1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    VS lại điịnh dùng chiêu khai thác như của HO chứ gì ,ko sao việc này ko có gì bí mật như chuyện của bạn nên tớ sẽ sơ lươc qua .
    Năm 1990 tớ xây dựng gia điình ( ngày cưới ở lớp mình có mấy bạn đến dự )và đến cuối tháng 5/1991 sinh hạ một nàng công chúa .Tháng 9/1991 tớ phải đi học tiếp kỳ tiếp theo của lớp tại chức khi con còn rất nhỏ .đó là lý do tại sao lại có câu đó .

    Chuyện ở tiết thầy Chân là vào năm lớp 10 vì TT nhớ bọn mình ngồi ở tẩng 3 ,còn 8M ngồi ở gần toilet dãy nhà có 1 tầng thôi.
    Cô giáo dạy văn có tên và đệm là Kim Dung ,một hôm cô giảng bài văn nói về Thúy Kiều ,cô giảng rất hay và rất truyền cảm ,nhưng mắt cô cứ trợn ngươc nhìn lên trần nhà ,thế là lớp mình mới đổi đệm cho cô thành Thúy Dung và đang giảng bài T.Kiều lộn phộc:))
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, người ta yêu cầu một đằng thì làm một nẻo. Liệt kê các cột mốc trong đời thì ai chả làm được, các bạn nữ đều vậy cả. 
    Vấn đề là T hãy kể câu chuyện của riêng mình, chỉ T mới có. Ví dụ như chuyện sinh hạ nàng công chúa chẳng hạn: ....đó là một đêm mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực, (nhạc nổi lên: nhẹ, chậm, thỉnh thoảng có âm thanh choe choé rất khó chịu) ông nhà đèn vô lương tâm lại đi cúp điện, chồng T đã rất bực bội, giận dữ và T đã phải xoa dịu chồng thế nào (nhạc chuyển sang du dương). Mới đầu chồng T phản ứng ra sao rồi sau đó với sự kiên nhẫn và tình thương yêu vô bờ bến nên cũng chả cần phải bàn bạc 2 bên đã hoàn toàn nhất trí...trai gái gì cũng được! (nhạc bắt đầu lung tung, lúc rock lúc rap lúc slow...)
    Đại khái như vậy, nếu không đúng T đính chính lại những đoạn sai nhé.
    :)):)):))
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Love story của 10A thì nhiều lắm, ko kể siết...

    Chẳng hạn câu chuyện tình phía sau tiết lộ sau (Mình có tính xấu là nhớ dai những chuyện người ta muốn giấu):

    "Ngày trước có 1 bạn trai 10A nói yêu mình tha thiết [r32)] Sau đó mình đã đợi, đợi mãi đến tận khi bạn ấy lấy vợ :((mình mới đi lấy chồng..." (Lúc đó 30 tuổi rồi còn gì ?)

    Chuyện này mà được kể chắc hay lắm đó... tò mò quá
  4. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Văn viết lủng củng và khó hiểu quá ,cô cho em 0 điểm :)). VS hãy tìm đoc "Làm thế nào để sinh em bé " ở trang..nghe nhạc dân số phát triển .

    Còn chuyện của mình VS hãy đợi đến lúc mình viết hồi ký nhé (chắc khoảng 70 tuổi gì đó}
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhé, vừa viết vừa "nghe nhạc" văn mới lủng củng thế đó!
    Thay vì bắt mình đọc "làm thế nào để sinh em bé" thì T chỉ giáo cho mình luôn đi [:P]
  6. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này nghe giống chuyện của mình quá mà ko biết có phải ko ,thôi thì cứ đăng đàn nhận bừa .Ngày kỷ niệm 30 năm ra trường tớ đã phải bật mí hết rồi còn gì=)) ,LCT thấy tớ "LOVE " hết lòng chưa ,người ta lấy vợ hết rồi mình mới lấy chồng ,may mà có chàng (là ô.xã mình bây giờ ) rước đi cho .Còn là ai T. hãy để cho mình được giữ bí mật nhé (mặc dù tất cả mọi người đều đoán ra )[r32)]
    Mà sao các bạn nam lớp mình ko chụi thổ lộ tình cảm ngày xưa của mình nhỉ ,cứ để các bạn gái phải nói ,xấu hổ chết đi được[r37)]:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người nam kẻ bắc làm sao mà chỉ giáo được ,thôi thì VS cứ làm theo cái đoạn lủng củng mà bạn đã viêt ra ý [r32)].chúc bạn thành công=D>
  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Lớp mình có nhiều tay đào hoa nhỉ... ĐB, HA, ĐX, VS, KPT, MTT, NTĐ, THL,,,

    Những lớp không có nhiều bạn nữ xinh đẹp thì cũng không có bạn trai giỏi giang và hào hoa như thế
  8. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày Quốc khánh của AGL , mình laị phải trực , đã vậy còn bị tay BS cùng trực bỏ bom , mình phải làm một mình suốt cả ngày ....17h ra về với tâm trạng bực bội , mệt mỏi ....Lê chân trong trời chiều chạng vạng , mưa lắc rắc , dưới màu tím ngắt của hoa phượng mà buồn tê tái....
    Thế mà các bạn biết không , vào mạng , đọc bài của các bạn , bao nhiêu phiền muộn tan biến hết .... Cảm giác thật trong trẻo vui vẻ , phấn chấn...
    Tuyền ơi , bạn nhớ đúng rồi đấy , thày Chân dạy Toán chúng mình năm lớp 10 , lớp 9 là thày Phương , còn lớp 8 là cô Thục ...Cô Dung dạy Văn năm lớp 9 , văn lớp 8 là thày Long , và Văn lớp 10 là thày Trực....
    Lớp mình ngày xưa nhiều trò vô cùng , nhưng rất đoàn kết .... bây giờ có lần mình nói với con mình là ngày xưa lớp mẹ nghịch hơn các con nhiều lần , kể 1 vài chuyện tất nhiên có chọn lọc , các con chưa là gì , nhưng quan trọng là ...rồi mới bắt đầu phân tích... Cu cậu tâm phục , khẩu phục lắm
    Thành thói quen rồi , đi làm về , vào mạng chát với gia đình , đồng thời vào NGÔI NHÀ KHÔNG CẦN KHÓA CỬA của chúng mình ; tối cơm nước xong vào mạng đọc báo lại vào NHÀ lần nữa....
    Mong NHÀ chúng mình ngày càng đông vui hơn
    Có điều sao mình không thấy Loan nhỉ , trước Loan là thành viên tích cực lắm mà
    Ban liên lạc ơi , các bạn ở HN có lẽ chỉ duy nhất Thắng con là chưa bao giờ dự các buổi họp mặt .....Hồi kỷ niệm 25 năm ngày ra trường và lễ mừng thọ Cô Oanh 80 tuổi , mình cố thuyết phục Thắng , bạn ấy đã nhận lời , vậy mà đến phút cuối cùng lại không đến....Cho đến trước khi mình sang bên này ( 4/2006 ) thì Thắng ở Lĩnh Nam , làm việc tại 1 Ngân hàng ở Thanh Trì , tiếc là mình không biết cụ thể Ngân hàng nào...
  9. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    @};- biết bao giờ mới có đủ mặt tất cả thành viên của 10A,cuộc sống mỗi người một nơi,biết bao giờ 50 mảnh ghép của 10A mới tái hợp được,Ngày đó chắc sẽ vui lắm,cách đây 33 năm, chẳng ai biết số phận của mình sẽ ra sao,vậy mà giờ ai cũng đều có đáp số.Thế hệ chúng mình sinh ra trong chiến tranh,lớn lên trong cảnh đời thiếu thốn,gian khổ.mình nhớ lên cấp 3,có cái xe đạp đã là sướng lắm rồi,ai cũng thấu hiểu cái đói như thế nào,mình nhớ có lần cả trường đi lao động ở nhà máy nước Yên Phụ,chỉ vì lọ kẹo lạc mà có mấy chiến sỹ của lớp đói làm liều nên phải vào đồn ngồi,mình nhớ nhất là những hôm phải quét sân trường,cả tổ đốc thúc nhau đi sớm,quét cật lực mới xong,nghĩ lại thấy khổ thật,kiếp học trò chỉ có nước máy còn gọi cho sang là si rô chổng mông để dùng,đến giờ mình vẫn cảm nhận được mùi thơm của miếng quế nhỏ được các bạn dúi cho khi ra chơi.nhớ lại bây giờ vẫn thấy bùi ngùi.... @-)
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào đấy mình sẽ "xoá" khoảng cách Nam-Bắc [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn tả đoạn đi làm về buồn nhưng...đẹp quá! Mình rất thích.
    Bạn nhắc đến Thắng, không hiểu là Th nam hay nữ vậy. Mình không nhớ nổi khuôn mặt Th nữ nữa rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trí nhớ của Pê tồ tốt thế nhỉ? =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc nào muốn viết "giỏi giang và hào hoa" thì Th cứ viết tắt "giang hoa" hay "giang mai" là được =))

Chia sẻ trang này