1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Cái mà ĐX nghĩ kô phải là đáp án đâu...kô hề bậy tí nào
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Chuyện này tớ cũng nghe lỏm lâu rồi từ một ông 63 tuổi...
    Đứa trẻ chỉ có thể bú một bên nhưng tay nó luôn giữ bên kia thì có giống với kiểu " chó già giữ xương" kô ?
    Kô xài được nhưng cũng chẳng cho ai...
    Người già tự nhiên lại giống con trẻ nhỉ
    Được LCT10a sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 26/08/2009
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    So sánh bản năng tự nhiên của một đứa trẻ với tính tham lam của con chó già có vẻ không ổn lắm. Hình như cái ông 63 tuổi kia cố tình để Th nghe lỏm nhằm đánh lạc hướng thì phải. Tuổi thơ của chúng ta hay bị đánh lừa bằng những câu chuyện tương tự ....hì hì...đáp án này không thuyết phục tí nào
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Ừ... có thể hiểu thế nào cũng được, nhưng ở đây "chó già" cũng chỉ là hình tượng mà thôi. Tính tham lam thì trẻ già đều như nhau, nhưng tính thực tế thì khác nhau nhiều. Như chúng ta chẳng hạn, chưa già và cũng kô phải là những em bé thì sẽ khác đấy. Chúng ta có thể kiềm chế (hoặc che dấu) những gì thuộc về bản năng hay tính xấu mà ai trên đời cũng có.
    Vậy mình hiểu câu trên theo cái cách: Trẻ con và người già (khi đã lẩm cẩm) giống nhau ở chỗ họ kô biết hoặc kô cần che dấu cái bản năng hoặc tính xấu của họ.
    Ngẫm nghĩ nhiều cái cũng buồn cười nhỉ
  5. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Đọc câu đố của ban T , tớ nhớ lại có lần tớ đã tranh luận với 1 anh bạn về việc bạn tớ có chồng đi cặp bồ. Tớ phê phán chồng bạn tớ thì bị anh bạn của mình cười và bảo : ....đúng là chó già giữ xương. Nên tớ nghĩ chắc ý của nó là : đồ trẻ con - không có sức dùng mà vẫn cố giữ.
    Câu này tớ hay nghe thấy các ông nói về các bà vợ già ( tuổi như tụi tớ trở lên). Tớ nghĩ T nêu đáp án là đúng đấy VS ạ.
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

  7. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thực ra câu này đúng là phải : "nhấm nha nhấm nhẳn như chó gặm sương " sau này tuỳ theo trường hợp mới phát triển thêm nhiều dị bản nữa mà cách giải của các bạn là một trong những dị bản đó đều đúng cả .
    Mấy hôm nay tôi cứ nbư bị ma ám cứ rỗi lúc nào là lại lên DĐ xem ảnh của lớp mình đã lâu lắm rồi tôi ko có cảm giác vui như thế .
    MA tầm này vẫn còn phải đi học à lại còn đi vào giờ đấy nữa chứ học gì đấy cho bạn theo với
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thú thật đôi khi mình cũng lẩm cẩm ( tất nhiên là giống đứa bé chứ không phải giống con chó già đâu ) Và cũng chẳng có ý định kiềm chế tí nào
    Mình cũng giống Đ xồm đó, gần cái máy tính nào là lập tức nhẩy vào diễn đàn ngay, như một căn bệnh mãn tính vậy. Nếu không có bài nào mới để đọc thì lại giở những trang cũ ra xem, rất thú vị.
    T79 mải vui với con hay bận việc gì mà mấy hôm nay không thấy đâu? M.A gửi vào trang cá nhân cho mình mấy cái ảnh còn lại chụp hôm vừa rồi được không?
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Sau khi ra bài trên, tại hạ có mấy lần gặp lại Th ma cư sĩ...và bỗng dưng cảm thấy xấu hổ vì văn phong mình chưa thể hiện được phần nào cái công phu tuyệt đỉnh Thiên ban kia. Giang hồ ra ngõ gặp cao thủ, kẻ phàm phu như tại hạ có may mắn được hầu chuyện mấy thần chưởng 10a như VS, KPT, DX, MTT?thật lấy làm vinh quá.
    Tại hạ đang nói đến những cặp song kiếm hợp bích rất lợi hại như VS-KPT hay DX-MTT?Mỗi khi xôm tụ lại, xung quanh đều kinh động, tửu khí bốc ngùn ngụt, kiếm pháp nhập chai tung ra rầm rập?chúng đệ đều lắc đầu lè lưỡi xì xào: ?oThiên hạ vô song?vô song??
    Lúc bấy giờ vào giờ Dậu, trên bãi đất cạnh Đoan Môn Thành?những áng chiều cuối cùng le lói, chìm dần sau điện Kính Thiên. Hội Hoa Sơn hợp kiếm bắt đầu bằng màn biểu diễn ?ovô bia bất khả nhậu? của trưởng môn DX. Sau 5 hiệp bọt bèo văng tung tóe, nội công tích tụ dần, chưởng lực bắt đầu xuất lộ?chúng đệ giãn dần ra, lấy chỗ cho đại bia đầu DX thể hiện?Bỗng nhiên, một tiếng rầm nghe như viên củ đậu rất to ném vào cửa kính làm cả Hội Hoa Sơn giật mình, hoảng hốt nhìn về phía tiếng động: Gạch ma đầu MTT phi vào nhanh như gió. ?oHô hô hê hê?ta đến đây góp vui với sư huynh màn ?oNém gạch vào cửa sổ? chúng ta luyện công từ 30 năm trước...?. Cả bọn ngẩn người, chợt nhớ hồi ấy Đại võ đường 10A kô còn ô kính nào nguyên vẹn?
    Ôi, những cao thủ võ lâm 10a thật phi thường !

    Còn tiếp.....
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé...phấn chấn quá...!

Chia sẻ trang này