1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tuấn thỏ sướng nhỉ, nhìn là thấy thoả mãn rồi...! Dũng còn uống thuốc không hay dùng một đợt là xong? Mà bây giờ ngồi cạnh các bạn nữ có hồi hộp không? Tim đập có nhanh không?( Cái lày ngộ hay pị lắm đó)
  2. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    vinh say thấy tụi mình có vui không?Lâu lắm rồi mình mới lại chén món bánh tôm Hồ Tây,ngon thật.ăn xong là thấy nhớ lại những ngày nào.....Mà mình vừa phát hiện ra là tháng 8 này có 2 cặp trùng sinh nhật ,Tuấn+Truyền:15/8.Chí Kiên+Loan béo:16/8.Không biết là có được khao bánh kem không?
  3. minhduca2

    minhduca2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn. Đáng nhẽ đã được nói chuyện với các bạn từ lâu rồi, nhưng vì thủ tục đăng ký hơi phức tạp, nên đến hôm nay phải cầu cứu Thuận "già" mới thành công.
    Hôm gặp mặt 30 năm ngày nhập ngũ tại Đoàn Đào mình cũng gặp Tuấn "Thỏ", đã hẹn gặp nhưng hắn bảo rất bận, đừng thông báo với ai khác, thế mà hôm nay lên mạng lại thấy ảnh hắn đang nhậu với hội 10A. Thằng thật quá tệ.
  4. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chào người bạn mới đến,góp thêm một niềm vui
    hôm qua thật vui ...mình thấy tiếc cho bạn...ơ hay chắc là mình nghe nhầm...mọi người *tíu tít* gọi nhau nhưng hình như mình nghe thấy nói là M.Đ bận không đến được ..dịp khác mình * xungphong* gọi bạn đầu tiên nhé ,
  5. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mai Anh đã cho các bạn biết được không khí 10A lớp chúng mình-Xem ảnh DX chắc Vinh cũng hiểu tác dụng của TSHTD
    Trong không khí vui chung của lớp mình lại chợt nghĩ đã đến lúc 10A chúng mình cũng phải đặt ra cho chúng ta 1 tiêu chí rõ ràng mạch lạc , 1 phương hướng hành động trong thời gian tới và lâu dài.
    - Trước mắt hướng tới kỉ niệm 35 năm ra trường, tôi kêu gọi các bạn đóng góp ý kiến để chúng ta làm sao tổ chức ngày đó thật ý nghĩa nhất.
    (>--<)
    (^.^ ,,)
    (")..(")
  6. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...! Dân quậy sắp đủ mặt rồi, chào Đức đầu bự nhé. Pê tồ nhớ nhắc anh em ngoài đó nếu có uống thì uống thêm một ly giùm bạn nha.
    Ban liên lạc thông báo tìm trẻ lạc đi, có ai thấy H.O không vậy
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhìn D xôi ngon lành lắm- TSHTĐ muôn năm!
  8. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Chào Đức đầu bự chúc mừng bạn tham gia diễn đàn của lớp hy vọng bạn có nhiều cú bứt phá ngoạn mục .
  9. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Xem ảnh của các bạn tôi thấy bạn nào mặt mũi cũng phương phi hớn hở đôi lúc cũng phiêu linh lãnh mạn ra phết thạt là tiếc mình ko tham gia được hôm ấy thôi đành cạch xuông vậy
  10. minhduca2

    minhduca2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bố H.O ốm rất nặng, hiện lúc nào H.O cũng phải bên cạnh, bởi vậy ko gặp mặt được ai. Say à, tao nghĩ bọn mình già thật rồi. Ngày xưa nghĩ chỉ bọn giở hơi, rỗi việc mới lên mạng "chát chút " ; Nhưng giờ thấy ko phải vậy, tức là mình đã thay đổi - đã già rồi. Cũng đúng thôi, qui luật mà. Những ngày trong bệnh viện trông ông già, nhìn ông nằm lại chạnh lòng nghĩ nay mai đến lượt mình mà chán.

Chia sẻ trang này