làm gì mà mắt cứ trơn ngược lên thế mà lai toàn lòng trắng " .trời ơi hắn dám măng một "mỹ nhân " có đôi mắt đen láy và buồn (nhưng đẹp ) như thế .ngày ấy mình im lặng ,nhưng bây giờ hăn mắng mình thế xem .... mặt ở sau gáy ngay ...:))
  2. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hắn mắng (iu) đấy bạn T.T ơi.Thông điệp mà V muốn đưa ra là; (nếu iu thì hãy nhìn thẳng vào mắt nhau)???[r32)][r32)][:P][:P]
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    M.A là số 1.:)>-
    Đúng như vậy đấy, nếu yêu thì nhìn thẳng vào mắt nhau hoặc nhắm nghiền mắt lại theo cái kiểu em phó thác tất cả cho anh... chứ còn trợn ngược lên chỉ làm người ta bối rối mà thôi.
    Ngày xưa là vậy, còn bây giờ nếu T mà trong vòng tay mình thì T tha hồ làm gì cũng được, mình chẳng nói gì đâu...
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chờ nhé! Để mình chắp nối một số sự kiện lại đã.
    Thật vui khi các bạn quan tâm đến những gì mình viết [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn đã giải đươc bài 1+1=3 vậy còn bài 3 cộng với gì bằng 2 đã giải được chưa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bạn đã tặng hoa nhưng nói thật vụ này mình phải dấu nhẹm không để bà xã biết
  5. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn thật vui,bài viết hay quá, các bạn tâm hồn thật trẻ trung=D>=D>=D>[r2)][r2)]
    Đúng là:"Già là vì tóc vì râu,vì răng vì mặt chứ THÂN không già"[r32)][r32)][r32)][:P][:P][:P]
  6. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Cái vụ văn nghệ đó là là ý tưởng dàn dựng của đạo diễn Hải ÂU,phần biên đạo là do 8 thành viên đóng góp,nhạc công là cây ghi ta của lớp Hùng Bôm Bốp.Mình nhớ lại thì trong buổi học mình nhận được mẩu giấy của đạo diễn yêu cầu tham gia vũ đoàn của lớp,mình choáng quá bởi vì múa may đã không biết lại phải xuất hiện trước đám đông nữa,như thế thì xấu hổ chết đi được.Nhìn sang mấy chiến hữu thấy ai mặt cũng nghệt như mất sổ gạo,trước sức thuyết phục của Hải ÂU,dù cố từ chối nhưng trước lời hứa sẽ cho qua mấy vụ vi phạm kỷ luật và nâng đỡ trong học tập nên mình cũng đành nhắm mắt liều thân.Sau buổi học,cả nhóm bí mật tụt lại để nghe đạo diễn phổ biến chương trình,lý do là trường chuẩn bị hội diễn văn nghệ nên Hải ÂU đã nghĩ ra ý tưởng xây dựng một tiết mục đặc sắc là Múa với nội dung hoành tráng gồm một vũ đoàn không chuyên lên tới 8 người,với quyết tâm giành bằng được giải nhất đem về vinh quang cho lớp.Vì thời gian gấp rút nên mọi thành viên phải tự thu xếp thời gian để buổi chiều có mặt tại trường tiến hành tập dượt,mình khoái nhất là được miễn phải trực nhật quét lớp,thôi hy sinh một tí vậy,"mình vì mọi người " mà.Thế là cứ đúng 2 gìơ chiều cả nhóm lại tập trung trong một phòng học đang sửa bỏ không để hì hục tập múa.Dù thời gian trôi qua tương đối xa nhưng mình vẫn nhớ như in những buổi tập đó,Hải Âu chia cặp múa đôi nên mọi thành viên đứng làm 2 hàng để hắn phân cặp,nam đúng như Truyền nhớ các bạn nam có mình cùng Minh Đức,Vinh và Minh.Các bạn nữ có Hoàng Dung,Kim chi,Thanh Hà và Truyền.Mình và Kim Chi là một cặp,Minh Với Hoàng Dung,Minh Đức với Thanh Hà,Vinh với Truyền.Hùng bôm bốp là nguồn cảm hứng cho mọi người với những tiết tấu và giai điệu qua chiếc đàn ghi ta của mình,Hải Âu lăng xăng gào hét dàn dựng cho chúng tôi nhưng muốn đọc tiết hồi sau sẽ rõ.(sẽ có nhiều điều thú vị mà các bạn chưa được biết sẽ hé lộ ở phần sau)
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhà Sư

    Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy một sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy!
    Chủ quán bước đến hỏi:
    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
    Nhà Sư đáp:
    - Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta … dùng nhờ WC được không?
    - Dạ … có lẽ là không được …. ?
    - Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
    - Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ …
    - Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
    Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
    - Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?
    Chủ quán cười:
    - Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ .


    Thiên đàng
    Đức Giáo Hoàng , Đức Hồng Y và tên Mặc Rô sau khi chết bay lên Thiên đàng muốn vào Quốc độ này . Thánh Petrus ra cổng tiếp đón và hỏi :
    - Các Ngươi có nguyện vọng gì?
    Cả Ba cùng cho biết ý đồ của mình.
    Petrus nói:
    - Được ,nhưng trước khi vào phải thành thật khai báo là các Ngươi đã xử dụng " của Quí " ở Trần gian cho việc gì ? Nhớ là phải thành thật đó nghe!!!
    Đức G.H khai trước : Bẩm Ngài , 10 % con dùng cho " *** ",90 % để đái !!!
    Đức H.Y : Bẩm Ngài, Con thì 20% cho " *** " , 80 % để đái !!!
    Mặc Rô : Bẩm Ngài : Con thì 90 % cho " *** " , 10 % để đái !!!
    Trầm ngâm giây lát Petrus chỉ Đ.G.H và Đ.H.Y rồi phán :
    - Hai Ngươi phải xuống Địa ngục, còn tên này ( Mặc Rô ) được vào Thiên Đàng !!!
    Đ.G.H và Đ.H.Y ngơ ngác vì sự quá là thiên vị này của Thánh Petrus nên cả hai giãy nãy :
    - Chúng tôi một đời vì Đạo giúp đở Quần sinh , tên Mặc Rô kia suốt đời làm chuyện gian ác sao Thánh lại xử bất công thế ???
    Petrus tỉnh queo :
    - Các Ông nghỉ sao ? Thiên Đàng là nơi trang nghiêm ,đâu phải chổ để đái chứ !!!
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    SG mưa suốt từ chiều đến giờ. Nhớ các bạn quá chừng
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Cái vụ tập múa nói trên có cả mình tham gia đấy nhé ! Chắc hồi đó mình "chưa có tên" nên chả ai nhớ cả... hu hu :((:((:(( Vẫn nhớ mình lid (tỉa) còn H. Bốp đệm bài "Tuýt Sông Hồng" điệu Rhumba cho các bạn tập nhảy (Chứ ko phải múa[:D])

    Đó là 1 trong những sự kiện quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp đàn sáo của mình nên nhớ hơi bị dai đấy. [:D]

    V gọi điện bảo viết bài đi, hắn nói là ngày xưa có mấy truyện chưởng viết được đấy... Nhưng đúng là từ hồi bỏ thuốc lá mình ko thể viết được nữa mới chán. Mình sẽ cố gắng viết, các bạn ủng hộ khen mấy câu để lấy hứng viết tiếp nhé [r32)]
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tập trung đông đủ Th và HBB đệm cho đội múa chúng mình dợt lại nha?

Chia sẻ trang này