1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    chắc bây giờ mọi người bận không vào đây giao lưu được .ngó vào ....buồn ghê....
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 28/06/2009
  2. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chào Chiến.bạn có khoẻ không?sao không thấy hồi âm gì.Nha Trang có gì vui không.
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Bạn V mà buồn thì chả ai vui...
    Nói thế chứ 10A chúng mình toàn gần 50 cả rồi, giao lưu trên này 10 người thì 9 U30 đấy bạn ạ...Mình thấy việc này từ lâu rồi, nhưng kô muốn nói ra thôi. Mấy ô bạn bia hứa sống hứa chết rồi chả thấy mặt đâu...chán đến mức mình bỏ luôn cả hội bia rồi...Có tuổi rồi khó tính thế đấy !
    Nhiều lúc thấy rằng kể cả ngày xưa, lớp mình toàn tách nhóm. Bây giờ vẫn vậy hay sao ý...topic chỉ thấy vài người, chả ai ủng hộ cả, nghĩ thấy mình hơi vô duyên, hô hào này nọ...
    À bài bỏ thuốc lá của V hay đấy...ít nhất cũng giúp mình hạn chế 50% được ...3 hôm
    Cá nhân mình vẫn thích lên đọc bài của các bạn...
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào diễn đàn gặp T mình rất vui nên cũng muốn tâm sự với bạn đôi điều.
    Đây là câu chuyện có thật. Lần đó tụi mình lên Mã đà ( chiến khu Đ ) chơi. Khi vào rừng, vì có đông anh em mà một số người rất thông thạo nơi này nên mình nghĩ không bao giờ lạc được. Vì thế cứ đi là đi thôi, không xác định phương hướng gì cả. Đến lúc quay ra thì con chó săn lại chạy ngược vào rừng. Mấy ông anh bèn giao đồ cho mình và nói mình ra trước ( theo hướng dẫn thì chỉ có 2km là ra tới bìa rừng rồi ) còn họ phải quay vào, nếu có thú thì bắt còn không cũng phải lôi con chó về. Thế là mình bắt đầu đi theo hướng các anh ấy chỉ, cả buổi lội trong rừng mệt rã rời nghĩ sắp ra đến nơi ăn nghỉ thì thích lắm. Vậy mà khoảng một tiếng đồng hồ sau khi miệt mài đi vẫn không thấy bìa rừng đâu, luc đó mình mới biết bị lạc rồi. Trong rừng có nhiều ngã rẽ, mình thì lần đầu vào mà không có kinh nghiệm cũng như biết những quy tắc đi rừng gì cả nên bị lạc là điều hiển nhiên. Lúc này đầu óc mình bắt đầu bấn loạn, hoang mang, chân thì vừa đi vừa chạy thuc mạng. Mình gào thét gọi mọi người nhưng đáp lại chỉ là những tiếng loạt soạt không biết của những con gì chạy xung quanh đó. Cảm giác cô đơn, bất lực xâm chiếm hoàn toàn...và mình nghĩ tới cái chết. Nghĩ rằng không chóng thì chầy mình sẽ gục xuống nơi này, không ai hay ai biết. Mệt mỏi, kiệt quệ mà chẳng có ai có thể chia sẻ, giúp đỡ gì được. Chết, rồi sẽ rơi vào quên lãng trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn với tất cả niềm vui, nỗi buồn, cái đẹp, cái xấu. Thế giới vẫn thế, chỉ có mình không được "tham gia" nữa. Không được giao lưu với bạn bè, không được nói lời yêu với người mình yêu, không được lo lắng chăm sóc những người mình thương mình quý, không được làm những điều mình thích, mình quan tâm. Và còn rất nhiều cái khác nữa cần phải tìm hiểu, khám phá...Mình cứ vừa đi vừa nghĩ miên man đủ thứ. Khát khao sống bắt buộc mình phải tìm cách để mà thoát ra. Có lúc mệt quá ngồi bệt xuống tính chờ mọi người đi tìm nhưng ngồi một lát thấy không biết bao giờ mọi người có thể tim ra mình nên lại bật dậy đi tiếp. Có điều bây giờ sẽ lấy mặt trời làm chuẩn để đi theo môt hướng thôi mặc dù mình không biết cửa rừng nằm ở phía đông, tây hay nam, bắc gì cả. Cứ như vậy mình tiến tới sát rừng Nam cát tiên thì gặp đám ruộng sắn người ta trồng. Mừng phát khóc luôn. ( rất may năm đó đám ngưòi này lại đến đây trồng sắn, nếu không mình vào rừng Nam cát tiên thì chỉ nửa tiếng là bị vắt hút máu chết- nghe dân họ nói vậy )
    Câu chuyện thứ 2 là một lần đi sang Lào với mấy người bạn. Khi qua một vùng cực kỳ hoang vắng thì có người đặt ra giả thiết: nếu cho rất nhiều vàng bạc, ruợu ngon, phụ nữ đẹp nhưng phải ở nơi đó thì có ai ở không? Câu trả lời là không vì mọi ngưòi đều thống nhất quan điểm: sống là phải chia sẻ. Không chia sẻ thì mất đi nhiều thú vị, ý nghĩa.
    Còn dưới đây là bài thơ vui mình nghe được lúc nhậu nhẹt nhưng xem ra rất hợp với đám "thanh niên" 10A:
    Ngày xưa thân sắt da đồng
    Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
    Ngày nay như cải muối dưa
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    ( hahhahha...)
    Nay mai về với ông bà
    Nấp sau nải chuối ngắm gà khoả thân
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Ko ngờ V lại có những trải nghiệm sâu sắc đến thế.

    Câu chuyện của V rất hay, có thể viết thành một truyện ngắn "Tình yêu cuộc sống" như J. London đấy...Nhưng mình thích cái giọng kể chuyện chân thật của bạn hơn.
    Hôm rồi họp lớp mình có phổ biến thuốc "Thiên sứ hộ tâm đan" dùng rất tốt cho một số bệnh như tim hồi hộp, mỡ máu...Có bạn nào dùng thử chưa vào báo cáo kết quả cái.
    Mình rất mong diễn đàn này có một chỗ nho nhỏ trong cuộc sống của các bạn. Khi nào các bạn muốn chia sẻ - Hãy nhớ là 10A của chúng ta có một diễn đàn rất vô tư trong sáng này nhé !
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc được những tâm tư và sự trải lòng của các bạn mình thật sự thấy vui vì đây là những câu chuyện rất thật ,rất đời thường nói về khát vọng vươn lên trong cuộc sống kể cả trong lúc khó khăn nhất .Vẫn không thừa khi mình nói rất *cảm ơn* các bạn mỗi khi vào toppic này mình lại tìm thấy một niềm vui.mọi người hãy cố gắng bớt chút thời gian để chia sẻ cùng nhaumỗi ngày nhé .
  7. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói về thuốc *thiên sứ hộ tâm đan* mình đã xem và nhớ rằng ngày trước khi bọn trẻ nhà mình còn nhỏ ông xã nhà mình rất hay cho bọn trẻ nhai loại thuốc này là những viên nhỏ li ti mà nhà mình thường gọi là viên thuốc *thần hiệu* vì ông cụ bố chồng mình có nghề thuốc tự làm ra những viên thuốc này và gọi nó là thuốc *thần hiệu* bây giờ lại gọi là *thiên sứ hộ tâm đan*nói chung đây là loại thuốc đông y dùng rất tốt sẽ có tác dụng từ từ chậm nhưng mà chắc.
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 01/07/2009
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thật phấn khởi khi giúp đươc T bỏ thuốc lá 50% trong 3 hôm- Mình có ích đấy chứ? .
    M.A hoặc T có thể nói mua Thiên sứ hộ tâm đan ở đâu không?
    Pê tồ "chơi bời" chập chờn thế?
  9. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    T ơi! Bia bọt vui ở cái chỗ HỨA SỐNG HỨA CHẾT & HÔ KHẨU HIỆU đó
  10. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Ừ nhỉ ! Đúng là thế, ai cũng thế cả...Bên cốc bia thấy mình hay hơn hẳn. Trở về nhà với vợ, tự nhiên lại thấy kém đi, chả còn thấy ý tưởng nào nữa là sao nhỉ ?
    Nói thế thôi chứ mình cũng hiểu là kô phải ai cũng có điều kiện lên đây đâu. Hơn nữa, có bạn lại chưa quen hoặc ngại chia sẻ thông tin với cộng đồng mạng như thế này.
    À thuốc "Thiên sứ hộ tâm đan" khá nổi tiếng đó. Vinh đến hiệu thuốc tây to to một tí hỏi là mua được ngay. Thuốc này mình được ông Nguyễn Thái Nỷ - Em ruột của Nguyễn Thái Học trên Thổ Tang Vĩnh Phúc giới thiệu 6 năm trước đây. Ông này rất giỏi nghề thuốc lại có tâm nên rất có uy tín trong giới đông y. Mình dùng thuốc hồi đó thấy quá hay (Chữa động mạch vành + mỡ máu). Tác dụng của nó hay nhất là lọc cặn máu, qua đó làm thông thoáng huyết mạch, điều hoà nhịp tim...Thuốc lại rất lành tính, kô có tác dụng phụ nên dùng thoải mái, nhất là ở tuổi anh chị em mình -máu ai cũng nhiều cặn rồi. Khánh PT, Dũng X...dùng thuốc này rồi đấy, V hỏi xem thế nào...
    Giá thuốc ở HN là 85.000 đ/1 hộp 200 viên V nhé.
    Chúc bạn vui và có thêm nhiều câu chuyện hay kể cho bọn mình.

Chia sẻ trang này