1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Hai bài thơ QK gửi thật tuyệt. Bạn đã trả lời vì sao lại nói: " Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng. Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ."
    Trong thời buổi căng thẳng - đầy nỗi lo toan bây giờ... Những phút giây được sống với thuở ngày xưa thật quý giá, nó cho ta nhẹ lòng lại có lúc bật cười ... rồi có khi còn dám ước gì được trở lại ngày xưa vì sẽ có nhiều điều thú vị hơn... Và thực lòng khi đó con người mình bay bổng và thực sự là sống... Cảm ơn QK đã cho tớ được ngược dòng thời gian qua từng dòng thơ bạn gửi... Hãy phát huy nhé!!!!=D>
  2. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Mình cũng ít đọc thơ,nhưng khi gặp được bài ưng ý mình cũng tâm đắc lắm,nó như nói hộ cho lòng mình,những điều mà chẳng bao giờ mình tự nói được.Tuổi học trò nếu ngồi đếm lại những kỷ niệm vui buồn thì chắc cũng phải đếm mỏi tay mới hết.Hồi xưa thời học trò Thanh Quan,mình chỉ là cậu bé nghịch ngợm,vậy mà lên Phan Đình Phùng,mới qua năm đầu đã biết yêu là gì rồi,tất nhiên nó trẻ con và ngô nghê nhiều lắm.Bây giờ kể ra chắc các bạn cười vỡ bụng mất.mình vẫn nhớ như in năm học ở lớp 6K,trường Thanh Quan.Vì là học sinh cá biệt nên mình bị ngồi giữa 3 cô là Hồ Oanh,Hoàng Anh và Hoàng Việt Liên.bàn kê cuối lớp nên mình ngoan hẳn vì không còn ai để nói chuyện được nữa,đến bây giờ nhớ đến lớp trưởng Hồng tu lát mình vẫn thấy ớn lạnh vì chế độ hà khắc thời ấy,nghĩ lại thời đó ngoan thật,đi học tập trung ở 18 cửa đông xếp hàng đôi đi tới trường,về cũng nghiêm như thế theo chiều ngược lại theo lời dạy:đi trao về trao,chiều xào sáng luộc.nghĩ lại mà thấy khiếp.
  3. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Viết cho người đến sau



    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Em đừng buồn để má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần thôi chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi xa

    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua , em là hôm nay hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Vẫn thấy nhói lòng khi đối diện tình em

    Em sẽ có cái bấy lâu chi khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên, bước chân mềm mới lạ
    Để một buổi cuối trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

    Khi ấy chị vô tình đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    "Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem"
    Phố cũ....cơn mưa cũ , ướt mèm.....

    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

    Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
    Dẫu bây giờ anh ấy thuộc về em mãi mãi
    Song vẫn có một chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ như thương

    Trách làm sao những phút em giận hờn
    Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỷ
    Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi

    Rồi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
    Để anh ấy sống với mình và sống với em thôi
  4. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Qua mất sinh nhật của diễn đàn lớp mình rồi.:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chuyện 7E thì lắm chuyện buồn cười. Hồi ấy sao bọn con gái chúng tớ ra vẻ thế không biết.Tớ còn nhớ Hồng TL, H.Hà là 2 đứa hay bị hội 79 LNĐ ra đòn nhất. Hồi đấy cô Yến cứ bắt bọn tớ kèm các bạn con trai nghịch ngợm, hay nói chuyện gọi là đôi bạn cùng tiến, lại còn phải truy bài đầu giờ rồi " hớt lẻo" với cô nữa chứ... Ngày ấy chứ bây mà ghep đôi thế thì tụi trẻ không nói chuyện trong lớp mà giúp nhau đi chỗ khác ...[:P]
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vui cười: Cấm phụ nữ đọc

    1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
    Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!
    2. Một nàng ****, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
    Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
    3. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.
    Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.
    4. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”. Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”
    Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.
    5. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.
    Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.
    6. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!
    Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

    Nguồn: blog Trang Hạ
  6. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NGỌN NẾN


    Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
    Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
    Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
    Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

    Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
    Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
    Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
    Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

    Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
    Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
    Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
    Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

    Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
    Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
    Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
    Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa .@}
  7. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn
    Mình là KVân , lâu lắm rồi mình mới lại vào diễn đàn của lớp . Thật vui và cảm động . Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì mình thấy lại được hình ảnh thời cắp sách . Mình hình dung ra khuôn mặt tất cả các bạn . Từ bây giờ chúng mình sẽ thường xuyên chuyện trò nhé
    Mấy dòng này thay cho lời chào gia nhập ,mong các bạn đón nhận
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn KV06!
    Rất mừng khi thấy bạn trên diễn đàn. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, nếu tình cờ thấy trên đường không biết mình có nhận ra bạn nữa không. Bạn có thể post 1 cái hình của bạn gần đây nhất không? (mình ở xa và hoàn toàn không tưởng tượng được bạn bây giờ thế nào). Còn hình của mình thì đầy trên này đó, cái nào cũng đẹp chứ không phải như H.O đâu [:P].
    Chúc bạn luôn luôn vui.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pê Tồ sưu tầm đâu nhiều thơ hay thế?
    :)>-
  9. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    =D>Lâu lắm rồi mới thấy K.V xuất hiện, nay bạn đang ở đâu vậy?Hình như không nhầm thì ở ăng gô la phải không?Bao giờ bạn trở lại Thanh Nhàn đấy.Bạn đi là mình mất một mối khách sộp,hy vọng sớm gặp lại bạn.:-bd
  10. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    chào các bạn ,mình vừa học được cách Post ảnh , thử gửi 1 hình ảnh châu Phi nhé [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

Chia sẻ trang này