1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời" PÊTỒ" ơi chắc VS phải khóc sướt mướt . Chào KV trông bạn vẫn phương phi béo tốt như xưa nhỉ bắt đầu hơi giống dân AGL rồi đấy , lần đầu tiên lớp mình có giao lưu trực tuyến lại cả miền Bắc miền Nam và AGL nữa có lẽ sau này có cả Thanh Hoá nữa nhỉ thật là vui . C.K àh bạn biệt tích giang hồ quá lâu bạn xuất hiện trở lại làm mọi người ngỡ ngàng cứ tưởng bạn là người trầm lắng nhưng ko phải thế rất mạnh mẽ nhưng cũng rất nhân văn . Cám ơn hai bạn MA và QK đã tổ chức một ngày "Chủ Nhật Tươi Hồng" àh bạn nào có pót ảnh lên thì xem ảnh nào xấu quá và...thì bỏ qua nhé vì nó là mãi với thời gian mà :-bd
  2. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Vui quá,cảm ơn các bạn nhiều,sang năm vào tháng 11 chắc chắn sẽ vui hơn,hoành tráng hơn[:D][:D][r32)][r32)]
    bài thơ thật tuyệt vời:-bd:-bd,cảm ơn bạn K mình đọc xong thấy "ngất ngây"[:P][:P]
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Ảnh nào xấu thì các bạn cứ alô nhé. Thủ tiêu đơn giản mà !
  4. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bạn xã giao ai cũng bảo mình vô tư. Thế mà 10A vẫn thấy mình uỷ mỵ. Chứng tỏ chỉ 10A mới hiểu lòng mình... [r32)] 10A!!! Mình muốn " sống gấp" lắm nhưng không biết cách , lại mắc bệnh bảo thủ hay duy nhất... thế mới :((. Không sao , sống trong niềm vui của các bạn 10A là tuyệt vời rồi.
  5. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    @};-
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn PĐ ,thực ra cái nghề của tớ khổ nỗi càng ngày lễ ,tết khi mọi người đi chơi đàn ca sáo nhị thì minh lại vào ca,trực lắm lúc vợ con cũng còn chẳng hiều cho ~X
    Sự trở lại của KV...Bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời của QK,MA ....Diễn đàn đông vui nhộn nhịp...cổ bạn nào cũng dài dần ra...sang năm trông chúng mình sẽ giống một...đàn hươu cao cổ mất!!![:P]
  7. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chào Yến,
    sao không viết vài dòng,diễn đàn chờ bài của Yến đấy
  8. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò",quỷ và ma thì ko có rồi đương nhiên là học trò đứng số 1 .Lai một kỷ niệm nữa của lớp mình .
    Hồi ấy vào năm lớp 10 tớ ngồi ở bàn cuối cùng của lớp (tổ 4 thì phải ) ,một hôm có giờ toán của Thầy Chân bạn Đông xồm cứ rủ tớ đổi chỗ sang bàn bên ấy ngồi (ngày ấy đổi chỗ mà bị thầy cô phát hiện sẽ bị ghi vào sổ đầu bài và bị hạ hạnh kiểm ) tớ đã ngần ngừ ko muốn sang thì ĐX lại tiếp tục dụ dỗ "sang đây ngồi có T.Hà , H.Phương và tớ sẽ kể chuyện tiếu lâm cho cậu nghe ".nghe xuôi tai tớ bèn đổi chỗ và thế là câu chuyện bắt đầu .Hôm ấy ĐX kể chuyện "nàng công chúa và hoàng tử cóc" ,ĐX say sưa tả nàng công chúa có diện mạo xinh đẹp ,dịu dàng ,thướt tha ,nàng mặc váy rất đẹp và đang ngồi chồm hỗm để đợi hoàng tử cóc đến .các bạn biết rồi đấy học trò thì hay cười nghe đến câu đấy cả bàn cười phá lên trong giờ giảng của thầy Chân và cả lớp quay đầu lại nhin bọn tớ với đôi mắt hình viên đạn , đầy tức giận vì đã làm mất trật tự .Thầy lặng đi quay lại nhìn đám học trò và nói "Tôi biết các em cười cái gì rồi ,các em học đi kẻo nửa đường gãy cánh ". ,nghe đến câu này thì lại đến lượt cả lớp cười nghiêng ngả ,thầy bực mình quá bỏ ra ngoài và nói ko dạy lớp này nữa .Sau đấy cán bộ lớp phải đên nhà thầy xin lỗi thì mơi hiểu tai sao thầy nói câu đấy .hoá ra hôm đấy trời lạnh thây đi bít tất thủng ở got chân và thầy tưởng là học trò cười thầy ở điểm đó .May mà sau đó thầy đã hiểu và tha thứ cho.

    Giai đoạn 1991-1994 tớ đi học tại chức ,ngày ấy tớ đã có gia đình và con nhỏ ,ngồi trước tớ ở bàn trên có một anh làm ở Bộ tài chính ,a.ấy to béo .bụnng phê.(mà thời ấy bụng phệ còn đang ít ) Hôm đó bọn tớ đang có tiết bộ môn thống kê ,nghe giảng chán quá tớ mới bèn nói chuyện ,hỏi thăm a.ở BTC "dạo này a. bận gì mà hay nghỉ học ,a.ấy trả lời "a.đang bận hợp tac làm chương trình PAM tức là chương trình cấp miễn phí sữa cho trẻ em dưới 1 năm tuổi" .thế là tớ lẩm bẩm "ăn sữa cho lắm vào thì mới béo thế ". bọn trẻ ngồi cùng bàn cười nghiêng ngả ,cô giáo đứng trên bảng nhìn xuống và bỏ đi ra ngoài .5' sau p.giáo vụ xuống bắt cả hôi lên làm bản kiểm điểm và nói sẽ ko cho thi môn này với lý do cô lên mách : cười cô giảng bài bằng giọng nghệ an (vì cô giáo là người miền trong ) Cả bọn ra sức giải thích, xin lỗi và sau đó phải cầu cứu ô.xã là giáo viên cũ của trường nói hộ thì cô mới vui trở lại.

    Cách đây một tuần con trai tớ đang học lớp 10 trường Lê quý Đôn về lí nhí nói với mẹ "hôm nay con bị thầy địa đuổi ra ngoài vì tội pha trò và cười trong lớp " định mắng cho nó 1 trân nhưng lại nghĩ đến mình ngày xưa bèn dịu dọng nói"lần sau có cười nhớ cúi mặt xuống cho thầy khỏi nhìn thấy và phạt"
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê hê…cứ tưởng mình là thằng quậy nhất lớp hoá ra không phải.
    Tuyền kể rõ đoạn có gia đình và con nhỏ thế nào đi! [:P]
  10. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nàng Công chúa (lá ngọc cành vàng) mà lại ngồi "chồm hỗm" đợi chàng Hoàng tử đến thì không buồn cười mới là lạ:)):)):))=))=)) thế mới là văn tả của học trò[r32)][r32)]
    đọc bài viết của T.T tớ nhớ không nhầm hồi 8M phải không?
    Cô giáo dạy văn cũng để lại nhiều điều đáng nhớ [:P][:P] khi mắt cô nhìn lên trần nhà thì chớ có bạn nào trong giờ thi kiểm tra "quay cóp" nhé bị tóm dính ngay[:D][:D],còn khi nào cô nhìn thẳng vào mặt mình thì cứ việc vô tư mở SGK [:D][:D]

Chia sẻ trang này