1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Được tin Bố của bạn Hồ Oanh vừa tạ thế
    Diến đàn lớp 10A PĐP xin chân thành gửi đến Hồ Oanh và tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

    Cầu mong Cụ siêu thoát miền Cực Lạc và luôn phù hộ độ trì cho con cháu.

  2. minhduca2

    minhduca2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với H.O và gia đình bạn.
    BLL à, có lẽ các bạn phải thông báo ngày giờ, địa điểm tổ chức tang lễ để mọi người trong lớp ai có điều kiện thì đi viếng.
  3. sway79

    sway79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Già nua tóc bạc điểm sương
    Cha tôi nhân hậu tình thương tràn đầy
    Công Cha nâng chín tầng mây
    Chất cao nghìn núi , đong đầy trăm sông
    "Con chưa một lần đặt bút viết về Cha
    Giờ mới thấy con vô tình đến vậy
    Nhìn vết xe đời con chợt thấy
    Những vết nhăn của ngày tháng bôn ba ...
    Chưa một lần con viết tặng Cha
    Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt
    Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn
    Giỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu ...
    Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la
    Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc
    Thương Cha nhiều nhưng con không thể khóc
    Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha?
    Không biết bao lần con bước đi xa
    Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ
    Mỗi lần đi là biết bao trăn trở
    Con vẫn không quên lời dạy của Cha:
    "Hãy ngẩng đầu rồi Con sẽ vượt qua
    Vì Hạnh Phúc không dễ dàng mà có" ..."
    (sưu tầm )
  4. sway79

    sway79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nick SAY đã có người lấy. Bởi vậy mình thêm chữ W vào, đọc thành "xoay". Còn số 79 là mình bắt chước T.T
  5. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    xin thông báo với các bạn 10a.
    Bố của bạn Hồ Oanh đã qua đời lúc 22giờ10 ngày 7.8.2009 .thọ 83 tuổi
    Lễ viếng từ 12giờ đến 13h30.Truy điệu lúc 13h45 ngày thứ Ba
    11.8.2009*tức ngày 21.6 năm Kỷ sửu* Tại nhà tang lễ B.Q.P.
    Số 5 TRẦN THÁNH TÔNG
    lớp mình đã hẹn nhau đi viếng cụ lúc 13giờ.
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/08/2009
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 10/08/2009
  6. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, mình và các con đi chơi đã về, vào diễn đàn nhưng chẳng gặp ai cả mọi người phải hẹn giờ nhau vào đây nói chuyện cho vui.cám ơn lời chúc mừng sinh nhật của các bạn.khi nào gặp nhau nói chuyện nhiều
  7. sway79

    sway79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tuyền đi du lịch về có gì vui kể mọi người nghe đi.
  8. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bạn T.T có thể post ảnh đi du lịch lên đây cho các bạn xem nhé
  9. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Đêm nhớ cha không ngủ được HO lại tìm đến nơi tổ ấm 10A. Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn!
  10. sway79

    sway79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc cho những ai vẫn còn cha mẹ....

Chia sẻ trang này