1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    *đi một ngày đàng.....gặp toàn người đẹp... *.ở giữa một rừng hoa ... trông V *trẻ * nhất hội đi cùng đấy...
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Pê tồ biết "Bin Laden" hả? Hồi bên Nga có ở gần nhau kg? Đây là ông bạn nối khố và cũng là người làm mai bà xã mình bây giờ. Chuyến đi Myanma cach đây 3-4 năm rồi nên để mình nhớ lại một chút rồi kể sau nhé.
    M.A lại làm bạn phấn khởi rồi đấy...
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chuyến du lịch hết sức thú vị mà nếu không có ông bạn "Bin" thì chắc là không thể thực hiện được.
    Từ SG bọn mình ra Đà Nẵng bằng máy bay rồi lấy ô tô cty Thọ chạy lên Lao Bảo, ở đây có đám hải quan cửa khẩu với lời tuyên bố rõ ràng: nếu không nhậu sẽ không bao giờ nhấc barie cho xe qua! (sợ chưa?). Lần đầu tiên mình quen và chơi với dân Quảng Trị là đám HQ này, rất nhiệt tình & cũng rất thiệt tình.Có một "tay chơi" tên là Đông mà nếu nói đến dân ca 3 miền thì thôi rồi, điệu gì cũng hát, cũng gõ nhịp gõ phách được (Tâm lùn mà gặp chắc là khoái lắm). Bởi vậy mỗi lần gặp đám này là một lần..."đứt bóng". Ở Lao Bảo có 3 món mà mình thích là: cháo lòng tiết canh, thịt nghé và cá chình suối, nếu ai có dịp đến đây hãy thưởng thức nhé, ngon lắm đấy!
    Ở LB 1 đêm, sáng hôm sau bắt đầu qua Savanakhet đi Vienchan. Đường đẹp, vắng người nên nhiều đoạn có thể chạy với tốc độ 130~140km/h được. Bên này cũng hạn chế tốc độ nhưng ...đừng sợ. Hầu như các cán bộ của họ đều được đào tạo ở VN. Mình đã đi châu âu, Trung quốc và một số nước đông nam á nhưng duy nhất qua Lào mình mới có cảm giác mình là dân nước lớn. Bữa tụi mình tới Vienchan đúng vào dịp ở đây họp hội nghị bộ trưởng các nước Asean, tất cả xe cộ ngoại tỉnh đều bị cấm, cảnh sát lập hàng rào vòng trong vòng ngoài vậy mà khi tụi mình trình hộ chiếu ra thì lọt hết. Nói về sự lạc hậu, không biết ở lĩnh vực nào chứ riêng về ý thức chấp hành luật lệ giao thông thì dân Lào hơn đứt dân Việt, đi đứng nhường nhịn và không bao giờ bóp còi inh ỏi. Ở VN ra đường là gặp "tưóng", gặp "tá", chen lấn xô đẩy, hơi một tí là phùng mang trợn mắt lên rồi ...sợ lắm!
    Mình có độ nhậu phải đi rồi. Chiều nếu không say mình sẽ kể tiếp nhé.
  4. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là chưa biết thì háo hức khi nhìn thấy rồi thì... giời ạ
    ... mình ko muốn mạo hiểm đâu VS àh . nói thế thôi đươc đi một chuyến DL như thế ko phải ai cũng thực hiện được . nhất là nghe VS kể lại chuyến DL kỳ thú đó mình thấy bạn thật là một người may mắn và hạnh phúc
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 03/08/2009
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/08/2009
  5. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Trông ảnh không nhầm thì bà xã Vinh đang quì đúng không?thôi uống vừa vừa đừng say rồi kể nốt chỗ dở đi,hay là ở đoạn kết ấy,
  6. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Rất hay ! Cứ dừng ở Lào lâu lâu một chút nhé...
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Người đang quỳ không phải là bà xã, có thể là khách du lịch hoặc dân địa phương nhưng đang cầu trời khấn phật đươc lấy một trong ba thằng Việt nam làm chồng ...
    Tiếp tục hành trình nào. Vienchan là một thành phố nhỏ, thanh bình, thân thiện. Tụi mình ở tại một khách sạn của người Việt. Phải nói là người Việt ở bên này tương đối khá giả, thậm chí rất giàu. Mình đã được thấy một số toà nhà của họ, như những toà lâu đài của những nhà quý tộc bên nước Anh. Ở đây còn có một ngôi trường dạy riêng cho con em người Việt, đầu tuần chào cờ và hát quốc ca Việt nam...Khẩu vị của người Lào khá giống của người Thái, xôi và các món chua chua cay cay. Ngủ ở Vienchan một đêm, sáng hôm sau tụi mình đi Sainha bouni, một tỉnh lỵ nằm phía bắc Lào, trông khá giống thị xã Phủ Lý những năm 80. Nơi này Th quen gia đình nữ trung tá công an tỉnh tên là Đu sỉ (phát âm là vậy còn chính xác viết thế nào mình không biết). Đu sỉ nấu rượu rất ngon và uống rượu cũng số dzách, xinh_ thông thạo tiếng Việt vì hồi xưa học đại hoc an ninh ở Việt nam, dịu dàng, chu đáo như một cô em gái vậy. Ầy dà, chắc kiếp sau mình lấy vợ người Lào quá...Buổi tối Đu sỉ cắp nách mấy chai rượu rồi đưa chúng mình đi nhậu. Nhiều món ngon, lạ miệng nhưng tuyệt nhất là món ong bắp cày rang, chẳng biết người ta tẩm ướp những cái gì mà khi mang lên thì thơm phức, bỏ vào miệng nhai thấy bùi bùi béo béo ngon ngọt không thể tả. Cứ một con ong (to bằng đầu ngón tay) lại "đá" một ly rượu, bên cạnh mấy cô gái Lào xinh tươi này thì anh Pavel Cosaghin có sống lại cũng quên đi biểu tình.
    Ở Saina bouni 2 ngày thì tụi mình quay về Vienchan để tiếp tục hành trình sang đất Thái...(hết tập 2)
  8. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    T ma mà đọc chuyện này chắc bồn chồn lắm đây...Lớp mình chắc chẳng ai tửu lượng cao như hắn. Vẫn biết K PT, Ph nhom tu luyện Vodka mấy năm trời trên đất I-van cũng thâm hậu, nhưng chưa đến tầm T ma. Chắc chắn luôn...
    T ma quê Nông Cống xứ Thanh, lên TW vào năm 78, sinh hoạt tại chi bộ 9A PĐP. Nhiều hơn 3 tuổi so với khóa học, Th học khá và là 1 trong số ít người đỗ ĐH ngay kỳ thi đầu tiên. Chuyện về Th thì dài, từ chuyện lấy vợ rất sớm đến chuyện về hưu cũng rất sớm?Ông con đầu cao ráo đẹp trai, từng là diễn viên đóng phim NKVA phần 1, nay đang là công chức sáng giá của BNG...Th quan hệ rộng, từ VIP đến thảo dân hỏi ai cũng biết.
    Với vẻ ngoài khá lão hóa, mái tóc bạc mờ ảo sau làn khói thuốc Seven stars (Sao bắc đẩu), Th ngồi đâu cũng chọn hướng quay mặt ra ngoài (bệnh nghề nghiệp của bên An ninh). Lúc uống rượu, Th trông như Lý Bạch túy tửu dưới đêm trăng. DX phục lăn Th ở cái cách ngậm điếu thuốc, phả khói rất sành điệu sau mỗi tuần rượu. Rồi rượu vào lời ra?những túy ngôn như những nhát chém, câu chuyện như được kể bằng những đọi máu, rần rật, tuôn trào. Bạn rượu với Th thường hay bị quá đà, chợt tỉnh thì đã qua canh Tý, lảo đảo bước ra, chả biết mình đang ở đâu nữa.
    Theo sổ nhật ký của một số quán rượu quanh khu vực Ba Đình, sơ sơ trong gần 4 tháng qua 108 chai rượu các loại được Lý Bạch 10A ân sủng. Đấy là chưa kể những lần?.(còn tiếp)
    Được LCT10A sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 05/08/2009
  9. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chuyến du hành kiểu này nếu đến Miến Điện chắc còn lâu mới tới nơi,kỷ niệm sâu sắc mà đã có người đoán ra đoạn kết rồi.cuối tou sẽ có một đám cưới hoành tráng đúng không?Vinh kể tiếp đi.
  10. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10

    Ba chục năm rồi đấy...
    Biền biệt nơi phương xa...
    Sương đậu trên mái tóc...
    Cho màu xanh bay ra...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này