1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Mỗi sáng thức dậy,mỗi buổi chiều sau một ngày làm việc,điều đầu tiên là mình mở topic của lớp để được gặp gỡ các bạn,háo hức chờ đón những bài viết mới,những tâm sự tràn đầy kỷ niệm của một thủa học trò,vì điều kiện công việc xa nhà,xa Hà Nội,xa các bạn,mình mong cho topic luôn đầy ắp những câu chuyện,những tâm sự,những mẩu truyện vui của các bạn.Tất cả là món quà vô giá với mình.Mình lại đợi vậy.;;):-h
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
  3. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    " Lớp này bướng có đoàn kết" đó là lời cô Oanh chủ nhiệm lớp 10A dã nói cách đây 8 năm khi được hỏi cô có còn nhớ gì về lớp 10A không vào dịp họp lớp đầu năm và hôm đó lớp mình cũng làm thượng thọ cho cô nhân dịp cô 80 tuổi .
    Một kỷ niệm khó quên minh chứng cho việc "bướng có đoàn kết" đó là về một buổi đi dã ngoại vào năm học lớp 10 .Mặc dù cô chủ nhiệm ko cho đi chơi vì sắp thi học kỳ ,nhưng lớp mình vẫn tổ chức đi Bút tháp .Hồi đó lớp mình có 2 bạn sức khoẻ yếu đó là h.o và k.v (nếu tớ nhớ ko nhầm thì ngày dó 2 bạn bị bênh tim ) .nên khi đi chơi mội người chỉ thích có H.O đi thôi (vì mọi người quí mà ) ,còn ko muốn rủ K.V đi xa vì sợ nguy hiểm ,mà K.V cũng rất ít khi tham gia vào các buổi đi chơi của lớp .
    Hôm đó K.V hứng lên cũng đi tham quan cùng mọi người ,cả lớp tập trung ở trước cửa nhà M.A từ sáng sớm , lớp mình đi tương đối đông ,khong ai biết đương cả và sau mấy tiếng đồng hồ đạp xe đi dươc đến 1 địa điểm cách hà nội khoảng 40 km ,nhìn quanh chả thấy bút tháp đâu ,chỉ thấy một cái cột có đầu nhọn nhô lên ,cả bọn đứng ngẩn ngơ và MTT buông 1 câu 'chả lẽ đây là bút tháp " sau hỏi ra mới biêt là nhầm ko phải .~X
    Sau một hồi nghỉ ngơi cả bon lại tiếp tục lên đường ,và đến tận 1 giờ chiều mới đến đươc bút tháp thật ,tớ còn nhớ phong cảnh ở đó rất đep. ,có một ngôi chùa và xung quanh có một rừng thông và phi lao mọi người ai cũng thích . đồ ăn mang theo đươc bày ra (gồm cơm nắm và bánh mỳ ) và tất cả ngồi quây quần ăn uống với nhau nói cười , pha trò thật vui vẻ và ko ai ngờ rằng chặng đương về là cả một đoạn đường chông gai .
    Khoảng 4 giờ lớp mình nhổ neo ra về ,doc đường đầu tiên là xe của ban nào đó tớ ko nhớ bị hỏng ,keo nhau đi mãi mới tìm dươc hàng sửa xe ,đang đi thì trời đỏ cơn mưa rất to và mưa mãi ko dứt .Tớ thấm lạnh và rét run cầm câp. Chuyện bắt đầu từ đây ,đang đi thì thấy cả hội đứng lại vì H.O mệt quá bị ngất ,may mà ở đó gần nhà dân ,cả bọn đưa H.O vào xin nghỉ nhờ và xoa bóp dầu thì đần dần H.O cùng tỉnh .
    Trời bắt đàu tối mà mưa vẫn chưa dứt ,tớ đang đứng đàu trần dưới mưa chờ các tốp sau đến đủ thì mới đi ,thì thấy ai đó đọi cho mình cái chop nón (vì mọi nguòi nghịch ngợm cắt hết vành đi rồi ) ngoảnh lại thì ko thấy ai cả ,quay sang hỏi T.Hà xem ai nhươngf mũ cho mình thì mới biêt đó là V.S .Hành động đó baay giờ mình vần nhớ và cảm động ,hắn tốt thật đấy ko biết ngày ấy hắn có thích mình ko nhỉ ???.
    H.O đã đỡ và có thể ngồi đằng sau dược ,cả bọn lại tiêp tục lên đường .Trời ơi lần này mới là đại nguy hiểm , đang đi guĩa đường cái ,xung quanh là đồng ko mông quạnh thì đến lượt K.V ngất ,mặt mày tím tái ,chân tay giật giật lay goi mãi mà ko biết gì ,phải cho lên xe đạp ngồi và có người đỡ ở đăng sau để dắt bộ đi Đi mãi cũng gặp một túp lều ở guĩa cánh đồng có người ở để trông coi gì đó .Mọi người đặt K.V nằm xuống và xoa dầu nhưng mãi K.V ko tỉnh ,và có tiếng ai đó nói là không thấy thở nữa ,thế là ..... con gái khoc như ri vì sợ bạn mình chết . Sau khoảng 1 tiếng thì K.V cũng tỉnh cả bọn mừng dỡ ai có áo mưa đưa hết cho H.O và K.V mặc viì sợ lại bị cảm mà ngất nữa thì chết.
    Về đến phùng hưng đã là 11g khuya và mọi người giải tán ai về nhà nấy .Ngày hôm sau mới biết cô oanh đã đứng chờ ở đay đến 10g mà lớp mình vẫn chưa về .
    Tháng đấy những ai tham gia đi chơi bị hạnh kiểm trung bình ,cán bộ lớp bi phê bình (tớ nhớ có đúng ko H.O ),the mà ko hiểu sao tớ vẫn dc HK khá :))
    Thật là 1 chuyến đi ko thể nào quên ,có bạn nào còn nhớ ko.
    H.O có cả một kho chuyện về lớp 10A mà sao ko kể ,tớ nghĩ bạn nào cũng có kỉ niệm ko nhiều thì ít ,mọi người cùng viết cho tớ đọc với[r32)]
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Lâu lắm rồi mới lại được đọc một bài hay. Cám ơn Tuyền @}
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của T hay quá. Những kỷ niệm ngày xưa mang lại cảm giác thật thú vị.
    Thú thực ngày đó mình cũng rất thích T nhưng vì nhát nên chỉ dám nhìn trộm thôi. Nhìn rồi tưởng tượng vu vơ [:P]. Giá hôm đi dã ngoại đó T cám ơn bằng cách…sang xe mình đèo thì có lẽ 11h tối đó chưa chắc đã về đến nhà [:D]
  6. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chuyến đi Tháp Bút đó tớ cũng còn nhớ như in,vì ai cũng bị cộc đầu vào chiếc chuông treo trên lầu,cả lớp tổ chức ăn trên đó nên khi đứng lên lại nghe chuông kêu kèm theo tiếng "ối"thời gian đi là thời gian lên lớp 8M,vì chiếc xe đạp là của Trang béo,cả lớp phải góp tiền đền vì Bố Trang bắt cả lớp phải chịu trách nhiệm.Mình nhớ Hải Âu mang theo một khẩu súng hơi nhỏ nên cả lũ mấy thằng nghịch ngợm đi bắn lung tung,vì chim nó đậu trên cao nên tìm chó bắn cho dễ trúng vì thế nên bị bà con nông đuổi cả lũ chạy như chó luôn.:))còn người bị ngất là tổ trưởng của tớ,bạn Hoàng Phương.Lý do là Minh tò te lấy khúc cành cây nhỏ ném vào người H.P dọa là con rắn,kinh hãi quá tổ trưởng ngất luôn làm cả bọn sợ thót tim.Tớ nhớ lúc đó thời tiết rất lạnh,do hoàn cảnh xã hội lúc đó mình còn nghèo quá,trai tráng trong lớp toàn diện quần áo bộ đội của Bố nên còn đỡ lạnh,các tiểu thư của lớp cũng ăn diện nhưng toàn sơ mi trắng trong có chiếc áo sợi mỏng,cộng với thời trang lúc đó là quần lụa chân đi dép nhựa gia công mác Cây Dừa nên chủ điểm mùa đông trông phát sợ,trông như người Bắc cực.(hiện vẫn còn ảnh minh họa tại diễn đàn)Hồi đó trước chuyến đi tớ được phân công nhiệm vụ chặn hậu để bảo vệ đoàn,vì các thành viên 8M lúc đó có nhiều phần tử quá khích nên công việc của tớ bận bịu qúa ,lúc đi đã xảy ra hai trận đánh giáp lá cà với trai tráng trong thôn,cũng may là khi giáp chiến ta đông hơn nên địch toàn bỏ chạy,lúc về trời tối về gần đến cổng May 10 thì lại xảy ra chiến tranh,lý do là Ngọc tiểu đệ va chạm giao thông với trai làng,tưởng ít ai ngờ địch đông quá nên ta phải rút chạy,may ở cổng may 10 có các chú bộ đội ra bênh chứ không thì hôm đó quân ta chắc có nhiều thương binh nhập viện.Hình ảnh ấn tượng nhất vẫn là Kiều Vân trong bộ đồ chống rét của lớp tạo ra,bây giờ nhớ lại vẫn thấy phát khiếp.Kiều Vân do quân tư trang thiếu thốn nên bị nhiễm lạnh,đang ngồi sau mà ngã bịch xuống đường vì chân tay tê cóng,may mà đường dân phơi rơm nên không bị sứt đầu mẻ trán gì.Mọi người xúm lại xoa dầu sau đó lấy mảnh áo mưa quấn chặt trông như bù nhìn,cũng may là chuyến đó đi đến nơi về đến chốn,về đến HN,mọi người quyết tâm dù mệt hôm sau không ai được nghỉ học và buổi sáng điểm danh cả lớp không thiếu một ai,tinh thần đoàn kết của lớp mình thật đáng trân trọng=D>
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Chuyến đi ấy tớ nhớ mỗi chuyện là MTT sợ tớ ngã nên khi đèo tớ thì lấy thắt lưng buộc 2 đứa lại với nhau.[:P] Bây giờ vợ M tin tưởng tớ là vì ngày đó buộc vào nhau ma không sao cả ... chứ như VS thì toi!!!\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chủ đề "đoàn kết "với lại như T nói" mọi người quý HO" lại làm tớ nhớ lại vì sao - tớ biết rồi, ngày đó hình như mặt tớ nghệt và thầy cô cứ ngỡ tớ là con bé hiền lành, cù lần nên khi khám cặp mỗi lần có vụ việc với lớp mình là tớ ít khi bị kiểm tra . Nên bao lần vũ khí của các bạn nam lớp mình được dấu trong cặp của phó bí thư đoàn trường. Chưa kể còn cả gan qua mặt thầy S để kí QĐ cho hội thi ĐHQS nữa chứ... Kể cũng liều . Mọi người không phải quý đâu mà tại hồi đó tớ hay chơi với các bạn trai thì đúng hơn, hội con gái" nữ tính" lớp mình có KV và DA thôi. Còn bọn mình đứa nào cũng ham chơi[:P]
  8. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy H.O nói đúng quá .Lớp mình ngoài 3 bạn là Đ.D
    K.V,D.A (BônSeVich) thì ai cũng ham chơi và tinh nghich....
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua hồi đó MTT bị bệnh "liệt rung" thôi chứ ai trong hoàn cảnh ấy mà không rung động mới là lạ :-O
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bác sĩ VS bắt bệnh - gọi tên thật:)). Thế hồi ấy từ 47 sang 16 thế nào mà cứ bắt tớ chuyển thư? bệnh đó là bệnh gì?[:D]

Chia sẻ trang này