1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Sợ năm nay ko đi đông như hồi 35 năm. Mà việc ngồi với nhau sau đó thì đơn giản thôi, mình nghĩ ko cần phải họp BLL đâu.
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Vĩnh biệt đại tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam.
    Xin lấy bức ảnh chia tay kiểu "Tổng tư lệnh" của bạn HA để vĩnh biệt người.

    [​IMG]
  3. Highlander

    Highlander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dear các bạn,

    Tôi có một suy nghĩ muốn bày tỏ với các bạn.

    Lần kỷ niệm thành lập trường lần trước, công ty tôi có tổ chức ghi hình để tặng trường. Nhưng rồi mọi việc chẳng đến đâu. Mất công, mất thời gian vô ích.

    Lần kỷ niệm này, khi được các bạn hỏi nên tặng trường thứ gì, tôi nghĩ bên tôi có sở trường nên sẵn lòng tổ chức ghi hình và làm clip để trường lưu lại lâu dài.
    Hôm trước được thông báo tới dự họp với ban trù bị của trường lúc 8h00, tôi tới trường và chờ đến 8h30 không có một ai cả!?
    Sau bao nhiêu năm mọi thứ không hề thay đổi. Với cách làm việc như vậy, tôi thấy mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi thấy rằng hôm tới đưa đoàn làm phim về trường rất không ổn. Vì với cách làm việc của trường như vậy, sau chương trình quân của tôi sẽ bỏ đi hết, vì các em ấy khong quen làm việc như vậy. Vì vậy, tôi đề nghị ( Vì các bạn đã thông báo cho trường về việc quay phim) lớp ta đi thuê một đối tác chuyên quay đám cưới để thực hiện chương trình này.

    Rất mong các bạn thông cảm.
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Mình cũng nhất trí với HA, ko làm phim nữa, kể cả thuê ngoài. Lớp mình sẽ tìm phương án khác vậy.

    Nhưng kiểu đón tiếp cựu học sinh như thế thì cũng nản nhỉ.
  5. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    " TRƯỜNG HỌC" nhiều lỗi quá- thẹn quá. :-??.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn yên tâm đi - Lớp chúng mình sẽ có cách giải quyết khác. Dù sao thì chúng mình cũng lớn lên từ đó " nhất tự vi sư - bán tự vi sư" - đừng quá nóng ... mình về trường với tấm lòng của người học trò cơ mà.
  6. Highlander

    Highlander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể nghĩ thế nào cũng được. Tấm lòng mình thế nào mình tự biết. Tôi đủ kinh nghiệm để nhìn trước được diễn biến tiếp theo và không muốn sa vào những việc vô nghĩa và bực mình vì mình thì nhiệt tình và có lòng nhưng người nhận không coi nó là gì cả. Mình quen sống thực, không quan tâm đến danh hiệu và danh từ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn có thể nghĩ thế nào cũng được. Tấm lòng mình thế nào mình tự biết. Tôi đủ kinh nghiệm để nhìn trước được diễn biến tiếp theo và không muốn sa vào những việc vô nghĩa và bực mình vì mình thì nhiệt tình và có lòng nhưng người nhận không coi nó là gì cả. Mình quen sống thực, không quan tâm đến danh hiệu và danh từ.
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Mình vừa về lại trường xưa - tình cảm vẫn dâng trào trong tim như ngày nào. Nhìn dãy lớp xưa nơi chúng mình ngồi học - ước gì đừng ai phá bỏ nó đi ...
    Ngày hôm qua bắt đầu cho ngày hôm nay và ngày hôm nay bắt đầu cho ngày mai!
    Làm thầy hơn 30 năm nay có một chút thời gian được làm trò sao quí giá thế. Nước mắt trào dâng khi thấy góc trường kia là chỗ ngày nào đi học muôn trốn vào trường để không bị ghi tên, gốc cây này đây nơi một lũ đội nón lá - đeo khăn đỏ - đi guốc mộc ngồi tập trung sau khi bị kỷ luật ra khỏi Đoàn vì tội bỏ học tiễn bạn đi bộ đội. Hôm nay được hồn nhiên cất gọi " Thầy ơi- em vẫn nhớ.... em vẫn nhớ tất cả..." - và đi bên người thầy gần 80 tuổi - mình quên mất đã 53... Cảm xúc dâng trào... làm mình quên bao nỗi khổ đau cuộc đời, nhiều lúc thăng hoa cũng làm cho cuộc đời đẹp hơn...
    Mình cảm ơn BLL 10A đã ủy quyền cho mình về trường ngày hôm nay![r32)]
  8. Nguyen_Mai_Anh

    Nguyen_Mai_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    xin thông báo với các bạn 10a : sau khi hỏi ý kiến và được sự đồng ý của BLL tớ đã trích quỹ đóng góp nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lâp trường là 10.000.000đ bạn H.O đã đại diện cho lớp mang đến rồi .BTC nhà trường gửi lời cảm ơn đến tập thể 10a[r32)][r32)]
  9. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chủ nhật vừa rồi mình có tham gia họp ban liên lạc cựu học sinh trường Phan Đình Phùng-Hoàng Diệu bàn về vấn đề tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường,vì hôm đó là ngày đưa tang đại tướng nên đường xá tắc cả nên thời gian bắt đầu buổi họp có chậm lại. Mình đến 8h45 mà còn chưa thấy ai.phải đợi đến 9h mới thấy mọi người tới vì ai cũng đi tiễn đưa Bác Giáp lần cuối.Lang thang ở sân trường vắng lặng mình cũng thấy bồi hồi xúc động,biết bao kỷ niệm tràn về.Trường tuy gần nhưng mấy khi mình bước vào đâu,hàng cây vẫn như xưa,ngôi trường vẫn vậy.chỉ thiếu vắng hình bóng bạn bè cùng lớp.34 năm đã trôi qua,mới ngày nào lớp gặp nhau ở lễ kỷ niệm 35 năm vậy mà 5 năm đã trôi qua rồi,lớp mình vẫn còn ảnh ngày đó trên diễn đàn nhưng mình không nhớ ở trang nào,thời gian thấm thoắt trôi nhanh nhưng nhửng kỷ niệm lớp 10A vẫn in đậm trong lòng mình,vì hoàn cảnh công tác xa nên điều kiện gặp gỡ các bạn hơi ít,vội vã trở về vội vã ra đi đã thành quen với mình.Ngày 6/11 tới mình lại trân trọng mời các bạn 10A tới dự buổi lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của mình và M.A (Chi tiết Mình và M.A sẽ thông báo sau) hôm đó có thể chúng ta sẽ bàn luận công việc luôn,dù vì lý do gì Mình chỉ mong các bạn đến với nhau cho đông vui mà thôi,quá nửa cuộc đời rồi,sinh nhật tới là bước qua năm xung tháng hạn,bước vào tuổi 54,ngoảnh nhìn lại càng thấy nhớ 10A quá,nơi mà chúng mình một thủa học sinh nghịch ngợm, với nhưng mối tình học trò ngây thơ ,một thời gian khổ nhưng đầy ắp niềm vui và tình bạn trong sáng.hẹn gặp lại các bạn,Hải Âu ơi,bạn vẫn là trụ cột của lớp đấy,luôn là một cán bộ nòng cốt của lớp và đừng phụ niềm tin của mọi người.tấm ảnh bạn chụp với Đại Tướng đẹp quá,tớ ghen tỵ đấy.Hẹn gặp lại các bạn,chào thân ái.
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn Quốc Khánh. Đọc những dòng tâm sự của bạn mình thấy ấm lòng...
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013

Chia sẻ trang này