1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo: Miến điện du ký sẽ phải gác lại mấy kỳ. Chúng tôi đang hồi hộp theo dõi số phận của Th ma cư sĩ. Bản thân tôi tiếp cận đối tương này khá nhiều lần, công phu uống rượu của y thực sự là khủng khiếp, hai tay như múa, cấm giọt nào sểnh ra ngoài, kể cả ngồi lâu đến đâu cũng vậy, từng ngụm từng ngụm trôi xuống cổ y êm ru không một tiếng động , hôm nay nhậu mai lại nhậu tiếp, cấm có ai doạ được hắn. Đây chính là bản lĩnh, là công phu năm tháng. Nếu ai để ý ánh mắt hắn nhìn chai rượu thì mới hiểu...phụ nữ mà gặp ánh mắt đấy chắc chắn nhũn như con chi chi. Theo mình, Th đang tiến tới sự hoàn mỹ, rượu hoà vào người, người hoà vào rượu, toàn thân thơm phức mùi nho và gỗ sồi...
    Bigheads tiếp tục đi! Hôm nay đừng đánh banh nữa.


    Được lecung sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 05/08/2009
    Được lecung sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 05/08/2009
    Được lecung sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 05/08/2009
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Tây Miến du ký tiếp đê...đang hay
    Còn chuyện Th ma cư ẩn còn dài lắm...rượu bất khả từ...cứ từ từ hôm nào khai thác tiếp.. khà khà
  3. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Để giải lao giữa 2 tập" Thiên Miến Điện ký " tôi xin kể câu chuyện THHẦN ĐÈN cho các bạn nhé : Có 2 vợ chồng đi đánh gôn 18 lỗ khi còn lỗ cuối cùng thì ông chồng dặn vợ : em phải đánh cẩn thận kẻo đánh vỡ cửa kính của ngôi biệt thự sang trọng kia thì đền ốm đấy vừa nói xong thì bà vợ cho một phát vỡ cửa kính luôn 2 vợ chồng sợ tái mặt và đi đén ngôi biệt thự để hỏi xem thế nào khi cửa mở xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng , bên cạnh là trái gôn cùng mảnh kính và mảnh vỡ của một cái bình , ông chồng lắp bắp nói: xin lỗi ông chúng tôi lỡ đánh vỡ cửa kính nhà ông xin ông thông cảm và cho chúng tôi được đền bù .Người đàn ông bèn nói : xin lỗi là thế nào chính tôi mới phải cám ơn ông bà chứ vì tôi chính là thần đền đã bị nhốt 1000 năm ở trong cái bình kia may nhờ có ông bà làm vỡ cái binh và giải thoát cho ta , bây giờ ta có 3 điều ước 1 cho ta còn 2 là của ông bà , ông bà muốn ước điều gì ta cũng đáp ứng được 2 vợ chồng đang từ lo sợ chuyển thành vui mừng vô kể .Ông chồng liền nói ta ước gì năm nào ta cũng có MỘT TRIỆU ĐÔ để ko phải làm gì mà vẫn có tiền tiêu xả láng THẦN ĐÈN trả lời dược điều ước của ngươi đã được thực hiện tiếp đó bà vợ liền nói ta ước gì ta có nhà ở khắp nơi trên thế giới để ta đi đến đâu cũng có nhà ở , đuợc điều ước của ngươi đã xong . Thế còn điều ước của ngài là thế nào ? ông chồng sốt ruột , àh... ta đã bị nhốt ở trong bình đã 1000 năm đã lâu ta chưa được làm chuyện ấy với đàn bà ta đề nghị ngưoi cho ta ngủ với vợ ngươi một lần ông chồng nghĩ mình đã có nhiều tiền rồi thì một lần có sao đâu nên lưỡng lự nhìn sang vợ bà vợ cũng hơi ái ngại nhưng nghĩ một món lợi như thế nên đồng ý thế là thần đèn và bà vợ vào nhà đóng cửa lại khoảng 2 tiếng sau lúc mặc quần áo thần đèn hỏi thế chồng em năm nay bao nhiêu tuổi rồi dạ chồng em năm nay 35 tuổi thần đèn lại nói : chồng em 35 tuổi sống ở thời đại này mà vẫn còn tin là có thần đèn à . há...há...há... (sưu tầm )
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 05/08/2009
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Th ma ở lại chúng ta tiếp tục lên đường vậy. Pê tồ đoán 2 lần sai rồi. Cái đám cưới hoành tráng kia đã xảy ra cách đó 1 năm, bước chân sang Thái chỉ có mình, Thọ & Ninh "choắt" (cựu cầu thủ đội thể công- nhà ở phố Hàng Đậu nhưng bây giờ cũng ở trong này) còn xe hơi thì được nhân viên của Thọ lái về Đà Nẵng vì Thailand vẫn chưa cho mình chạy xe qua.
    Từ Vienchan bước vài bưóc chân là sang Udon Thani, một tỉnh phía đông bắc Thailand, tụi mình được anh Cu, một Việt kiều đón. Đây là người đàn ông tốt bụng, hiếu khách. Anh ấy bỏ hết công viêc để đưa đón, phiên dịch suốt thời gian tụi mình ở bên đó, thậm chí đưa tụi mình sang tận Myanma chơi.( người mặc áo trắng trong bức ảnh cuối cùng là anh ấy đấy). Thành phố Udon khá lớn, buôn bán sầm uất. Nơi đây có sân bay mà hồi chiến tranh Mỹ lấy làm căn cứ để bay sang ném bom miền bắc. Nghe nói hồi đó đặc công của mình đã mò sang đây tính "khừ" rồi nhưng không thành vì an ninh của nó tốt quá. Bà con Việt kiều ở đây tương đối đông. Ngày xưa bị "đì " ghê lắm vì Việt nam là nước cộng sản và họ coi dân Việt là một dân tộc hung hăng, hiếu chiến. Mãi đến khi mình vào Asean mọi quan hệ mới được cải thiện. Người Việt sang đây giúp việc, bán hàng cũng nhiều nhưng vì là đi làm chui cho nên cứ 3 tháng lại phải lên cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh sau đó nhập cảnh lại. Sau khi tụi mình về Việt nam khoảng 1 tuần thì nghe nói có 2 người Việt nam bị bắn chét ngay tại khách sạn tụi mình đã ở. Hình như mafia thanh toán nhau thì phải. Hú vía ( mafia cũng hay nhầm lẫn lắm ). Ở Udon chán rồi chúng mình thuê xe đi Chiangmai, kinh đô cũ của Thailand. Chúng ta vẫn gọi là Chiềng Mai nhưng sự thực dân Thái đọc là Chiêng Mày. Khí hậu mát mẻ như Đà Lạt vậy. Mình cứ ấn tượng mãi về khu chợ đêm ở đây, bán đủ các loại đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp. Khách du lịch nước ngoài đông như kiến, nhất là người tây phương. Mình mua được mấy cái mặt nạ và mấy con ngựa tết bằng sợi, coi như góp phần thúc đẩy ngành du lịch nước bạn . Có một điều mình không hài lòng ( chắc Th ma cũng thế ) là phong trào nhậu nhẹt kém quá, lẻ tẻ và manh mún, không đưọc nghe những tiếng hô: dzô dzô hào hùng, khí thế như ở ta làm chuyến đi bớt một phần hứng khởi. Thôi thì tập trung vào những cái khác vậy.
    Sau Chiangmai là thị trấn Maesai, thuôc tỉnh Chiangrai, có cửa khẩu thông với Myanma...(hết tập 3 vì buồn ngủ quá rồi, Pê tồ và các bạn đừng giận nhé )
  5. BuiChien

    BuiChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chào DUNG và TUYEN các bạn khoẻ cả chứ. Hà nội có gì vui không
    Hôm ở HN gặp MA nhưng vì không có nhiều thời gian nên hẹn lần sau sẽ tụ họp cùng các bạn. Thông cảm nhé! rất vui khi được hội ngộ cùng mọi người
    Được buichien sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 06/08/2009
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc ,chắc hôm đó B.C ra H.N kết hợp nhiều công việc nên cũng chỉ gặp bạn nói chuyện được vài câu...thôi hẹn gặp lần sau vậy
  7. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn 10A
    Đã lâu hôm nay mình mới trở lại, diễn đàn lớp mình bây giờ thật đông và vui, trong đó tôi thấy :
    - Một LCT khỏe và viết đều
    - Một VS nhiệt tình và hài hước
    - Một Mai già chân thành và thẳng thắn
    - Một PĐ nhiệt tình và sôi nổi
    - Đức đầu bự lính mới tò te đã để lại dấu ấn
    - Một T79 sức trẻ hứa hẹn nhiều mới mẻ
    - Một HO mô phạm nặng ân tình
    - Một Minh tò te mời các bạn lên tiên sơn... mất hút con mẹ hàng lươn
    - Một thượng tá Chiến kều post ảnh khoe các bạn
    Để DX nối tiếp chuyện về th ma cư sĩ : Sau khi khi ở quán bánh tôm Hồ Tây về tôi và bê tồ qua nhà th ma được bà chủ cho thưởng thức món cá dô ta rán giòn uống với rượu tây khỏi phải bàn chắc các bạn cũng biết... bọn tôi ngật ngưỡng gần 12h đêm mới về.
    Xin lỗi, chuẩn bị đến giờ đánh banh, hẹn lần sau ........



  8. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được M tò te hiện nay đang bay từ NhaTrang ra HN qua DX mời các bạn 10A đúng 10h đến 10h30 chủ nhật tuần tới đến Tạ Quang Bửu-Khai trương cửa hàng bia hơ HN.
  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhà *lý luận,phê bình* D.X .....
    *Chân thành,thẳng thắn,nhiệt tình*-Đó mới chính là người bạn của mình.
    Ngày xưa hồi còn đi học ,nghe các bạn gọi *Mai già* cứ * ngại* còn bây giờ thì đúng quá rồi ....
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 07/08/2009
  10. sway79

    sway79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vắng thế nhỉ?

Chia sẻ trang này