1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh T đố mà ..." ước gì cho thời gian trở lại "
    mình cảm nhận được sự bình yên và che chở
    .
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 27/08/2009
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 27/08/2009
    [/quote]
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 27/08/2009
    [/quote]
  2. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 27/08/2009
    [/quote]
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 27/08/2009
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Phải bôi đen, xoá hết phần trích dẫn đi rồi mới viết bài của mình. Chắc Đông chưa xoá hết đấy.
    Thêm nữa là Đông để phần trống ở phía dưới bài viết rộng quá. Phải xoá bớt những khoảng trống này xong hãy bấm "trả lời"
  4. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    mình * từ từ * post hết ảnh lên trang này...ai có nhu cầu viết thêm lời bình thì viết lên cho mọi người cùng xem cho vui nhé
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Tổng đàn chưởng tổng hợp 1 LCT tiên sinh đã nói: hiện nay một số cao thủ 10a thường xuyên tụ tập tại Đoan môn tửu điếm. Là nơi xa dân cư và vắng đám tuần canh của triều đình nên hắc bạch 2 đạo thường lấy làm nơi luận kiếm. Say mỗ vì không chịu được cái "lạnh" của đất kinh kỳ nên đã dạt xuống phía nam được 7-8 năm nay. Nhưng vì nhớ đất bắc, nhớ anh em đồng môn nên cũng cố gắng mỗi năm phi thân ra 1-2 lần. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi lại kéo nhau ra Đoan môn thi triển vài đường "quyền cước". Mỗi lần ra là mỗi lần thấy huynh đệ tiến bộ, Say mỗ rất lấy làm mừng ( ai nấy gò má đều nhô cao chứng tỏ nội công thâm hậu ). Năm ngoái biết Say mỗ ra, Pê tồ kiếm khách liền truyên âm nhập mật: "chiều nay... như thế... như thế...". Y hẹn, khi Say mỗ đến nơi đã thấy rất đông cao thủ 10a ở đó rồi, nào là Thảo ma cư sĩ, LCT tiên sinh, Bôm bốp lão gia,...v v còn phía nữ thì: HO bà bà, MA bà bà, TT bà bà, KY bà bà...rất chi là náo nhiệt. Sau vài câu xã giao bỗng thấy Pê tồ kiếm khách đập bàn đứng dậy, miệng thét lên be be: DZÔ! Quần hào đồng loạt đứng dậy hô vang làm rung rinh cả tửu điếm. Thế là từng đường "bia đạo" vọt lên, vẽ thành nhiều đường cong đầy ảo diệu từ mặt bàn nhắm vào huyệt nhai bắn tới. Chiêu này trông đơn giản nhưng thực ra không đơn giản chút nào, nếu như mới nhập môn hoặc có tu luyện lâu rồi nhưng công lực chưa đủ mà dùng chiêu này rất là nguy hiểm. Tay chỉ cần hơi run thôi, thì thay vì đưa vào huyệt nhai lại đưa lên huyệt nhân trung sẽ dẫn tới hiện tượng bế khí: phổi có nước, mắt trợn ngược, toàn thân tím tái rồi từ từ lạnh ngắt, lúc đó khó có thần y nào chữa khỏi.
    Nhìn các bạn đồng môn thi triển công phu Say mỗ kính phục vô cùng, mọi người miệng thì vẫn cười ha hả mà thấy từng đợt bia "đạo" vẫn như sóng vỗ bờ, không ngưng nghỉ. Nghe nói tửu bảo ở đây mỗi lần phục vụ anh em luyện công đều bị sụt mất 5kg...
    Mặc dù cũng tu luyện 30 năm nay nhưng vì tư chất kém cỏi nên Say mỗ vẫn thua anh em đồng môn xa, nhiều lần để rớt mấy giọt bia ra ngoài Say mỗ lấy làm hổ thẹn vô cùng. Lòng tự hứa về nhà sẽ chịu khó tập luyện để năm sau lại ra vui vầy cùng anh em, chiến hữu...
  6. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    khà khà..."Long đờm chưởng pháp" - chiêu tuyệt kỹ khác của 10a, trưởng môn Say mỗ đây rồi....
    Đang chờ "Xích luyện thần chưởng" KPT xuất hiện...
    Đọc xong chỉ muốn phi thân ra Đoan Môn thi triển vài thành công lực...hê hê
  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Lúc bấy giờ vào giờ Dậu, trên bãi đất cạnh Đoan Môn Thành?những áng chiều cuối cùng le lói, chìm dần sau điện Kính Thiên. Hội hoa sơn hợp kiếm bắt đầu bằng màn biểu diễn ?ovô bia bất khả nhậu? của trưởng môn DX. Sau 5 hiệp bọt bèo văng tung tóe, nội công tích tụ dần, chưởng lực bắt đầu xuất lộ?chúng đệ giãn dần ra, lấy chỗ cho đại bia đầu DX thể hiện?Bỗng nhiên, một tiếng ?orầm? nghe như viên củ đậu rất to ném vào cửa kính làm cả Hội Hoa Sơn giật mình, hoảng hốt nhìn về phía tiếng động: Gạch bươu đầu MTT phi vào nhanh như gió. ?oHô hô hê hê?ta đến đây góp vui với sư huynh màn ?oNém gạch vào cửa sổ? chúng ta luyện công từ 30 năm trước...?. Cả bọn ngẩn người, chợt nhớ hồi ấy Đại võ đường 10A kô ô kính nào còn nguyên vẹn?

    Đại bia đầu DX kô phải tay vừa, thân thủ phi phàm trong thế ?odịch cân kinh?, một tay như múa, vẽ vào hướng mắt của địch thủ một chữ ?oX? từ dưới lên trên, từ phải qua trái cao quá đỉnh đầu?tay kia bỗng đâu xuất hiện tấm lá sen?loáng một cái ba chầu củ đậu bay đến từ ba phía được thu gọn trong tấm lá rồi rơi bịch xuống đất, vỡ tan từng mảnh??Ha ha ha giáng long chưởng của Quách Tỉnh lẫy lừng còn bất lực với chiêu này của trưởng lão?ha ha?
    Đại bia đầu DX vừa dứt lời, một bóng đen nhảy vụt ra?chúng đệ chỉ kịp nhìn thấy lấp ló bên ngực phải hiệp khách một con bò cạp chúa. Cách phi thân của hiệp khách nhìn quen quen?kiểu đảo đầu xuống đất của Tây độc Âu Dương Phong. Hiệp khách vừa đậu xuống đúng cửa ?oHung? đã sẵn sàng tư thế ?oXính luyện thần chưởng?, cả bọn lúc này mới ồ cả lên: Trời ! Cao thủ KPT? ?oTại hạ đang đi tìm Hoàng Dung, nghe nói nàng lưu lạc tận Giang Nam?chồng nàng Quách Tỉnh tiên sinh ở đây sao ? ?. Trong ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc bập bùng, đêm Hợp kiếm Hoa Sơn bỗng chùng xuống trong giây lát...
  8. tuyen79

    tuyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vinh và Thuận ơi, Kim Dung mà đọc hai bài này của các bạn thì chắc sẽ hoảng hốt lắm đây vì không biết đang xuất hiện loại chưởng mới gì ở diễn đàn lớp 10A mà ghê gớm thế ( liệu có đỡ nổi không đây????)
  9. BuiChien

    BuiChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vào coi mấy bài mà thấy ghê quá các cao thủ xuất chiêu nghe mà kinh sợ toàn là " vọt lên" rồi là là... thấy DX trên mạng mà sao không thấy nói gì. lẳng lặng ngâm cứu điều gì??
  10. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Long đờm chưởng pháp. (Đề nghị phụ nữ, người già, trẻ em không xem bài này )
    Đây chính là bộ Long đờm ân cừu lục mà giới hắc đạo thường sử dụng, có từ rất lâu đời, không ai rõ xuất hiện khi nào và ai là người sử dụng đầu tiên. Có thể nói xuất hiện trước cả Giáng long thập bát chưởng hay Lục mạch thần kiếm của nhà họ Đoàn nữa. Chữ long ở đây không phải là rồng mà nghĩa của nó là bong, tróc, tách ra. Bởi vậy thủ pháp cũng rất đơn giản: tụ hơi ở đan điền, khạc nhẹ rồi đẩy mạnh ra là được.Vấn đề là đẩy ra cái gì mới phải bàn- đó chính là phép luyện công. Ở Thăng Long thành ngày xưa các cao thủ thường luyện vào mùa đông, những ngày gió mùa đông bắc tràn về, địa điểm tốt nhất là Ô quan chưởng hoặc An dương điếm. Phương pháp: uống thật nhiều nước đá, đi chân đất rồi phanh ngực áo ra...có khi chỉ 1 ngày là luyện thành . Khi mới luyện, chưởng phát ra có mầu trắng đục, cao hơn thì mầu xanh ngọc, còn khi đã đạt tuyệt đỉnh công phu thì có thêm lốm đốm đỏ, chưởng phong nghe âm u như tiếng than van dưới mồ của Mai Siêu Phong...Ai mà dính chưởng này thì khả năng ô hô ai tai rất cao.
    Nếu chư huynh đệ đang hành tẩu giang hồ mà nghe ai đó thét lên: "tiên sư thằng mất dậy" hoặc: "cái đồ vô văn hoá" thì có thể một cao thủ nào đó vừa thi triển Long đờm chưởng pháp vậy...

Chia sẻ trang này