1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Mình vừa có chuyến du lịch kết hợp tới Đức và Thuỵ Sỹ. Lần đầu mình tới châu Âu thấy cái gì của nó cũng đẹp. Từ nhà cửa, đường xá, hạ tầng, cây cối, hoạ tiết kiến trúc, ô-tô, tầu cao tốc... đến con người đẹp dã man. Đúng là đẳng cấp văn minh châu Âu thì cả thế giới này kể cả Mỹ Nhật phải hướng theo mà có lẽ ko bao giờ đạt tới.

    Mình cũng vừa tham quan động Thiên Đường - Quảng Bình về (Hình như đúng cái chỗ V đến hồi tháng 6 thì phải) cũng thấy đẹp mê hồn. Túm lại năm nay sao Thái Dương - Sao đẹp làm ăn rất tốt, đi chơi chỗ nào cũng nhất quả đất. Thích thật. Mình chụp rất nhiều ảnh, nhưng ko post lên vì sợ làm chậm tốc độ truy cập của các bạn. DD đang hay quá !

    Từ lúc KV quay lại, DD sôi nổi và tăng view rất nhanh. Các bạn mà viết Blog riêng chắc hót lắm đấy [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Post bài xong mới thấy sang trang mới nên làm tí ảnh nhé !

    Cologne (Cô-lô-nhơ)... Phía sau là nhà thờ nổi tiếng nhất của Đức

    [​IMG]

    Đỉnh núi TITLIS (Thuỵ Sỹ) - Nơi mình lần đầu biết thế nào là tuyết

    [​IMG]
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Đọc lại chuyện ngày xưa... thấy các bạn kể các vụ ngất ngủng sao buồn cười thế. Hôm nào gặp V tớ thử ngất xem cậu cứu thế nào... chắc bây giờ sẽ hô thật to: nặng thế ai mà cứu nổi rồi tránh xa...[:P] đúng không? Ngày xưa sao tim tớ dễ "tổn thương" thế không biết, bây giờ có lẽ bị "vôi hoá " rồi. MTT bảo sống như tớ chết còn hơn ... ức quá mà :-??
    Y ơi, xung phong đi... cứ để KV & V " doạ nạt" mãi... sợ gì. [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua ảnh các bạn đi chu du thiên hạ ... tớ biết thêm nhiều điều. Chúc T còn vài tháng nữa hết năm sẽ gặt hái thật nhiều thành công nữa để đúng là " thái dương" toả sáng!!!=D>
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi! Th sướng thế, được vi vu trời âu. Đi một mình hay sao mà chụp ảnh thấy lẻ loi vậy? Th post thêm ảnh và tường thuật chuyến đi cho anh em thưởng thức với.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HO yên tâm, gặp mình cứ ngất thoải mái. Mình bây giờ nhiều kinh nghiệm hô hấp nhân tạo lắm. Nhiều cô được mình hô hấp xong mặt mũi hồng hào hẳn ra, xinh hơn cả bình thường nữa...[:P]
  4. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn vui quá ,có thêm 1 bạn nũa (KV06) vào "tám" hay ghê.:))
    VS nói đúng thế ,bạn LCT sướng thật .được vi vu khắp châu âu ,.Á, Mỹ .T.cố tìm thêm 1 đối tác ở châu phi nũa để đi và thăm ban KV luôn thể. =D>
    Đọc thơ của HO Sưu tầm hay tự viết gì đó thấy rất hay nhưng hơi buồn .HO ơi bây giờ đã U 50 rồi phải để cho tâm hồn lúc nào cũng phoi phới như tuổi 20 và hãy để cho các chàng (60 ,65 tuổi ) phải mê tít mình:))(đùa tí cho vui)

    CHUYỆN CƯỜI : ĐẦU NĂM CQ TỚ CÁC PHÒNG HAY ĐI CHÚC TẾT NHAU ,ĐẾN MỘT P.KD NỌ SAU KHI CHÚC MẠNH KHỎE ,AN KHANG ,THỊNH VƯỢNG XONG THÌ MỘT ANH ĐI TRONG ĐOÀN NÓI "PHÒNG NÀY CÁC EM GÁI TOÀN MANG TÊN CÁC LOÀI HOA : E.LAN,E. HỒNG ,E.HUỆ .... NHƯNG TOÀN LÀ HOA ĐỂ CÚNG ^:)^

  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    THƯ GIÃN
    (sưu tầm)

    Những mẩu chuyện vui về "kẻ thù của nhân dân": con muỗi.

    Chàng sinh viên và con muỗi
    Chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi nhằm cánh tay chàng xông đốt. Muỗi ta đốt được một lúc thì bị phát hiện, chàng sinh viên giơ tay lên định đập, con muỗi cất tiếng run run nói:
    - Xin chàng hãy tha thứ, em đã trót mang trong mình…giọt máu của chàng!!!
    Một tiếng chat vang lên và con muỗi nằm bẹp trên tay chàng trai, chàng trai nói:
    “ Anh đành phải làm thế vì anh đã có vợ và 2 con rồi!!!”

    Diêm Vương xử muỗi
    Một con muỗi xuống Địa Ngục , Diêm Vương hỏi : " Sao mi lại phải xuống đây ? " Muỗi trả lời : " Dạ ! Con hút máu người ta nên bị đập chết ạ ! " Diêm Vương cười khẩy : " Hút máu người ta bị đập là đúng rồi . " Muỗi cãi : " Oan cho con , con sinh ra là phải hút máu mới sống được , ngài xem có đúng không ? " Diêm Vương : " Uh cũng tội cho ngươi ! " Muỗi năn nỉ : " Ngài cho con đầu thai thành gì mà hút máu người khác không bị đập chết , năn nỉ ngài ? " Diêm Vương đồng ý cho muỗi đầu thai theo lời nó nói , và muỗi được đầu thai thành Diana For Teen

    Thuốc diệt muỗi
    Có một anh chàng đi ra chợ thấy ai cũng mua hoặc bán cái gì đó. Nhìn lại mình thấy chẳng có cái gì để mua, cũng chẳng có cái gì để bán, liền chạy về nhà nghiền một cục gạch ra rồi gói thành từng gói nhỏ. Khi đem ra chợ, anh ta rao :
- Ai mua thuốc diệt muỗi không? Mọi người liền đổ xô đến mua, loáng một cái đã hết. Bỗng người cuối cùng quay lại hỏi anh ta:
- Thuốc này dùng như thế nào? Anh ta thản nhiên:
- Bà đem về nhà, bắt được con muỗi thì vạch mồm nó ra, cho thuốc này vào thì thế nào cũng chết.

    Có 1 con muỗi
    Có 1 con muỗi đang bay thì đâm vào 1 con đom đóm . Muỗi tức mình chửi : mày điếc hay sao mà không nghe thấy ****** vừa đi vừa ấn còi hả (vo ve). Con đom đóm chửi lại : ... thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả?

    Con muỗi chết tiệt
    Đêm trăng thanh gió mát. Anh đang mơ màng trong giấc ngủ. Em đến, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Bóng em lướt nhanh trên tường. Rồi em sà vào lòng anh. Tiếng em nghe thật xa mà cũng thật gần. Bàn tay em khéo léo vuốt ve cơ thể anh làm tim anh gần như tan chảy. Em đưa anh vào thiên đường, nơi anh có cảm giác có cái gì đó đang nhói lên, đi sâu vào tận xương tủy. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, vẫn còn dấu vết của em trên cơ thể anh, đỏ hồng, rõ rệt. Đêm nay, anh mong em lại đến, để anh có thể nhào tới ôm em, ghì chặt em bằng hai bàn tay rồi bóp nát...mày, con muỗi chết tiệt!

    Nghe lời Khổng Tử
    Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách. Một con muỗi cứ vo ve xung quanh ông chồng. Anh chàng này luôn giơ tay đập muỗi, vợ thấy vậy thì dè bỉu: "Anh đúng là đồ dơ bẩn, không bao giờ chịu tắm rửa gì hết nên đến đâu cuốn muỗi theo đến đó. Anh ngồi chỗ nào muỗi cũng toàn chích anh không". Chồng cười:

- Bởi vì con muỗi nó nhớ lời Khổng Tử đấy.

- Lời gì?

- Phải "gần quân tử, xa tiểu nhân"!
    :)):-O:((~X=))
  6. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Del.
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    @}
  8. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Các bạn biết không , tự nhiên mình không thể vào được diễn đàn , luôn báo là nhập sai mật khẩu . Làm đi làm lại mãi , chả hiểu sao nữa . Tại mạng hay tại trang W nhỉ
    Tức quá cơ , lúc chưa đăng đàn được thì bao nhiêu chuyện muốn nói , giờ ca cẩm một hồi thì quên hết mất rồi ^:)^
    Già lão qúa rồi chăng ?:((
    Quên mất , chào bạn Tuyền nhé
  9. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    May quá dù quên nhiều thứ nhưng KV vẫn nhớ đến mình trên diễn đàn là đươc rồi [r32)]
    Đọc mục thư giãn của VS cười chảy nước mắt .Theo tớ bạn nên đến xin gia nhập các nhóm hài để có dịp thể hiện tài năng hài hước cho mọi người cùng thưởng thức (đúng là 1 nhân tài chưa được khai quật ):))
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, Tuyền đừng "khai quật" mình nhá. Mình quên không chú thích những mẩu chuyện trên sưu tầm trên mạng. Thành thật xin lỗi! :-*

Chia sẻ trang này