1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chào Angola!
    Mình cũng buôn với KV một chút nhá (thực ra là muốn cãi nhau).
    Mình sẵn lòng bỏ qua "tí tẹo tì teo" nhưng phải xác nhận lại 1 số việc mới được.
    - Lớp mình đi Sóc Sơn: đúng. Lúc về bạn bị mệt, mình phải chở bạn: OK, nhưng mình phản đối lên dốc cầu Chương Dương vì cầu này mãi tháng 9 năm 1985 mới khánh thành. Thập niên 70 mà bạn bắt mình lên cầu này là mình không chịu đâu.
    - Chuyện hái hoa: đúng (bản chất mình mà [:D]). Lấy đà thì không phải! Nếu chở Đức đầu to hay Minh tò te thì có thể (2 thanh niên này nổi tiếng ăn nhiều, ăn kỹ) chứ chở bạn gái thì "không bao vờ".
    - Chuyện Thuận đàn hát mình nhất trí với bạn. Hôm nào bạn về mà có mặt đông đủ, chúng mình sẽ yêu cầu Thuận, Hùng bôm bốp, Minh tò te diễn nhé.
    - Chuyến đi Sóc Sơn HO và HP bị ngất mình xác nhận luôn.
    Và cuối cùng, mình muốn xác nhận với bạn là: kỷ niệm nào cũng ngọt ngào.
    :)):)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khánh à! Đây là thơ, tiêu đề truyện, hay là ám hiệu gì đấy? :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HO không phải xin. Mình để HO một nửa, nửa còn lại chia đều cho mọi người...=))
  2. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Vinh à,mình muốn tặng cho K.V ảnh trường PĐP nhưng chỉ thấy tiêu đề ,còn ảnh nó không chịu sang .đọc giờ như đánh đố,xin lỗi các bạn vì lỗi kỹ thuật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vinh nhớ giỏi thật vì dốc đó là cầu Long Biên,như thế K.Vcũng nhớ tới 97% rồi.ký ức nhớ lại thế là giỏi lắm rồi,mình cũng giới thiệu với các bạn K.V là bác sỹ khoa tiêu hóa.Trước đây công tác tại BVThanh nhàn.hiện đang công tác tại Ăng gô La.Vì do địa lý nên hiện đang là nàng Bạch Tuyết tại xứ xở Ăng gô la.
  3. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Thấp thoáng bóng MAI ANH , sao không vào hả bạn ?
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    "Một tiết học tẻ ngắt
    Thời gian lặng lẽ trôi
    Tiếng cô giảng chơi vơi
    Trong không gian yên lặng...

    Ngoài sân trời tắt nắng
    Chiếc lá vàng khẽ rơi
    Tẻ ngắt quá ...Cô ơi...
    Chiều dần trôi.....vời vợi...[/QUOTE] "

    Bài thơ của KV khá ấn tượng,mới lạ trong cách đặt vấn đề,nội dung súc tích với ngôn từ giàu biểu cảm,dùng hình ảnh mô tả đươc tâm trạng,gửi thông điệp về chữ"tâm" trong nghề...kể ra KV khá lãng mạn và nội tâm chứ đâu phải như có bạn nói bạn lúc nào cũng "Bôn sê vích"nhỉ ?Công Thuận cũng có lý khi đề nghị bạn nào có thơ hay thời học sinh đưa ra cho mọi người cùng thưởng lãm.Các bạn hưởng ứng nhé !
  5. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chào các bạn
    Cảm ơn Kiên nhé , thật sự là mình cũng chẳng phân tích bài thơ được như bạn đâu . Mình viết trong giờ sinh vật đấy , chắc giờ mà con chúng ta học hành thế thì bị nhắc nhở ráo riết lắm
    Khánh à , bạn tìm cách gửi lại ảnh đi . Tiêu đề hay quá mà không được ngắm ảnh thì thật tiếc.
    Nhân Vinh nhắc đến tên Hùng BB và Minh TT , để mình kể chuyện về các bạn ấy nhé .
    Hồi mình còn đang gồng mình lên học để thi vào trường Y HN , một hôm Hùng BB đến nhà mình nói đã quyết định bỏ trường C 500 . Các bạn có biết mình sốc thế nào không ? Mình thì đang cày ngày cày đêm để vào được trường , còn hắn thì bỏ ngang xương….Rồi 1 lần họp mặt của lớp , bạn ấy nói ngày còn đi học , bạn ấy thích 1 cô bạn ngồi gần chỗ , mình khấp khởi mừng thầm ( mà mình đoán ít nhất cũng 6 bạn như mình , vì cách bố trí chỗ ngồi ngày xưa là như thế )…rồi bạn ấy tiết lộ tên cô bạn gồm 3 chữ cái…..đúng lúc hồi hộp nhất thì hắn nói rằng hắn đùa…thế có tức không ?
    Còn Minh TT thì mình có lỗi với bạn ấy đấy . Một hôm trong giờ học ,đầu óc mình lơ lửng , dậm chân theo nhịp 1 bài hát ( mình đi gộc gỗ , dậm xuống sàn gỗ…) thình lình thấy Minh TT bị thày giáo gọi đứng lên vì tội giậm chân làm ồn…..tất nhiên M chối …rồi M bị lên gặp Giám hiệu …rồi cuối cùng được tha về ….mình chợt nhận ra lỗi của mình , nhưng mình đã lờ đi ( kệ chứ , ai bảo đã từng có tội cơ , ngoan như người ta thì thày nào nghi …? )giờ thì không thể im lặng lâu hơn nữa , lương tâm cắn rứt mà . Các bạn có nhớ lần lớp mình hát Karaoke ở Nguyễn Biểu không ? mình và Minh song ca bài Lời của gió ….hôm đó không hiểu sao lại hát hay thế , sau này nhiều lần mình hát lại bài đó mà không lần nào hay được như vây …
    Kỷ niệm nhiều lắm , mỗi lần mình sẽ nhắc lại 1 chút
    Mong được gặp các bạn thường xuyên nhé
  6. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    =D>
  7. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Các bạn có thấy một chú Én nhỏ ngoài cửa diễn đàn không
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ hay không mình không biết nhưng rõ ràng là em Én vàng không tám không xấu (0806). Em Én này không xấu nhưng không thích "tám" :))
  9. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Công nhận ÉN rắn thật
    Cảm ơn V đã rộng lượng với mình
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    KV kể về cuộc sống, công việc bên đó đi. Mình tò mò quá, không biết dân Angola có thân thiện , vui tính không, đất nước họ có đẹp bằng VN không?

Chia sẻ trang này