1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Thật tuyệt vời , có lẽ các bạn không hình dung được mình đã sung sướng thế nào đâu . Chị BS ở cùng mình cũng vui lây , chiều nay ( tức là tối ở VN ) mình khoe với chồng mình ,( vợ chồng mình ngày nào cũng buôn chuyện mà ) , hôm qua mình đã copi đoạn mình bày tỏ nguyện vọng được ngắm các bạn qua WC..., anh ấy trách mình rằng lẽ ra phải liên lạc với các bạn thường xuyên , sao lại im lặng lâu thế ; anh ấy bảo : Em yêu quí họ lắm cơ mà....
    Mình nhận được tất cả mọi người , cả biệt danh nữa : Minh TT , Hùng BB , Bình CC , Đức B , Cường G , Khánh PT , Dũng X , Đông ĐA... chỉ có Thảo là mình không biết biệt danh của ban ấy có từ bao giờ thôi....
    Lần đầu tiên được dự 1 tiệc trực tuyến , vô cùng ấn tượng
    Cảm ơn các bạn rất nhiều
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bắt đầu một ngày làm việc mới- một tuần làm việc mới với khí thế 10A... mong rằng sẽ thắng lợi!!!=D> :))
  3. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dư âm sinh nhật của MA và QK ngày hôm qua qua đến hôm nay vẫn còn . Mình vui và sung sướng như là sinh nhật của chính mình vậy .[r32)]
    Cám ơn 2 bạn đã cho các bạn lớp 10A một ngày thật tuyệt vui vẻ và đầm ấm.=D>
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hot news
    Vào hồi 11:00 hôm qua 6/11/2011 một cơn bão lớn đã đổ bộ vào Hà nội. Theo thống kê chưa đầy đủ thì rất nhiều người "chết và bị thương", một số bị líu lưỡi, méo mồm hoặc bị tê liệt (mất khả năng chiến đấu [:D]). Sau 3 giờ hoành hành tại khu vực Hồ Tây bão di chuyển về hướng đông đông nam và suy yếu dần…
    Mình ở xa thế mà còn ngất ngư con cá ngừ nữa là. Ghê thật!
    :)):)):))
  5. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    =D> Bão kiểu gì chứ cơn bão VS thông báo thì quá thích. Theo nhà dự báo thì bao giờ lại có cơn bão như thế để bọn mình mong và chờ đón? [r32)] [:P]
  6. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    :-??
  7. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    :xThật tiếc vì công việc nên phải chia tay với các bạn sớm,19h tới k.s Lam Kinh mở laptop ngắm ảnh các bạn thấy ai cũng vui tươi mình thấy hạnh phúc lắm.Xin cám ơn những người bạn thân thiết đã đến,Vinh và K.Vân dù xa cách nhưng thật gần gũi với mình.Cám ơn các bạn.Chúc Mai Anh mãi hạnh phúc bên gia đình yêu dấu.Mong rằng sẽ lại được cùng các bạn với những cuộc vui của 10A chúng mình.:x
  8. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    NƠI CÓ BẠN TÔI
    (Tặng Vinh)

    Gửi Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi
    Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế
    Có cơn mưa thoảng qua như thể
    Vô tình nhầm đi lạc chốn người đông

    Tình Sài Gòn như có, như không
    Những ngọt ngào, tươi vui, diễm lệ
    Những lọc lõi, thơ ngây, già-trẻ
    Mắt đèn màu thao thức suốt nhiều đêm

    Gửi Sài Gòn kỷ niệm khó quên
    Lang thang bên nhau giữa lòng phố lạ
    Khe khẽ cười, khe khẽ mơ Hà Nội
    Bạn bây giờ có còn mơ hay thôi?

    Sài Gòn bây giờ đã có bạn tôi
    Mưa đã lâu hơn, trời đã dịu
    Nơi nào quen, nơi nào còn lạ?
    Góc đường nào đã thấy thân thương?

    Ký ức về Sài Gòn mới thế đã nhiều hơn
    Chia một chút nhớ thương vẫn dành cho Hà Nội
    Giữa những cơn mơ tôi lại nghe gió thổi
    Về phía Sài Gòn, nơi ấy có bạn tôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    TÌNH BẠN

    Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
    Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
    Những mẩu thư viết vội cuối chiều
    Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
    Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
    Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
    Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
    Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
    Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
    Về mối tình chớm nở trong tim
    Và một vài lần ta bỗng lặng im
    Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

    Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
    Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
    Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
    Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
    Những tin nhắn bay qua khung cửa
    Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
    Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
    Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

    Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
    Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
    Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
    Chẳng làm má rực lên màu lửa
    Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
    Ta bước vào nào ngại ngần gì
    Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
    Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…
    (Tặng các bạn 10A )
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng tâm tư rồi. Nghe xúc động quá Kh ơi...
  10. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Lâu lắm mình mới đọc thơ. Thơ hay thực sự.
    Cảm ơn Khánh vì "Bạn là ngôi nhà không cần khóa" của chúng tôi :-bd

Chia sẻ trang này