1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quockhanh.61

    quockhanh.61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Ban liên lạc 10A chúc mừng sinh nhật các bạn: K.Vân (5/4); X.Thắng (13/4) Thục Quyến(14/4) và Nguyễn Thị Thắng (23/4) Chúc các bạn SỨC KHOẺ - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG! :))[r32)][r2)]
  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    :-??



  4. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Mình long trọng thông báo với các bạn một tin , đúng giờ này – 4h50-, ngày này cách đây 50 năm , một con hổ nữ , nặng 3950gr chào đời .
    Giờ nó đã thành một con cọp sắp già , đã đi qua rất nhiều nỗi khổ , qua rất nhiều niềm vui , nhưng có một điều chắc chắn là trong trái tim nó , tình cảm đối với các bạn mãi trẻ trung , mãi là miền ký ức êm đềm
    Đêm nay nó không ngủ , ngồi một mình với tách cafe , trước màn hình máy tính



    chờ đón giây phút đầu tiên bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời .Nó thèm có một ai đó để trò chuyện . Lang thang mãi trong mạng , nó nhớ ra rằng nó có những người bạn sẵn sàng chia sẻ...
    Các bạn có biết giờ nó ao ước điều gì không ? một tuần vài lần được lườm nguýt , một tháng vài lần được cự nự , một năm vài lần được cãi cọ ....
    Sao tự nhiên cái con người cứng cỏi của nó hôm nay trở nên mít ướt thế....

    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình không thể tự chụp được hình ảnh ngồi với tách cafe , đành chụp riêng tách cafe với màn hình máy tính vậy...

    Chấm nhỏ xa xôi của các bạn
  5. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    =D>[r2)][r32)] Gặp KV trên diễn đàn - tặng KV @} nhân ngày hôm nay nhé. Chúc hạnh phúc!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chẳng hiểu sao tặng hoa hồng mà hình hiện lên là@ - Ghi chú lại là Tặng K 1 đoá hồng nhung nhé!
  6. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Oanh nhiều . Các bạn ơi , lên tiếng đi nào , vắng vẻ quá buồn lắm
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    ~X
  8. quockhanh.61

    quockhanh.61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói vĩnh biệt rồi nên chẳng thể nào tìm đến với nhau
    Chiều lá rụng xuống chiếc cầu đổ nát
    Chập choạng cánh rơi chiều hốt hoảng
    Tàu vào ga bánh sắt nghiến đường ray
    Vô tình thôi chiếc lá rụng vào tay
    Buổi chiều ấy có bao giờ trở lại
    Một mùa hè phượng hồng rực cháy
    Ta qua cầu, cả hai bước quay lưng
    Có còn đâu những năm tháng cùng chung
    Thong dong dạo chơi dưới trời chiều đổi gió
    Có còn đâu những vần thơ bỏ ngỏ
    Ta đọc rồi hiểu hết nỗi lòng nhau!
    Qua hết rồi tất cả những ước mơ
    Mà người dệt có phần ta trong đó
    Ta biết tim ta đã có lần bỏ ngỏ
    Người đường đột một lần, ta vội vã chia tay
    Một mình chiều nay ngơ ngẩn với nước mây
    Ta thấy tiếc quãng đời xưa thơ mộng
    Một mình ta trong cả chiều gió lộng
    Một cánh chim về trong trời mây mênh mông
    Tất cả hết rồi chỉ còn khoảng hư không
    Ta muốn có một chút gì ở lại
    Ta chia tay người. Người đi , một mình. Xa ta mãi
    Sao đến bây giờ ta mới tiếc cho ta?
    Người đã đi xa, đi xa.... Và không bao giờ quay trở lại
    Chỉ tình yêu xưa vẫn còn đang sống mãi
    Trong lòng ta......
    Ta biết rằng tất cả đã trôi qua
    Giờ nuối tiếc cũng không quay về nữa
    Gặp người ư ? Ta càng không thể
    Ta chỉ mong, Người ơi! Hãy nhớ
    Ta vẫn có một tình yêu
    Tặng cho người dù là lần sau cuối
    Mong người đừng bao giờ từ chối
    Nuối tiếc một lần! thôi hết , người ơi.
    :-h:-h
  9. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    [r32)]
    Cảm ơn QK nhiều!

    [FONT=&quot][/FONT]
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    :((:-c
    -----------------------------

Chia sẻ trang này