1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn ai nấy đều tươi cười rạng rỡ [
    :D]....mình cũng thấy vui lây...
    D.A bây giờ trông khác lắm...đẹp lên nhiều mình chỉ nhận ra bạn ở nụ cười là vẫn giống ngày xưa thôi
  2. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn lớp 10A sài gòn
    Cám ơn người bạn đã chọn và tổ chức cuộc hội ngộ này
    Trong không khí vui chung cho phép tôi nâng li cùng các bạn
  3. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    DA khác quá nếu ko xem ảnh mà gặp ở ngoài đường chắc ko nhận ra nhưng có( nụ cười chiến thắng ) thật tuyệt vời bạn vào diễn đàn đi để cho các bạn giao lưu .
    ĐP có vẻ cô đơn giữa biển người thật tội nghiệp
    2 cặp gia đình đúng là trai tài gái sắc sao ko thấy phu nhân của TUẤN thỏ nhỉ ? Mình tranh thủ gạch đầu dòng vài chữ khô khan góp vui cùng các bạn mong các bạn thông cảm nhé . Mình phải đi đây chào nhé !...
  4. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Chào tất cả các bạn! Mọi người vui quá, mình chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ thế nhé.
  5. sway79

    sway79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục Myanmar nhé
    Tụi mình 3 người cộng anh Việt kiều Thái nữa là 4 lên phía bắc qua cửa khẩu Maesai sang đất Miến. Thủ tục nhập cảnh khá nhanh và dễ dàng. Nơi tụi mình tới là vùng tam giác vàng, nghe nói cách sào huyệt của Khun Sa khoảng 30km. Nghĩ cũng mạo hiểm vì Khun Sa bắt được thì chắc bây giờ tụi mình đang chổng mông lên ở một cánh đồng thuốc phiện nào đó rồi . Bên này nhiều chùa chiền và hoạt động buôn bán đá quý khá là nhộn nhịp ( mình có mua một cái vòng cẩm thạch về nịnh vợ nhưng chưa thấy cô ấy đeo bao giờ ). Chùa thì rất sạch sẽ, trang nghiêm, giầy dép phải bỏ bên ngoài chứ không được đi vào trong điện. Đất nước thì nghèo song chùa chiền rất hoành tráng. Chúng mình thăm mấy ngôi chùa rồi tới một khu văn hoá- du lịch, nơi có mấy bộ tộc như các bạn thấy trong ảnh đó. Ở đây các bạn có thể chụp ảnh và xem họ nhảy múa. Cô bé mình bế rất xinh nhưng cứ nghĩ sau này cổ cũng dài như mấy "con hươu" kia lại thấy tội nghiệp. Có thể mình nghĩ vậy thôi chứ có khi cô bé đó lại đang ao ước một cái cổ cao mấy chục "ngấn" cũng nên . Vì vào Myanma theo dạng nhập xuất cảnh trong ngày nên thực tế tụi mình cũng không thăm thú được gì nhiều. Quay lại Chiengmai ( Thái lan ) rồi chúng mình đi tàu hoả về Băng cốc sau đó bay về Sài gòn. Hết chuyện.
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của LeCung ở trang 53 sau một thời gian bị khoá bây giờ lại xem được rồi
    Câu chuyện của VS kể về chuyến đi du lịch thật là thú vị và hấp dẫn,nó làm cho người đọc cảm nhận như đang đồng hành với người kể chuyện...,cảm ơn bạn nhé.
  7. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ĐX trông dì đã khoẻ chưa?
    Tuần sau nhớ trở lại đội bóng
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình ra HN rồi...giờ là lúc nói lời cảm ơn các bạn 10a trong SG đã cho mình những giờ phút thật vui vẻ đậm chất 10a.
    Đặc biệt là VS đã tổ chức một bữa tiệc toàn rượu ngon và chuyện hay...
    KH, T thỏ, ĐP nhiệt tình ngồi với bạn HN tới tận 0 giờ...
    Vợ chồng Vũ-DA với những nụ cười rực sáng Bến Nhà Rồng...
    Và trên hết là tình bè bạn đồng niên còn mãi...
    Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất để lại say sưa quên cả thời gian
  9. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Há...há....há... DX àh em gái của bà chị vợ sắp khỏi rồi hy vọng thứ 3 này ra sân vối các bạn được
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Trong lòng chứa chất nhiều điều mà chẳng biết nói gì cả...Mình xin dược ngồi "nhấm nháp" niềm vui của các bạn . Thế cũng là hạnh phúc rồi.

Chia sẻ trang này