1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dự định đi H.Đ.L không thành là do phía chị em kém N.T thành thật xin lỗi mọi người nhé
  2. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    chuyện bình thường ko cần phải suy nghĩ MÀ àh,âu cũng là ý trời mà thôi ko đi được lần này thì lần khác có sao đâu .
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote]
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/07/2009
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 14/07/2009
    [/quote]
    [/quote]
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 15/07/2009
    [/quote]
    [/quote]
  3. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhận được sự cảm thông của các bạn là mình vui rồi ,từ hôm t7 mình cứ *lăn tăn* mãi
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thuận uống Thiên sứ hộ tâm đan có xuống cân không?
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Dùng hộ tâm đan kô giảm được cân nhưng giảm được mỡ máu là cái chắc. Ngoài ra còn nhiều tác dụng lọc máu, thông huyết, bổ tim như đã nói...
    Mình trước 70 kg hoạt động gì cứ nặng chình chịch. Từ hồi đi chơi tenis + giảm ăn chất bột (Mỗi bữa chỉ 1 bát cơm), mình đã giảm được 4 cân. Giờ là ổn định 66 kg, quá thoải mái...
    Hôm nay đi họp hội ĐHQS kô gặp Đức bẹt, Cường già mà lại gặp Âu, Tuấn thỏ mới ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn khi biết Vinh cũng là khách mời chương trình "Về nguồn" - Kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ 23-7 (Tuấn râu nói thế). Hoá ra mình ít giao lưu nên kô biết trái đất thực ra là quá hẹp, loanh quanh toàn người quen. Lớp 10A mình hoá ra cũng nổi tiếng phết trong hội ĐHQS đấy nhé !
  6. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện hài hước, mình vừa hỏi Thuận về chuyện giảm cân thì bà xã nói cái cân bị hỏng, bất cứ ai nhẩy lên nó cũng giảm cho 3kg và nó đã làm một số người mừng hụt chứ không riêng gì mình. Nhưng có một điều chắc chắn là sau khi uống một hộp TSHTD mình thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Có thể tuần sau mình sẽ đi làm một số xét nghiệm cho nó chính xác. Mà Th có biết một đợt điều trị dùng mấy hộp không?
    Dạo này kẹt công chuyện nhiều, hai nữa không dính dáng với ĐHQS nên có Tuấn râu nói mình cũng không ra được. Sao Âu & Tuấn thỏ lại xuất hiện ở đấy nhỉ???
  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Vừa trở về chuyến đi "Về nguồn" của hội ĐHQS. Quá vui và ý nghĩa. Mình với Đức tìm lại đúng cái nhà đã ở cách đây 30 năm. Bà chủ nhà năm nay 68 vẫn nhận ra Thuận (Chắc trông trẻ quá!). Kô thấy Âu và Tuấn trong đoàn nữa, chắc bận rồi. Cả khoá bọn mình về thôn Khả Duy, Hải Dương tới hơn 300 người, 6 xe 60 chỗ, hơn 2 chục xe con làm náo loạn cả khu vực vốn rất yên tĩnh. Đây chắc chắn là sự kiện hiếm có với địa phương và với cả những cựu chiến binh bọn mình. Chắc những lễ kỷ niệm 40, 50 năm...lần sau sẽ khó đông đủ và hoành tráng được như thế.
    Còn thuốc TSHTĐ thì dùng liên tục 1 tháng, ngày ngậm 3 lần, mỗi lần 10 viên. Sau đó thì chỉ dùng khi khó chịu (Thường là những lúc thay đổi thời tiết ở miền bắc hoặc đau đầu, tim đập nhanh, hồi hộp...). Thấy thoải mái thì ngưng, kô cần liên tục như lần đầu nữa.
    Khá nhiều người dùng sau 1 tháng đi xét nghiệm thấy các chỉ số đều OK đấy. Vinh nhớ Giang to học cùng ĐHQS với bọn mình kô ? Đ/C này suốt ngày bia rưọu, đủ thứ bệnh trong đó có bệnh tim hồi hộp, đập nhanh. Cách đây 5 năm mình giới thiệu cho Giang dùng thuốc này bây giờ gặp lại trông ngon trớn, cảm ơn liên tục.
    Vinh cứ dùng đi nhé, thấy tốt phải bay ra HN tạ lễ thầy thuốc 10a đấy nhé...hề hề
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Uh! Mình cảm thấy ghen tị với hội ĐHQS rồi đấy, không dễ gì tổ chức được như vậy đâu. Rất cám ơn bạn Thuận đã tư vấn cho mình về TSHTĐ. Chăc chắn mình sẽ tiếp tục dùng thuốc này. Mà hơi tò mò một chút: sau khi dùng TSHTĐ Thuận thuờng xuyên thức khuya thế hả? Mình để ý các bài viết của bạn toàn vào lúc 11 rưỡi 12 giờ, cam đoan là vợ chồng bạn rất hạnh phúc....Cung hỉ cung hỉ!
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Mình thường xuyên kô ngủ trước 12h đêm, trừ tối nào uống say quá thôi Việc hay post bài vào lúc nửa đêm vì lúc này mới yên tĩnh, ngồi một mình với màn hình. Đấy là thói quen kô liên quan gì tới TSHTĐ. Một phần cũng vì nhà mình khá chật, hai vợ chồng hầu như kô có không gian riêng...
    Vinh hỏi gì mà khó thế hỏi về chuyện đó thì 10 người đều chỉ có 1 câu trả lời duy nhất thôi...bí mật kô được tiết lộ
    Tối nay 10a có vụ tiếp đón Tuấn ở gần nhà mình đấy. Vui lắm nhưng mình chỉ ngồi uống được 4 chai bia, hát một nửa bài, rồi cáo từ vì nhà có việc. Chắc chốc nữa các bạn ấy về thế nào cũng tường thuật đấy. Mình cũng đang chờ đây...
  10. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn 10A
    Giờ đây khi chỉ còn Dũng Xôi, Thảo ma, Khánh bê tồ trên bàn rượu mình mới thấy thấm thía tình bạn lớp 10A chúng mình
    Nhân đây mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp tốt đẹp nhất về tình bạn của lớp chíng mình.
    Cầu chúc cho tình bạn của chúng mình mãi mãi không phai nhòa

Chia sẻ trang này