1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chiến kều nha chiến à trường cậu ở cạnh núi cô tiên hồi tôi ở đó có lưu truyền một bài thơ rất hay bạn có thể gửi cho tớ được ko nếu quên bạn có thể hỏi dân bản sứ hoặc những cán bộ lâu năm mới biết được tôi rất mong tin của cậu đấy ....
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nickname này là của mình lập từ hồi 2006, lâu quá nên quên hết rồi ...Mọi người ngoài đó sướng nhỉ, được gặp nhau thường xuyên. Mình, Khánh & Tuấn ít khi gặp nhau lắm. Huhuhuhu...
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Minh tt với Dũng x đâu rồi? Chào một câu xong mất hút con mẹ hàng lươn......
  4. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    mình sưu tầm được sự tích núi Cô tiên và bài thơ nói về núi Cô tiên bạn P.Đ xem thử có đúng ý bạn cần tìm không nhé.xin lỗi bạn Chiến mình *le te* góp chuyện cho vui
    Núi Cô Tiên
    Khi đôi mình dừng ngắm núi Cô Tiên
    Vầng mây bạc đã trôi dần,xa lăng lắc
    Tiên nữ xõa tóc giữa trời ngân tiếng hát
    Năm tháng rì rào ?
    Vọng sóng biển khơi .
    Nếu lỡ vắng em rồi
    Anh chỉ còn là giọt nắng chơi vơi
    Lang thang mãi giữa bến bờ vô vọng
    Như Nha Trang kia sẽ bốn mùa biển động
    Khi Hòn Chồng chợt mất bóng Cô Tiên !
    Hạnh phúc có ai ngờ bình dị đến thiêng liêng
    Tiên nữ xuống chọn chồng nơi đất biển
    Để từ đó cánh chim trời chao liệng
    Cái đẹp muôn đời vòi vọi với biển xanh .
    Sao em lại trách hờn trong đôi mắt long lanh
    Trách Cô Tiên ấy anh chưa nhìn thấy được
    Anh chỉ thấy một cô tiên rất thực
    Xõa tóc nhìn trời ?
    Giận dỗi nhìn anh ?
    Sự tích núi Cô Tiên
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tương truyền ngày ấy mảnh đất Nha Trang này chỉ có cỏ lau, mai rừng mọc tràn trên cát trắng, biển ngày ấy chưa êm đềm xanh biếc như ngày nay. Con người khi ấy sinh sống thật gian truân khổ ải. Cuộc sống của họ chỉ dám quanh quẩn trên bờ, trong khi dưới biển cá tôm đầy rẫy. Nhưng họ ko bao giờ dám bước tới chân sóng bãi cát để đánh bắt cá tôm. Bởi vì dưới biển xanh có 1 con quỷ biển hung dữ vô cùng. Nó sẵn sàng tung những con sóng cao ngất đỏ ngầu lên bờ cuốn lấy kẻ nào đứng gần đấy để nhận chìm ăn thịt.
    Con người bị quỷ biển hoành hành, luôn lo sợ trước số phận nhỏ bé của mình.
    Tiếng kêu cứu của họ vọng lên thiên đình, lọt đến tai 1 nàng tiên. Nàng liền nhờ 1 thiên tướng nhà Trời dùng phép diệt trừ quỷ giúp lương dân. Nhưng do lười biếng, thiên tướng kia lắc đầu: "Đấy là chuyện của lão Long Vương, nàng xuống nhờ lão ấy". Nàng tiên buồn rầu... Thế rồi nàng quyết định từ giã thiên đình để xuống trần gian giúp dân lành.
    Bay xuống bãi biển, nàng gọi Long Vương. Nhưng lão còn đi ngao du tới tận góc biển xa vời nào nên ko nghe thấy và chỉ có con quỷ biển hung ác nổi lên. Nhìn thấy nàng tiên có cười sằng sặc:
    - Ha...ha...ngươi dám kêu người giết ta à?
    - Quỷ kia, sao ngươi lại ko cho người sinh sống bình yên?
    - Biển là của ta, ta có quyền nhai hết lũ người đó. Ngươi khôn hồn về chốn thiên cung mà vui đùa, chọc giận ta thì đùng trách...
    Nàng tiên nổi giận rút thanh bảo biếm " Tùng Long " nạm vàng hóa trăm phép rực rỡ hào quang chỉ thẳng vào mặt quỷ dữ:
    - Mi là đồ quỷ ác quấy nhiễu dân lành, lại còn hỗn láo với ta. Vậy ta sẽ giết mi trừ ác...!
    Quỷ biển cũng nổi giận đùng đùng, nó vặn mình tung sóng dữ lao tới...Từ dưới biển 1 con rùa khổng lồ hiện lên chắn sóng thần cho nàng tiên. Quỷ biển hăng máu tung sóng chớp giết nàng tiên. Thanh bảo kiếm trong tay nàng tiên vung lên chém đứt những vòi rồng đen kịt của nó đang muốn quán vào nàng. Khắp trời đất nổi phong ba dữ dội. Con quỷ biển gào thét quyết bóp nàng tiên dũng cảm. Trong lần quyết tử, nó lao ầm cùng con sóng thần cao ngất. Bàn tay hung bạo của nó cầm 1 hòn đá to như quả núi ném thẳng vào nàng. Nàng ngã xuống. Con quỷ đắc thắng lao tới hòng lôi nàng xuống biển. Nhưng dù bị thưong nặng, nàng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng lao thanh kiếm vào ngực con quỷ. Trúng gươm thần, con quỷ bị trọng thương lảo đảo bỏ chạy ra biển nhưng chỉ mấy bước nó gục xuống tắt thở, xác nổi từng khúc trên biển.
    Còn nàng tiên biết mình ko thể nào sống được, ngước mắt nhìn biển đang xanh dần trong bình yên rồi nằm xuống ngủ yên mãi mãi, trên môi như có nụ cười mãn nguyện.
    Ngày nay ai đến với Nha Trang đều thấy nàng đã hóa đá, thành dãy núi màu lam, nằm trải dài xõa tóc xuống biển xanh. Dưới mái tóc của nàng thỉnh thoảng có những đám rong đỏ trông như những vệt máu chảy ra từ xác con quỷ bị chết trôi tới. Và con rùa tốt bụng như đang bơi dưới mái tóc của nàng. Người ta gọi là hòn Rùa. Cách đó ko xa, dấu tích của hòn đá vẵn hằng in vết tay con quỷ ném vào nàng. Người ta gọi là hòn Chồng, còn con quỷ gãy khúc hóa thành dãy đảo hòn Tre
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 08/07/2009
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 08/07/2009
  5. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn M.A đã cho tớ đọc lại sự tích núi cô tiên và bài thơ rất hay mà đôi tình nhân nói lên cảm xúc của mình về núi cô tiên nó làm cho tôi sống lại những ngày tuyệt đẹp khi đóng quân ở đồng đế nha trang . nhân đây tôi cũng nói sơ qua về núi cô tiên cho các bạn nghe :núi cô tiên nằm trên mảnh đát ĐỒNG ĐẾ mà đã đi vào bài hát :<giờ này anh ở đâu...đồng đế nắng mưa thao trường > bạn nào có dịp vào nha trang nên đến bãi biển đồng đế đứng bên hòn chồng ngắm núi cô tiên nhưng phải ngắm lúc mặt trời chưa lên hoặc hoàng hôn xuống thì mới thấy hết vẻ đẹp của núi cô tiên lúc đó sương mù chưa tan mây trôi lững lờ mờ mờ ảo ảo hiện lên hình một nguời con gái đang nằm chân co chân duỗi đầu gối lên bờ cát trắng tóc xoả dài xuống mặt biển xanh ngân ngắt hai quả đồi ở giữa tạo nên những đường cong tuyệt mỹ ....... thôi tôi chỉ tả như thế thôi còn do cảm nhận của mỗi người nữa tôi bật mí cho các bạn biết bãi biển đồng đế hay hơn bãi biển thành phố vì nó thoai thoải ko sâu và nó cũng thơ mộng hơn nếu có trẻ em và người ko biết bơi thì tuyệt vời còn lên bờ thì đã có hướng dẫn viên du lịch Bùi CHiến rất nhiệt tình ko cần BO ĐÂU chiến nhảy há ...há...ok .cạch một phát còn một điều nữu biển nha trang có độ mặn rất cao vào ngày rằm khi trăng lên các bạn ra tắm biển người bạn phủ đầy ánh lân tinh khichạy ánh sáng bắn ra tung toé cho bạn cảm giác vừa sướng vằu sợ thật tuyệt vời chúc các bạn ngủ ngon
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 09/07/2009
  6. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
    Được LCT10a sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/07/2009
  7. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cảnh Thuận chụp núi cô tiên quá đẹp .
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 10/07/2009
  8. ngocminh61

    ngocminh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Núi cô tiên đấy - Nha Trang đấy !
  10. ngocminh61

    ngocminh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là lịch phải trực đêm ở Công ty ( Tuần mình có 1 đêm trực ... hêhê - 1 tối vợ cho thả zooong , để ... nghỉ giải lao ) . Dò dẫm mãi mà chẳng gửi được bài lên mạng đành nhờ Thuận jun chỉ bảo , cứ alô mãi rồi cùng ok ... Những đêm như thế này giá mà có mấy chiến hữu 10A thì vui phải biết . Ở Bắc Ninh có nhièu đặc sản nhưng mình chỉ thích Gà ... chọi và món ... chim tươi . Mà mình biết chắc nhiều ban cũng có sở thích như mình , đặc biệt là các ban gái ... hehê ngon tuyệt vời nhé . Dảm bảo 1 người chén nhưng 2 người sẽ vui . Hy vọng có dịp nào đó được đón tiếp các bạn lên Bắc Ninh được chén và được thưởng thức làn điều dân ca quan họ Bắc Ninh ... Sẽ rất là vui đấy , đôi khi bạn cũng thích được zozozo và thăng hoa cùng các ban mà . Tạm biét nhe và hẹn gặp lại . Mình cũng phải đi chén đây .

Chia sẻ trang này