1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Phong trào tạm thời lắng xuống. Có lẽ lớp mình hoãn lại vụ "Tuần đầu tháng 6" năm nay đi. Mấy năm rồi mật độ giao lưu, gặp mặt hơi dày đặc, nội dung kô có gì mới nên hơi nhàm quá. Dồn vào vụ cuối năm tổ chức cho nó có chất lượng hơn.

    BLL dạo này ít hoạt động kô phải vì cạn nhiệt tình hay suy thoái KT đâu. Mình biết họ có những lý do riêng, rất đáng tôn trọng và kô cần phải kể ra đây làm gì.

    Các bạn có sáng kiến gì khác thì cứ đề xuất để chúng ta thảo luận, ra nghị quyết nhé. Vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị mà !

    [r2)][r2)][r2)]
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Oh, mọi chuyện đều rất ngẫu nhiên. Mình được ra thăm mấy cái tầu đó là nhờ 1 anh là thuyền trưởng tàu cứu nạn và một anh trước công tác tại hải quân vùng 4, 2 anh này ngày xưa cùng đơn vị với anh trai của bạn mình, cũng là lính hải quân từng tham gia giải phóng Đà Nẵng năm 1975. Còn chuyện đi theo đoàn bác sĩ Mỹ là do mình chơi với 1 anh bạn Việt kiều, anh bạn này có 3 cô em gái là bác sĩ trong đoàn. Mình thì mới biết công việc của họ cách đây mấy năm thôi nhưng họ đã 7 lần về VN rồi. Mình tham gia được 2 lần, chủ yếu giúp đỡ họ một số công việc lặt vặt như phát tích kê, phát quà, thuốc và một số việc linh tinh khác. Nói thêm về đoàn bác sĩ này: tất cả là tự nguyện, tự bỏ tiền túi, tranh thủ những ngày được nghỉ để tới VN và một số quốc gia nghèo khác để khám chữa bệnh. Nhìn cung cách làm việc của họ mình cảm phục vô cùng. Tới SG chiều hôm trước thì sáng hôm sau bay ra Huế rồi đi xe ra Quảng Trị bắt đầu công việc rồi, bữa trưa rất đơn giản, chỉ 1 quả chuối hay vài ba cái kẹo mang từ nhà sang. Không phải họ không ăn được các món ăn VN mà thực ra họ tận dụng tất cả thời gian cho công việc. Rất tất bật, rất khẩn trương nhưng thái độ lại vô cùng hoà nhã, nhẫn nại với từng người một ( Kiều Vân là bác sĩ thì thừa hiểu nhiều bệnh nhân rất là ấm ớ hội tề, nhất là những ngừoi già ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thế này). Không khó lý giải vì đây là công việc yêu thích, là mục đích sống của họ. Đúng là những tấm lòng nhân ái. Thế mà ở một số nơi họ đến vẫn bị cản trở, hạch xách nọ kia theo cái kiểu cửa quyền, ra oai rất là buồn cười (mặc dù trước khi sang VN họ đã liên hệ, xin phép các cơ quan hữu quan đàng hoàng)
    Đoàn bác sĩ này đã về Mỹ hôm chủ nhật để thứ 2 tiếp tục đi làm sau đợt thăm khám ở 4 tỉnh với khoảng 1500 người. Mong rằng năm sau họ lại sang VN để mình có dịp "lăng xăng" tiếp. :))
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    VS cũng giống như những người Mỹ tình nguyện kia đó. Very proud of you [r2)][r2)][r2)]
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Th nói làm mình xấu hổ quá. Những việc mình làm quá nhỏ nhoi so với họ.
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Đóng góp có thể khác nhau, nhưng cái tâm thì như nhau thôi [r2)][r2)][r2)]
  6. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    10A gặp nhau - không bao giờ thấy chán hay thấy nhàm đâu... Ban liên lạc chúng mình vẫn làm nhiệm vụ " thổi còi" tập hợp đúng ngày 3/6 nhé!
    Thời gian , địa điểm BLL sẽ thông báo sau. Nội dung , chủ đề vẫn là : GẶP NHAU ĐỂ VUI - ĐỂ CHIA SẺ VÀ LÀM NHIỆM VỤ ĐỘNG VIÊN CÁC CON SAU MỘT NĂM HỌC. Thế nhé - thế nhé ... Các bạn có ý kiến gì không?=D>[r2)][r32)][:P]
  7. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn , KV đã có mặt tại HN rồi . Đọc bài của Vinh mình chợt thấy xấu hổ đấy . Mình đi làm ăn lương mà nhiều lúc chả nhã nhặn được đâu , nhất là khi đã mệt mà lại gặp Bn ấm a ấm ớ ....
    Còn chuyện gặp mặt thì các bạn quyết thế nào mình cũng OK .
    Được sống giữa HN thì hình nhu dù chỉ mấy dòng trên mạng cũng cảm thấy gần hơn thì phải
    Giờ mình còn đang mệt , mình sẽ kể các bạn nghe vài điều cảm nhận về Thủ đô của nước Cộng hòa Kenya qua chuyến transis qua đó sau nhé
  8. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Cuối cùng thì BLL đã đồng thuận tổ chức buổi họp thường niên vào 11h ngày Chủ nhật 3/6/2012 tại Thiên Hoa Viên - 175 Nguyễn Thái Học (Bên trong Nhà máy in Tiến Bộ - chỗ lớp mình ngồi cuối năm trước).

    Mình vừa làm nhiệm vụ nhắn tin thông báo tới tất cả các bạn.

    Kính mời các bạn nhiệt tình tới dự với lớp phổ thông chúng mình [r2)][r2)][r2)]
  9. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    =D>
  10. NQngoc

    NQngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trc đã một lần mình đăng ký tk ở đây, sau đó quên mất mật khẩu nên không vào dc dd, đành đứng ngoài xem chùa.Mãi hôm nay lại đăng ký tk mới mới mò dc vào đến đây để trình diện mọi người - Chào tất cả các bạn nhé, hy vọng lúc nào đấy sẽ gặp mọi người để cùng nhau hy ha hô hô ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quên mất, lần trc Thuận có hỏi sdt của tôi (vì các số dt của một số bạn 10a tôi lưu mất hết rồi nên bây jờ chẳng có số dt nào), số dt của tôi là 0904 234162, khi nào có dịp vui vẻ gọi tôi nhé

Chia sẻ trang này