1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với bạn Chiến.
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy diễn đàn này có vẻ không sôi nổi lắm. Ai đó có gói "kích cầu" nào không? Làm gì để dẹp bỏ được tính rụt rè cố hữu và trải lòng với nhau? Mình tin rằng các bạn có rất nhiều điều để nói, vậy hãy nói ra đi. Niềm vui thì nhân đôi, nỗi buồn chia hai. Mình biết là các bạn rất bận nhưng không có nghĩa là quanh năm suốt tháng. Bỏ ra 15 phút thôi để viết đôi dòng đâu có khó khăn gì. Vinh say rất vui nếu có thêm ai đó xuất hiện trên diễn đàn này, cảm giác găp lại nhau thật là tuyệt...Cứ mỗi lần coi lại ảnh 10A là bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lại tràn về. Không hiểu sao ngày xưa mình táo tợn thế? Nào là tập diễn kịch ( kịch bản do Hoàng Dung viết), nào là tập múa (múa với Thanh Truyền, Thanh Hà), kinh thật đấy! Có thể hồi đó mình thích chơi với các bạn gái nên mới "gấu" thế chứ bà già toàn mắng mình là cái đồ lười chảy thây, ở nhà bị chửi rát mặt mới cầm cái chổi quét nhà vậy mà đến lớp lại xông xáo thế???. Mình nhớ những lần ra chơi tranh nhau từng quả táo bé tí xíu cũng thật là vui. Hầu như ai ở lớp mình cũng tinh nghịch cả, nhìn ai mũi cũng hếch hếch rất là buồn cười. Vậy mà đã 30 năm rồi đó...M.A ơi, N ơi! Hãy kể cho mọi người nghe làm bà ngoại nó thế nào? Hình như ai lên chức bà cũng hãnh diện lắm mà khong biết có vui không? Có kinh nghiệm gì nhớ truyền đạt lại nhé! Có một ông chơi với mình nói thế này: con gái đi lấy chồng thì mình mất con, con gái mình đẻ con thì mình mất vợ, đúng hay sai? Hãy trả lời sớm nhé, bây giờ mình đi ăn đây, ngất đến nơi rồi, hì hì.
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Chủ đề thứ nhất thế này đi: Ai liên quan đến bức ảnh này và cái chỗ vàng vàng thì giơ tay phát biểu nào ( Bật mí: Bôi đen chỗ vàng là biết nội dung đấy...)
  4. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa lên chức bà nên chưa có kinh nghiệm,khi nào lên chức biết đâu mình lại có ối kinh nghệm hay tha hồ mà kể cho bạn nghe ,lớp mình cóH.P,B.N lên chức bà rồi .nhìn lại thời gian đã 30 năm trôi qua mà thấy sợ.may mà bạn bè còn giữ được liên lạc , để có niềm vui được trò chuyện với nhau nếu không thì
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 17/06/2009
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy vào trang vnexpress, mục đời sống có bài: Những ông bố không yêu con, hay lém. T ơi! Cái ảnh đó là câu chuyện của mấy người thế? Trong ảnh mình thấy 5, thêm tay ca mơ run nữa là 6 hả?
  6. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình nhầm, xin lỗi M.A nhé!
  7. BuiChien

    BuiChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    C. đồng ý kiến với V: diễn đàn của"nhà mình "(theo M.A nói) còn hơn vắng vẻ, chưa có sự tham gia của số đông. 30 năm rồi những chuyện xưa nay đã trở thành những kỷ niệm ngọt ngào, mình bộc bạch cở mở cho thêm thắm tình bè bạn. Mình thấy rất tâm đắc, rất tự hào với từ "nhà mình" mà M.A dùng để chỉ tập thể 10a chúng mình. Cảm ơn bạn M.A đã có lời hay nhất trên trang!.
    M.A thân mến, C. sẽ nhắc lại một kỷ niệm nhỏ về bạn với C. điều này chắc là bạn không nhớ đâu những C vẫn nhớ mãi. Câu chuyện là: Đã lâu lắm rồi, mình không nhớ chính xác là vào thời điểm nào và chỉ còn nhớ rằng có một lần lớpmình đi lao động làm gì đó. Trong buổi lao đồng đó mình sơ ý bị chảy máu ở tay và chính M.A là người đã lấy ra một chiếc khăn tay để C buộc vết thương để cầm máu. Câu chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng C vẫn còn nhớ mãi đó là một kỷ niệm đẹp về tình bạn bè 10a nhà mình như M.A gọi. C luôn nhớ về Hà Nội, nhớ về các bạn.
    Được BuiChien sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 17/06/2009
  8. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Có 3 người nhưng chưa chắc đã là "chuyện 3 người"...Trong ảnh chắc chắn là có 2 người rồi, người thứ 3 thì mình kô biết là ai...(Nghi thằng chả chụp ảnh ca mơ run đấy lắm ?).
    Thôi hãy để các nhân vật trong chuyện lên tiếng tự nhiên đi...
    Kô ai cởi là tớ tự bịa ra đấy
  9. BuiChien

    BuiChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có phải các bạn thuộc 10a đang coi trang này
  10. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 18/06/2009

Chia sẻ trang này