1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đó gọi là bệnh si, trong giới luật của nhà phật cấm nhưng miềng thì lại rất thích... Nam mô a di đà...
    Đó là một trong những quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình mặc dù bệnh này cũng đã ảnh hưởng đến chuyện hoc tập của mình không ít. Có lần một lá thư không hiểu sao rơi vào tay ông già và ông đã đọc rất to cho bà già nghe, tuy ông bà chẳng bình luận gì nhưng cũng đã làm mình ngượng muốn chết. Dưới góc độ của một nhà sư phạm, bạn có cho rằng ông già mình làm thế là đúng không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ồ, có ai biết bạn Yến dạo này đi đâu không?
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Hồi ấy LN nó chưa học võ chứ như bây giờ thì ...
    Mà hỏi thật nhé : hồi ấy cậu "quí " mấy người một lúc???????? Đến giờ tớ vẫn chưa hiểu rõ dây loằng ngoằng V-N-T hồi ấy như thế nào mặc dù vẫn đóng vai " anh Kim Đồng" đưa thư liên lạc đều đều.
    V ơi, cách đây 6 năm tớ kêu ca về vụ con trai tớ yêu - MTT nó cười phá lên và nói thầm vào tai tớ " giống mẹ" thế là tớ tẽn tò luôn. Nên việc cha cậu đọc thư của cậu cho mẹ cậu nghe hồi đó là kế hay dạy con của của bậc phụ huynh.:-ss
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    LN không học gì cũng đủ sức ăn hiếp mình rồi :((
    Cái dây loằng ngoằng đó tốt nhất HO hỏi trực tiếp 2 người kia, mình cũng chẳng hiểu gì đâu. Mà HO "khai thác" mình hơi nhiều rồi nha. Hãy kể chuyện của bạn đi, chắc là thú vị lắm [:D]
    Con gái mình cũng dính vào chuyện tình yêu tình báo rồi, lúc khóc lúc cười giống con dở hơi quá ~X
  4. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    @}
  5. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn con đi làm- xin việc cho con ... bày cho tớ với.:-c
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 5 BẠN SINH NHẬT THÁNG 10: N.CƯỜNG(6/10),P.KHÁNH(11/10),B.NGỌC(16/10),A.DŨNG(19/10),M.ĐỨC(31/10)[r2)][r2)][r32)][r32)]
    Chúc 5 ĐẠI GIA mãi thịnh vượng, thăng tiến,mạnh khỏe và HẠNH PHÚC[r32)][r32)]
  7. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Giưã tháng rồi,M.A chúc mừng sinh nhật của tháng 11 luôn đi
    @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Trường lớp lạ, ngày nào ta biết mặt
    Bạn bè đông tan học rủ nhau về
    Những tên người vô cớ gọi trong mê
    Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
    Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
    Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
    Một tên người xa lạ tự nhiên quen
    Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
    Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
    Ta yêu nhau không một lý do nào
    Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
    Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
    Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
    Cũng nghiêng mình thủ thỉ lúc ta qua
    Và một điều huyền bí được sinh ra
    Như tất cả, hẳn là em cũng có
    Những ngăn kéo của lòng mình, nho nhỏ
    Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
    Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
    Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
    Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
    Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
    Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
    Em có thấy bóng ai đang sững lại
    Ấy là anh của một thời trẻ dại .

    Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Những thanh kẹo nguyên màu trong ký ức
    Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
    Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
    Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
    Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
    Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
    Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
    Kỷ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
    Như nét mực thấm qua từng trang vở
    Bàn tay em hờ hững lật qua dần
    Có lúc nào em dừng la.i, bâng khuâng
    Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
    Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

    Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
    Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
    Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
    Những lúc ấy có bao giờ em biết
    Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
    Có một phần lầm lỗi của đôi ta ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG (tặng các ông chồng 10A)


    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Đừng trách chi những phút xao lòng!
  8. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Dân chơi ngày xưa trông ngộ quá :))
  10. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ Sn của K (1/11) bạn yên tâm đi (Đến hẹn lại lên)[:P][:P][:P][:D][:D]

Chia sẻ trang này